1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    To: Chị Mùa: Gái Nhỏ để bài thơ vô đây nha. Đoạn của chị Gái Nhỏ viết màu xanh, của Gái Nhỏ có màu tím. Vậy ha, giờ đi ăn ngủ và đi chơi đã, tối sẽ gắn đuôi cho bài thơ.

    THU
    ( Chị Mùa và Gái Nhỏ cùng mần bài thơ này.)
    Gió khẽ khàng vuốt áo
    Sương phủ bờ vai thon
    Trăng liếc dài mặt đất
    Mùa thu vẫn chưa tròn
    Rung rinh đôi tàu lá
    Vỗ nhẹ vào lề đêm
    Nghe chừng như thoang thoảng
    Hương cúc đọng bên thềm
    Về rồi phải không thu
    Ngượng ngùng cười e ấp
    Bâng khuâng hồ nước ngọc
    Dáng liễu rũ ven hồ.
    Mây trắng trôi lững lờ
    Chị Hằng chê cung Quảng
    Khúc Nghê Thường bãng lãng
    Rơi dặt dìu vào thu.
    Bòng chín mọng đánh đu
    Sen bờ đầm dịu mát
    Tửu Quỳnh hoa thơm ngát
    Say mất rồi thu-Em.
    (4/8/08).

    ( Đoạn thơ của chị đẹp quá, hổng chừng Gái Nhỏ làm hỏng thơ chị mất thôi! )
    Rồi đó chị! Vào đọc đi ạ. Chỉnh sửa gì, pm cho Gái Nhỏ.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 04/08/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Viết cho đêm. Cùng viết cho ngày mới. Ngủ nào!
    Hồi đầu hôm, có trăng non. Trăng bình yên và mong manh. Hiện một chút rồi chìm vào đêm tĩnh lặng. Chỉ còn chói sáng trong Hnhu mà thôi!
    Nhìn qua cửa sổ. Sao chi chít trên cao. Đâu là chòm Bảo Bình nhỉ?
    Sao của HNhu ở đâu trong vô vàn vì sao kia? Và sao Anh? Sao Anh nữa, có gần kề sao của Hnhu ko, sao Hnhu tìm hoài mà hổng thấy?
    Đếm sao cho dễ ngủ nào:
    Một anh sao sáng
    Hai anh sáng sao
    Sao ở trên cao
    Sao sà xuống thấp
    Cho Hnhu gặp
    Hỏi chỉ một câu
    Sao anh ở đâu
    Mau về đây gấp!
    Cho Hnhu gặp...
    Hỏi chỉ một câu...
    Sao anh ở đâu...
    Mau về đây gấp...
    Một anh sao sáng...
    Hai anh sáng sao...
    Ba anh sao sáng
    Bốn anh...tối sao!
    Ngủ mất gùi. Tạm biệt sao nha!
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Sao HÀ NỘI của CƯNG.....nghe lạ!???.....
    CƯNG ...vẽ giỏi nghe!!!....
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  5. mokich69

    mokich69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    1
    Ngồi yên để em trói anh nhe
    Dây thừng, dây chão có cả rồi
    Chỉ còn thêm anh là đủ cả
    Nào thì trói chặt, em với anh
    ( oái, ù té thôi ! )
  6. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Hương Nhu cũng như con người Hương Nhu: dễ thương thật đấy! Huy Hùng mình kết quá đi thôi!
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Á, ném đá gùi bỏ chạy. Quả là quân tử...nhát!
    Anh:
    Ngồi yên để em trói anh nhe
    Dây thừng, dây chão có cả rồi
    Chỉ còn thêm anh là đủ cả
    Nào thì trói chặt, em với anh
    Em:
    Ngồi yên để em trói nghe anh
    Ai nỡ dùng dây trói cho đành
    Trói anh nhẹ nhàng bằng móng vuốt
    Hai hàm răng nhọn với bốn nanh!
    Hahahaha, dám đưa tay chịu trói không anh.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  9. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì mềm mại thế mà người chỉ hơi hơi mềm mại thôi!
    (Tội lỗi, xin lỗi chúa, con đã nói dối! Amen. Tha cho con chúa ơi, ko thì có ng uýnh con chết)
    15 mới lên Sì phố thì lâu wa. Ko biết đến lúc đó tớ đây có chờ được Hnhu ko nữa. Chờ lâu wa. Hôm nay mới là ngày 5 à.
    Được thanhtamngoc sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 06/08/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Viết cho đêm. Bao nhiêu lần rồi không nhớ nữa, ngồi trong thinh lặng cùng đêm. Đang nghe Hạc. Chiếc thuyền nhỏ giờ chắc trôi xa lắm . Đến tận kinh đô ánh sáng của thế giới . Xa khỏi tầm tay tuổi thơ .

    TRÔI.
    Trôi mây. Trôi nước. Trôi dòng.
    Tuổi thơ ơi hỡi trôi tong mất rồi
    Người trôi xa tận phương trời
    Còn đây tiếng Hạc chơi vơi đêm trường.

    Chẳng là gì, nhưng mỗi khi nghe tiếng Hạc trong đêm lại chạnh lòng. Hnhu đa cảm nặng nề, bịnh trầm kha, chữa sao đây?
    Ngủ thôi, Hạc ơi!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 06/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này