1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BUỒN.
    Người hỏi em, buồn là gì?
    À há, tháng ngày mãi còn đi...
    Buồn chỉ là cơn gió thoảng
    Em chợt bắt gặp mỗi khi...
    Chuồn vừa đậu đã bay đi
    Nỗi buồn chạy vào thế chỗ
    Bông hoa lục bình nở rộ
    Buồn gì tím cả triền sông.
    Bầu trời xanh đến mênh mông
    Buồn thay cánh chim đơn độc
    Tiếng chiều thâm trầm khô khốc
    Buồn nhàu cả một hoàng hôn.
    Tơ giăng nhện kia mê mãi
    Buồn gì mà rối tinh tinh
    Đỗ Quyên đêm hè khắc khoải
    Buồn thương một giấc xuân tình.
    Phượng cầu một khúc tương tư
    Tìm đâu một trang Tư Mã
    Buồn chi tiếng đàn hóa đá
    Thời gian trắng xóa mái đầu.
    Cớ gì chẳng tìm đến nhau
    Để buồn hao gầy hình dáng
    Buồn ơi, đi cùng năm tháng
    Vô thường nào cũng...buồn thôi!
    (6/8/08).

    Dưng nghe buồn. Buồn vô cớ. Dưng nghe nhớ. Nhớ...người dưng. Dưng bâng khuâng. Bâng khuâng mê mãi.
    Chả biết buồn vì lý do gì!? Lạ!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 07/08/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Úm ba la, Vừng ơi mở ra!
    Ủa, hổng có gì! Á!
    Hahahaha, ngộ hén.
    Mau, cưng

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 06/08/2008
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61


    EM TÔI.
    Con bé em tôi nó nhìn đời ngớ ngẩn
    Xuyên qua hai mảnh ve chai
    Suốt tối ngày nó hết thơ rồi thẩn
    Để đêm về, (tôi), đem thơ nhậu lai rai.
    Con ngốc em tôi nó nhìn đời hoang tưởng
    Xuyên qua lớp bong bóng xà phòng
    Nó vẽ cuộc đời bằng bảy sắc cầu vồng
    Nhẹ một bước chân ngao du thượng giới.
    Con bé em tôi nó mong manh đến tội
    Nhìn vào đâu cũng thấy chông chênh
    Thế giới rộng nó nháo nhào tìm kiếm
    Chốn thiên đường do nó tự xây nên.
    (6/8/08)
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Viết cho đêm.
    Có người nói với Hnhu : " Hôm nay là một ngày may mắn ". Ngày qua rồi. Chỉ mang đến điều ngược lại. Còn vài giây cuối cùng cũng còn gặp chuyện không may.
    Thế mà cứ thấp thỏm, ba ngày , sao lại dài thế. Hóa ra...không có gì cả!
    Ừm vốn có gì đâu! Nhẹ cả người!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng dậy sớm tập thể dục. Mọi hôm hăng lắm. Hôm nay sao người lại mệt thế này. Chạy một đổi, lẽ ra phải nóng người lên. Đàng này lại nghe...lạnh buốt. Áo hai dây phong phanh run lập cập. " Má ơi, đi dzìa! "
    Tắm xong, run lập cập. Sốt rồi. Ngủ...nữa thôi. Chút dậy bịnh hay không sẽ biết.
    Tại...hồi hôm đây mà!
  6. thanhtamngoc

    thanhtamngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng Hnhu mặc áo ko dây ấy chứ?

  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tớ tưởng Hnhu mặc áo ko dây ấy chứ?
    [/quote]
    Mai mốt có tưởng , thì tưởng chị...không mặc áo luôn nha cưng!?
    Ngốc...dơ! Cấm nói chuyện với chị nữa nhá!
    Dậy muộn. Ngủ cả ngày. Giờ tỉnh rụi.Miệng đắng ngắt. Nghe Hạ Trắng . Thả hồn lên mây xanh.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 08/08/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CON GÁI.
    Mẹ sinh em ra làm thân con gái
    Bởi ở đời có nhiều lắm các anh trai
    Nào ở dơ, nào biếng nhác, nào...dông dài
    Đi tứ xứ có ngày nào thấy bóng.
    Mẹ sinh em ra làm thân con gái
    Để hàng ngày...dạy, dỗ các anh
    Thói ham chơi hay gây gỗ đã đành
    Còn đàn đúm rồi thêm hút với...xách!
    Mẹ sinh em ra làm thân con gái
    Vì các anh luôn là những bé trai
    Mỗi việc ăn với học cũng...mệt dài
    Thương lắm thân mẹ, lưng còng vì các anh đó!
    Cũng còn may có em là con gái
    Cõi đời này bớt trống trãi cô đơn
    Vì mỗi khi con gái cong môi hờn
    Là tức khắc khối chàng hoảng hốt.
    Mà cũng hay, con trai lẫn con gái
    Con nào cũng...ngộ nghĩnh như nhau
    Con trai thì thích con gái má đào
    Con gái lại thích con trai nào bướng bĩnh.(hì)
    (8/8/08)
  9. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    CON.....RÙA!!!
    Con ZÁN thì ngán con RÙA!!!
    Con RÙA cứ đùa con ZÁN...!!!
    Thầy xem xong!..... rồi.....Thầy phán!!!........
    Con RÙA...."TÁN"....ZÁN.....đi thôi!
    RÙA nào biếng nhác,zài zông...
    ZÁN thời làm biếng....mà ngông cớ zì!?
    Đi đi,lại lại so bì làm chi!?
    GÁI-TRAI này nọ làm gì....thế đâu!!!/???.......
    .......CỤT HỨNG OÁNH ....ZÁN rồi!!!......
    Khi khác vậy!!!....sợ ZÁN đau!!!...



  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bất cứ con gì, cứ...chai là GHÉT!
    Lại nghe đêm.
    Nhạc dặt dìu. Ông sao chắc ngủ rồi. Chỉ còn Hnhu nghe nhạc một mình thôi. Ngủ rồi mà còn nhấp nháy sáng mãi...
    Nãy đã nghe Đôi Bờ, giờ vẫn đang nghe lại.
    Nghe Madame Cole, độc tấu Hạc. Mai mốt " rủi " có được sang Pháp học tiếp, sẽ học chơi cho bằng được loại nhạc cụ độc đáo này.
    Giờ, ngủ.
    Trả tự do cho chim trời, trong ngày đại xá vong nhân. Bay đi nhá, bay bình yên. Bay cho cao, cho xa, cho khỏe vào nhá. Mong có một dịp dun rủi được gặp nhau. Sẽ vui nhiều! Bé cưng của chị. Vĩnh biệt.
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 08/08/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này