1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Quả là...chẳng ra sao. Đúng là...ảo ! Giờ thì hiểu vì sao má và chị cấm giao tiếp trên mạng. Cấm tiết lộ chút thông tin cá nhân nào... Cứ nghĩ chị khó khăn. Giờ, hiểu chị đúng. Thế giới ảo, nhưng..."hiểm họa" thì thật và nỗi đau do tự tổn thương cũng ...thật lắm!
    Hai ngày ròng. Mệt. Hóa ra làm " người lớn" khó quá, mệt quá. Việc vẫn chưa đâu ra đâu. Thương má. Mà cũng...trách má. Chẳng nói tình hình...gì cả! Giờ, mò mẫm làm, ko biết là đúng hay sai. Kệ, cờ vô tay thì...phất thôi. Làm rồi mới biết. Đúng sai hạ hồi tính. Đúng, tốt. Sai, sửa. Sửa ko được, làm lại. Quan trọng lần sau ko được sai.
    Tối, ngủ dậy, sẽ lên kế hoạch cho công việc ngày mai.
    Sao, nghe buồn vầy nè, y như vừa đánh mất ...gì đó.
    [/purple]
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 01/08/2008
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì
    Nge mưa ngỡ lòng nức nở
    Giọt phải buồn tình giọt trái xót xa
    Nhìn mặt trời tưởng trái đất mù loà
    Tìm hoài chẳng ra
    Niềm vui huyễn hoặc
    Trời ngắt xanh cánh chim câu trắng
    Có chiếc lưới nào giữ chân em đâu
    Đừng có buồn lâu
    Một chút thôi đủ thi vị cuộc sống
    Nhu mỳ dễ thương như cánh hoa mỏng
    Cứ ca hát đi em
    Kệ ai chuyển mầu đỏ đen
    Trong lòng mọi người vẫn Hương Nhu bé bỏng
    Dành cho thơ tình yêu khát vọng
    Đừng làm người lớn nge em
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: chị Ngọc. Hì, lâu quá mới thấy chị ghé nhà. Chị khỏe? Thơ chị khỏe?
    Nói chuyện Susu xong, tự dưng nhớ...Hnhu! Ngồi cả tiếng đọc lại suốt topic. Thấy...nhớ bản thân mình thật. Hình như...ngày ấy của Hnhu cũng qua rồi. Lại thấy vừa bị mất...của. Sao, ngày càng phát hiện mình bị mất chính mình nhiều thế này?
    Nhớ...kexala!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CHẲNG VÌ...
    Chẳng vì cơn gió thoảng qua
    Làm rối tung làn tóc
    Chẳng vì cơn mưa chiều ngu ngốc
    Làm u hoài mắt nhung
    Chẳng vì hôm nay trời nắng nung
    Làm nhỏ đổ khùng
    Mà vì...ai đó, bỗng thèm...làm người lớn.
    Cơn buồn nào vừa len đến
    Cũng nhẹ như thơ
    Đâu có mong chờ
    Vậy mà...vẫn cứ!
    (2/8/08)

    Vậy đó, chị Ngọc ơi! Tiêu Hnhu gùi.
  5. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Này bé Hương Nhu xinh xinh
    Đừng có nghe lời chị Ngọc
    TÌnh yêu có gì gai góc
    Toàn là hoa trái ngát hương
    Nhớ nhung là chuyện bình thường
    Gái nhỏ giờ là thiếu nữ
    Như hoa đến thì phải nở
    Em lớn rồi ... em biết yêu
    Nghe chị Ngọc là em ... tiêu ...
    Mau làm người lớn đi cưng ..
    Hihihi hohoho .
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chiều. Má bạn kêu qua ăn cá lóc cuốn.
    Chời ơi, cá gì to quá xá là to. Xương quá xá là xương. Nhưng, ngon quá xá là ngon.
    Ăn một bụng to chảng, đi dzìa lặc lìa hổng muốn nổi.
    Dzìa nhà, nằm kềnh ga nghe má tụng kinh. Ngủ mùi trong tiếng mỏ đều đều cùng lời kệ lâm râm.
    Đời thật bình yên! Yêu quá cuộc sống êm ả chốn này. Liệu có gan...xa nơi này không? Không dám nghĩ. Sợ...rồi có một ngày...Chắc buồn, nhớ nhiều lắm...
  8. yu_tai_love_you

