1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Thân tặng HNhu!
    Giọt Mưa Buồn...!
    Đã mấy hôm sao mình không thể viết...
    Dòng thơ tình nay biền biệt nơi đâu...
    Để từng đêm nghe giọt nhớ rơi sầu...
    Đang dần thấm vào tâm hồn bé nhỏ !
    Mưa vẫn cứ rơi đều qua lối ngõ...
    Lặng đứng nhìn mưa nhỏ giọt buồn hơn...
    Đèn hắt hiu soi tỏa bóng cô đơn...
    Đêm quạnh vắng nghe hồn đang tê dại
    Thời gian ơi có thể nào dừng lại...
    Để ta về tìm lại dáng người thương...
    Mưa vẫn rơi tí tách suốt đêm trường...
    Buồn lạnh lẽo người thương ơi có biết
    Đêm hiu hắt giọt sầu hoen mắt biếc
    Từng giọt buồn đang tha thiết gọi tên
    Lệ hay mưa đang đọng giọt môi mềm
    Nghe thấm mặn giữa hồn đang đơn lạnh
    Này mưa ơi ! đến bao giờ mới tạnh
    Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
    Cho mắt Em thôi đọng giọt tủi hờn
    Cho môi nhỏ đượm nụ cười tươi thấm !
    Người thương ơi ! Từ phương thời xa thẳm
    Biết mưa buồn đang lạnh lắm hồn em
    Nhìn mưa rơi tí tách giọt bên thềm
    Buồn lắng đọng hồn em từng giọt nhớ !
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Nói sao thì nói!!! nghĩ sao thì nghĩ!!!....nhưng NGỐ!!! và NGỐ QUÁ!!! là không chơi nổi đâu nha!!!.....
    Tài tử -Zai nhân....của ông bác LÊ xưa rồi!!!....sao không nói về những áng thiên cổ hùng văn coi,những con người thân mang chiến bào-Cung đao kiếm kích thua ai-tâm trùm thiên hạ-đánh nam zẹp bắc-vẫn thiên niên vạn đại....Chết rồi!!!!.... mà còn như sống muôn đời.... là sao!!!???....
    Bàn chi thì bàn.....chứ bàn thì phải hết nhẽ-hết nghĩa!!! bàn....loanh quanh lưng chừng rồi bỏ....là mệt hơi-bở chí....tiến thủ không có nổi!!!.....
    Nhàm hay không còn là việc NHỮNG TÀI TỬ-ZAI NHÂN đó có biết tự làm mới tự HIỆN HỮU mạnh mẽ hơn hay không nữa,NGHE cổ nhân mà chịu,thuần phục luôn,không chút nghi ngờ,sửa đổi, thật đáng gọi TÀI TỬ -ZAI NHÂN sao!???......
    Dzìa!!!!.....IEM dzìa!!!.....

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: Chị, Giọt mưa của chị quả là buồn lắm. Mà, sao có thể...buồn đến thế hả chị.
    Có đôi lúc, nhìn mưa, Hnhu cũng buồn. Nhưng chỉ là buồn...vô cớ thôi. Buồn như chị, chắc Hnhu hổng dám quá. Hnhu tặng chị bài này, sẽ đem để vào nhà chị, mong chia bớt nỗi buồn cùng chị.
    GIỌT MƯA NGÀY THU.
    Tí tách giọt mưa ngày thu
    Ngày chi mờ mịt mây mù
    Mở con mắt nhìn ti hí
    Mơ màng tiếng nhẹ mưa ru.
    Vươn vai ngáp dài ngái ngủ
    Mưa chi mưa mãi mưa hoài
    Ngủ miệt mài mà chưa đủ
    Nên trời còn cứ mưa dai.
    Tròn tròn là hạt mưa mai
    Rơi cho đầu ngày dịu mát.
    Xiên xiên mưa chiều da diết
    Đưa chân rong ruổi đường dài.
    Mưa nhẹ nhàng giăng mắt ai
    Giọt thủy tinh lăn trong vắt
    Mưa gieo cung đàn réo rắt
    Đủ gieo khoảng lặng tim người.
    Dù sao cũng cảm ơn trời
    Cứ tuôn mưa tràn đi nhá
    Hứng hạt mưa tròn trên má
    Rửa vèo , xua cơn buồn đi.
    (18/8/08)
    Tặng chị . Để mưa của Hnhu rửa sạch nỗi buồn nơi chị.
