1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    TRẢ LẠI MẠNG...CHO ANH
    Vốn không là công chúa
    Cũng hổng có gieo cầu
    Chẳng qua là quả bóng
    Rủi tay rớt xuống lầu.
    Thơ vốn đầy tình ý
    Nên dám đâu trêu đùa
    Chỉ mong tìm tri kỷ
    Tiền bạc nào dễ mua.
    Mạng nào mạng...của ai
    Lỡ lạc...sa ...vào tay...
    Xin trân trọng trao trả
    Mong hiểu cho tình này!
    Vốn không là công chúa
    Nên hổng dám gieo cầu
    Chỉ mong tìm... một nữa
    Mau về...dẫu ở đâu.
    (27/7/08)
    NA há, chờ đó! Rồi sẽ tới lượt...cưng! Hahahaha. Dám dồn Quỷ Nhu vào chân tường...

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 28/07/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hứ, mất cả hứng thú đầu ngày.
    Sự đời đa đoan.
    Lòng người khó đoán.
    Dẹp, bỏ.
    Muốn ở yên trong cái thế giới tự cho là " không nước, không trăng".
    Bình yên đi nào Hnhu!


    THÁNG BẢY.
    Con lại trở về cùng tháng bảy sáng nay
    Bâng khuâng trên tay đôi bông hoa_ vừa hồng, vừa trắng.
    Thời gian quanh con chừng lẳng lặng
    Dâng hai đấng sanh thành chút linh hồn bé nhỏ _ con.
    Sáng nay tháng bảy về, về cùng hình dạng héo hon
    Bông hồng đỏ, duy nhất còn, dần nhợt nhạt trắng
    Cái ngày màu hoa phôi pha nhìn lành lạnh
    Ứa máu mặt trời, nhỏ giọt, đỏ như son.
    Có gì hồng hơn máu tim con
    Con dâng hết cho màu hoa thắm lại
    Sóng đầu ghềnh sông dâng tràn bờ bãi
    Cơn sóng nào cuộn ngược lại đầu non
    Ví dầu núi Thái, nước nguồn
    Con không cha mẹ nỗi buồn nào hơn.
    Sáng nay con vừa về, về cùng tháng bảy
    Đốt nén nhang trầm lên bàn thờ ba
    Sáng nay, Vu Lan, vừa về cùng tháng bảy
    Hoa mãi màu hồng , dù ngày tháng...phôi pha.
    (28/7/08)
    Cầu cho mùa Vu Lan luôn đỏ rực sắc hồng. Kính dâng hương hồn ba, một bông hồng đỏ _ như màu bông hồng tặng má.
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hnhu ơi, lòng người vẫn vậy, có khi nào tại Hnhu cả nghĩ hông?
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu giờ, không quan tâm "lòng người ", chỉ quan trọng "lòng mình ". Phải tự biết thương mình bạn à. Thân mình, mình không biết thương, vậy dám mong ai thương!
    Giờ thì tự dưng " sáng mắt, sáng lòng" hẳn ra.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    To: Người: Người ơi, sen nè. Không cần nhìn nhiều, nhiêu thôi!
    Chúc sớm có kết quả. Mong tìm ra lời giải. Mong lắm thay. Đố Người, mà Hnhu hồi hộp quá.
    Tự trách mình rồi nè. Nhưng lời đã...trót nói, không rút lại được nữa . Khéo phen này mất bạn thơ ...
    Người quan sát tiếp bông hoa này nhá! Nhìn kỹ xem, sen và cúc ...có sự phối màu tự nhiên nào khác nhau.
    Thành công nhá!
    Người lại quan sát tiếp nhá.
    Gợi ý rất nhiều rồi, tìm ra nhá