    yu_tai_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã đóng góp cho topic của yu tai
    rất vui đc biết bạn...
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mang Hà Nội về cất trong nhà nè:
    HÀ NỘI BÂY GIỜ.
    Có lẽ bây giờ Hà Nội không như xưa.
    Cũng dễ hiểu, bởi sao dời, vật đổi
    Người như mắc cửi, phố phường không còn lối
    Nước chảy thành dòng sau mỗi trận mưa giông.
    Có lẽ bây giờ Hà Nội chẳng mùa đông
    Khói cộ xe chen cùng khói nhà máy
    Hiệu ứng nhà kính người với người hết đường chạy
    Sâm cầm xưa, biết đâu lối đi, về.
    Có lẽ bây giờ Hà Nội vật vã mê
    Thời cửa mở, văn hóa Âu Tây khắp chốn ào về
    Băm sáu phố giờ không còn đủ chỗ
    Ưỡn người ra cho mới thế rồng vờn.
    Hà Nội bây giờ toan tính những thiệt hơn
    Nhưng vẫn thế, những người muôn năm cũ
    Vẫn hồn linh, anh khí tự nghìn đời
    Mong chớ buồn vì Hà Nội người ơi
    Dẫu Hà Nội không còn như xưa nữa
    Hà Nội giờ như đứng ngồi trên lửa
    Chờ một cơn gió mới thổi vào
    Hà Nội lại no tròn như chưa từng hư hao
    Vẫn nguyên vẹn như ngày nào vốn thế...
    ( 3/8/08 )
    HÀ NỘI TRONG EM.
    Hà Nội trong em, mơ màng qua sách vở.
    Hồ Gươm xanh, xanh ngắt trời thu
    Trắng Hồ Tây sương sớm mịt mù
    Rực hồng nắng, mặt trời trong Lăng Bác.
    Hà Nội trong em mơ màng qua câu hát
    Thăng Long xưa đệ nhất đất Kinh Kỳ
    Băm sáu phố, chưa khi nào nhớ hết
    Thương những Người " náo nức mang gươm đi".
    Hà Nội trong em êm đềm tựa vần thơ
    Mùi cốm mới ủ lá sen thơm ngát
    Đêm đầy sao hoa sữa đưa hương lạc
    Thơm lừng tóc em trong một giấc mơ anh.
    Để sang mai trong tiếng hát ngọt lành
    Hướng tới một ngày đến thăm Hà Nội.
    (3/8/08)[/purple]
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 03/08/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    To: Người ơi, Hnhu xin cái link để vô đây. Xin lúc chủ vắng nhà, và xin lúc nữa đêm khi chưa có sự đồng ý của chủ là hông phải. Nhưng...đã xin gùi. Cho ạ?
    Thường nghe dĩa bài này trước khi ngủ. Ít khi nghe hết trọn bài. Giai điệu mượt mà làm mắt nhắm mất rồi, còn nghe kịp đến cuối bài đâu.
    Giờ thì nghe lúc đang tỉnh như sáo. Hiện lên trong đầu những cánh đồng lúa xanh bất tận. Gió đùa nhè nhẹ. Những cánh có trắng muốt ẩn hiện giữa những đám mạ xạ khoảng hơn tháng. Bông điên điển nở vàng những bờ kênh. Rặng bần xanh rì, lúc lỉu quả. Xa xa, cao vút vương thẳng vào mây trắng trời xanh những thân cau óng ả...Biết rằng bức tranh trong đầu không ăn nhập gì nội dung của nhạc, nhưng có hề gì đâu. Sự giao thoa của nhạc, của cảnh, của tình, của người , làm gì có ranh giới.
    Gió nhẹ mát rượi chen qua cửa sổ, mơn man lên má, lên tóc, nghe lòng thanh thản và bình yên. Chuyển mùa rồi đó. Những ngày hè cuối cùng cũng hết rồi đó. Thu về rồi đó, dù...chẳ thấy thu đâu!

    THU RỒI.
    Mơn man đôi má ngọn gió chớm thu
    Mát đến tận cùng, xua cơn oi nồng cuối hạ
    Sớm nay thu về...nghe rất lạ
    Bầu trời trong lấp lánh nắng vàng.
    Vậy là cuối cùng, rồi, thu...cũng sang
    Có chút gì như là... đa mang
    Không có lá vàng cũng làm nên thu chín.
    Khúc Serenade, ngọt ngào tình tứ
    Lướt trong thu cũng óng ả hơn thêm
    Dạo vườn tình trong tiếng nhạc mơ êm
    Thu đã biết, chỉ mình ai ...không biết
    Quyến rũ đi thu tình thơ da diết
    Để em về tiễn biệt hè đi...
    (4/8/08)



    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 04/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này