    Cứ đến chơi với Hnhu, chị không phải buồn nữa đâu!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 20/08/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trời mưa dầm dã mấy ngày. Nay được bữa hửng. Nắng dịu, gió nhẹ, trời cao xanh. Thằng Tẹt chèo ghe ngang sau nhà. " Gái Nhỏ, dzô dzườn hông? "
    _ Ê, chờ chút, Xin má đã.
    Má cho.
    Thay cái sooc cho dễ chạy nhảy. Thằng Tẹt de mũi ghe vô mé nhà. Nhảy dzô cái ầm, cười ha hả. " Lên đường đi mày. "
    Nước lớn quá. Máy của nó bổ nước ầm ầm. Ghe lao vun vút.
    Đứng chống nạnh mũi ghe, chỉ huy: "Né giề lục bình kia nha, nó đang trổ bông, cấm lũi dzô." " Có tắc ráng ngược chiều nghe mày. " " Cặp phải tránh ghe ngược. "
    Thằng Tẹt cười bài hãi : " Mày làm giống má tao quá. Má tao hay đứng đó, nói y mày dzậy . "
    Cái thằng, làm đang nói ngon trớn cụt hứng. Báo hại mấy người trong ghe cười cái rần.
    Rong ruổi theo ghe ăn hàng tới trưa. Dzề tới nhà, nghe mệt. Mệt nhưng vui quá.
    Có lẽ đây là chuyến rong chơi cuối cùng hè này.
    To: CƯNG: Xoáy đúng chỗ gùi đó. Làm gì được nhau!? Hứ. Ngon. Thách!...
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm ngọt ngào.
    Cả sáng dang gió, dầm nắng, người mệt lừ đừ.
    Vừa nói chuyện với một chú BS, hỏi hai điều. Muốn hỏi nữa, sợ phiền chú đang ca trực.
    Lại chơi cùng đêm.
    Đêm vùng sông nước yên tĩnh. Tầm này tp xe vẫn ngang cửa ào ào. Nhìn ra đường vắng tênh. Nãy có vài đôi sánh vai nhau ngang qua ngõ. Giờ chắc vào mộng cả rồi.
    Ngồi đây, nghe lâng lâng. Không hiểu cảm xúc gì. Khi thấy bình yên. Khi thấy trống trãi. Khi thấy mông lung thương nhớ điều gì như có, như không. Huyền hoặc! Mơ hồ! Ảo tưởng!
    Ngủ thôi. Hôm nay leo tuốt ngọn cây rồi lại tuột xuống, rồi lại leo lên...Hì, thế mới biết, Hnhu cũng bị có kẻ cho leo cây. Quả là bản lĩnh. Hahahaah.
    Đã không giờ . Tiễn ngày cũ. Đón ngày mới. Hnhu đi vào đêm hun hút mất rồi. Hứ hừ, buồn ngủ quá đi thôi.
    Còn một chút việc chưa xong. Còn bài Đôi Bờ nghe một mình dang dở...
    Cất hết vào...để dành mai!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 20/08/2008
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Tính qua mặt trận bên kia uýnh lộn chút mà thằng KU IEM của CƯNG nó......treo mất KIẾM-khóa mất CUNG của ANH roài!!!....
    Lấy KHÓA uýnh thì chẳng đành!!!.....
    Vẫn có KẺ may mắn!!!!.....Cưng há!!!....
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    May mà nó chỉ treo kiếm với cung của cưng. Sao không TREO CỔ kìa? Treo thế mới đáng TỘI.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TRỞ VỀ SAU NHỮNG CƠN MƯA.
    Trở về sau những cơn mưa
    Trở về sau những giờ thừa, gian lao
    Trở về bạc áo chiến bào
    Trở về từ chốn ào ào rừng xanh
    Trở về nơi chốn thị thành
    Trở về lối cũ quanh quanh rêu mờ
    Trở về lạc bước rừng thơ
    Trở về tìm nhớ một bờ vai thon
    Trở về ngày cũ...có còn?
    Trở về trắng tóc mỏi mòn thời gian!
    (21/8/08)

    Đi Spam. Mang thơ dzìa nhà cất.
    Thơ của chị ơi, từ mai, có lẽ ít chơi với cưng. Sẽ chỉ gặp cưng một chút vào nữa đêm. Mai dzìa TP, sẽ lại bận rộn nhiều. Hết cái thời tối ngày ôm máy gùi. Tiếc quá cưng à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này