    [/purple]
    Người giỏi lắm. Chỉ có một ngày đêm cùng một bữa trưa bỏ ăn mà đã tìm được lời giải. Dù chưa vừa ý lắm, nhưng được thế là Hnhu phục lắm rồi.
    Kính Người một chai Nếp Gò Đen nào. Uống sao mà có thơ để vào đây thì uống nhá![/b]
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 30/07/2008
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chào cưng ngày mới nào.
    Sớm nay hổng biết mắc cái dịch gì mà ngủ dậy thấy...đời vui chi lạ. Hì.
    Theo má tập thể dục. Chạy hăng quá chời. Chạy tới một quãng xa. Lại chạy tư thế lùi, trở ngược lại với má. Rồi lại chạy...nhoi lên trước. Vừa chạy vừa cười ha hả. Má cứ luôn miệng nhắc: " Gái Nhỏ, cười om xòm, chó sủa, thiên hạ quở cho coi. " Hì... Không thôi cười, còn cúi lượm cục đá...chọi cái ầm dzô bụi cây. Hahaha , lũ cho sủa nhoi lên rần rần...Không sợ tụi nó ra rượt má là còn chọc nữa. Hì.
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hahhhaa, còn Do thì đang hình dung ra cảnh cuối : Mấy con chó điên tiết vì mới sáng ngày đã bị chọc ghẹo, chúng vùng lên đuổi theo Hnhu. Á, táp ngay được mông, hahha, rách mất cái quần đẹp, xướt mất tí da. hahhaha, zui thiệt. Hông bít Do với Hnhu cũng chỗ thì fá làng fá xóm tới cỡ nào.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    hahhhaa, còn Do thì đang hình dung ra cảnh cuối : Mấy con chó điên tiết vì mới sáng ngày đã bị chọc ghẹo, chúng vùng lên đuổi theo Hnhu. Á, táp ngay được mông, hahha, rách mất cái quần đẹp, xướt mất tí da. hahhaha, zui thiệt. Hông bít Do với Hnhu cũng chỗ thì fá làng fá xóm tới cỡ nào.
    [/quote]
    Sợ má chạy hổng kịp thôi, chứ chó nào táp nổi Hnhu! Hì. Chờ há, sẽ có lúc dạo Đà Nẵng cùng ĐoĐo. Ngày ấy, ĐoĐo sẽ biết Hnhu hiền, ngoan ra sao. Và Hnhu cũng sẽ biết...cưng cỡ nào. Hì...
  9. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    .Quạy cái xem sao nào

    GÁI NHỎ
    Em là gái nhỏ
    Ngoan ngoãn hiền lành
    Xinh ơi là xinh
    Nhu mỳ duyên dáng
    Ai nhìn cũng tưởng
    Em là trò ngoan
    Thầy cô bảo ban
    Mắt em chớp chớp
    Nào có ai biết
    Em hay nghịch ngầm
    Gắp lửa âm thầm
    Bỏ vô kẻ khác
    Nào ai biết trước
    Em hơi bị ghê
    Kẻ nào vo ve
    Quánh luôn cho chắc
    Em không biếng nhác
    Chỉ hay ngủ ngày
    Đêm dậy loay quay
    Thơ thơ, thẩn thẩn ....
    Bây giờ em ngại
    Chưa bước vào yêu
    Thương kẻ vô chiêu
    Gặp em .... chết chắc .
    HiHiHiHi ... HoHoHo ...
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ha, nãy giờ ngủ mà cứ chập chờn. Thì ra có người khều quẹt mình. Dám. Ngon há, ko biết trời cao đất thấp là gì cả mà.
    TRAI (KHÔNG) NHỎ.
    Anh là... Anh đây, Gái Nhỏ ơi
    Anh cũng là chai (ngon) nhất chần đời.
    Bỏ lửa tay người, anh hổng dám
    Rủi hay _ người ta, quánh tơi bời. (hì, ngó dzậy mà...nhát híc)
    Anh _ Ngọc Anh đây, Gái Nhỏ ơi
    Bông băng cá nhân luôn cặp đôi
    Gái Nhỏ có lỡ tay tung chưởng
    Anh đành đỏ máu mũi lẫn môi.( Hahaha, cho chít! )
    Anh là Ngọc Anh đây em ơi
    Thịt anh ngon lắm mời em xơi
    Xơi xong mời em thêm chầu nước
    Đời chai anh, tan nát (bét) tơi bời.
    Anh là Ngọc Anh, gã thích yêu
    Thích thơ, thích thẩn, thích...liêu xiêu
    Thích cưa, thích gái, thích...đủ thứ
    Thích thêm ...em nữa, quả là...liều.
    (29/7/08)

    Hahahaha, Na ơi, dzô nhận chiêu hồi mã thương của Quỷ Nhu nè. Mai mốt thấy Quỷ Nhu đâu là tránh cho xa xa há.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này