1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Là gì vậy chị? Hai chiếc nhẫn phải không ạ? Nhưng nó có vẽ...cách xa nhau!
    Đã tự có thời khóa biểu mới. Nhưng show học bắt đầu dần dần được lấp đầy. Mới hai ngày mà đã...mệt.
    Đôi lúc tự hỏi, mình có...ba trợn lắm không, khi cứ tối ngày đâm đầu vào sách với vở thế này.
    Biết sao giờ. Có nhiều điều muốn biết quá mà. Ko học thì...làm sao!
    Chị đến bỏ bê cưng mất thôi, bé thơ của chị.

    To:...: À, Hnhu có những chín mươi chín mạng lận. Ko dễ té giữa đường. Ko phải...mừng như thế! Tối kỵ hai...từ ấy. Cấm nói đến. Vi phạm có chiến thư tức khắc.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 27/08/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Học xong, đạp xe dzìa đến nhà đúng Ngọ. Mệt quá. Dạo này hay mệt. Tim cứ đập ành ạch. Nó dzội dzàng gì mà đập nhiều thế hổng biết.
    Không ăn nổi, uống chút sữa lăn ra ngủ.
    Ngủ ko ngon. Phát hoảng hồn khi mơ màng phát hiện Tố Nga...tha gián lên giường. " Á ", một tiếng như chời gầm. Lấy giấy giành con gián quăng thùng gác. " Chời ơi, sao mà cưng mất dzệ sinh dzậy hả? Dạy cưng bao nhiêu lần gùi? Đã cấm ăn gián có nhớ chưa? Gru! Gru! "
    Đã hư thế mà nó còn trợn mắt lên chắng dã. Ghét. Kéo cổ dzô nhà vệ sinh, đè cổ ra quánh găng cho cưng chít luôn. Phun khì khì. Rên gừ gừ chong cổ. Cho đáng đời. Đã nói gùi, đứa nào ăn gián chị quánh găng gáng chịu.
    Hì, ướt nhem, tội. Sạch gùi. Hun cưng liền mấy cái. Cấm ăn dơ, chị hun ko được nghe chưa!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CỎ XANH.
    Mỏng manh lắm vạt cỏ non tơ ngoài bãi
    Chút mưa thôi là mướt mắt xanh rì
    Trong thinh lặng chỉ tiếng dế thầm thì
    Với cỏ biếc, chỉ còn em cùng nắng.
    Trời xanh, cỏ xanh, xanh hàng keo trưa vắng
    Gửi chút hồn lên tận mây xanh
    Hít no căng không khí mát lành
    Liu thiu ngủ, bước chập chờn tìm mộng.
    Thênh thang quá vườn địa đàng gió lộng
    Dạo một mình thơ thẩn trong mơ
    Tìm quả cấm ngắm nhìn ngẩn ngơ
    Thèm ăn lắm, cơ hồ...còn xanh quá.
    Hì, mơ một giấc cả trăm chuyện lạ
    Vừa mới là ngọn cỏ mướt xanh
    Đã hóa thân thành mây trắng an lành
    Bay tha thẩn rong chơi suốt kiếp.
    (29/8/08)
    Được nghỉ đến tận thứ năm tuần sau. Sướng!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 29/08/2008
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Méo ..!!
    Mèo con theo đặt hàng của Hnhu , dù người rao hàng bị cưỡng ép ....
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 01/09/2008
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hẹn bạn đi chơi. Hứ. Bàn với tính. Chả ra sao. Đi một mình cho khỏe.
    Thế là bỏ tụi nó bàn bạc, kệ, đi bơi một mình.
    Hôm nay xui. Hồ đông. Toàn chai. Chai nào cũng...mắt cú! Không dám xuống.
    Qua hồ dành cho trẻ em dưới mười hai, người ta đang có giờ dạy bơi, không cho bơi.
    Híc, đành tắm hồ chung với các bé...ba tuổi.
    Nước lấp xấp ống quyển. Gieo mình cái ầm dzô giữa hồ, cười ha hả. Chời ơi, cái thây của mình choáng gần hết 3/4 cái hồ. Hahahhaa, quẫy lũm chũm như cá mắc cạn. Trườn như chạch trong bể. Ngộ, nhỏ lớn mới tắm kiểu này lần đầu tiên.
    Hì, dzậy mà cũng dzui quá chời. Không còn chút sì chét nào. Dzìa thôi, nắng lắm gùi.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Một ngày rong chơi.
    Hà, mệt, dzui, buồn...ngủ.
    Muốn viết gì đó mà sao mắt cứ nhắm lại. Không thực hiện nỗi thời khóa biểu thường nhật. Mọi hôm giờ này đã ngồi vào đàn. Giờ...đi tắm. Rũ cho sạch bụi trần trong ngày.
    Đêm nay, ta hẹn cùng đêm, ta hẹn cùng thơ.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÔNG HỒNG CHO ANH.
    Tên là hồng, nhưng thật tình em trắng lắm
    Không sắc cũng chả hương
    Cứ nhàn nhạt như khói như sương
    Và hư ảo tựa hồn ma bóng quế.
    Chiều lả lướt em đi về vội thế
    Tỏa sắc hoàng hôn tím thẫm lề đêm.
    Tặng chút hồng cho day dứt nặng thêm
    Em vô tội nên hoa hồng trắng muốt
    Tình yêu em dâng cũng mong manh thầm lặng
    Không có lời chỉ khe khẽ ngân ngân.
    (30/8/08)


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 30/08/2008
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm ngọt ngào lắm.
    Hôm nay đêm khu phố có đám ma. Không cảm giác tí tẹo cảm giác buồn rầu nào. Người quá cố là một cụ bà. Có lẽ con cháu vui lắm hay sao ý...đàn ca xập xình nhộn nhịp um xùm cả xóm. Ngán ngẩm nhân tình thế thái!
    Ngán luôn cả CƯNG nữa!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 31/08/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Không ngủ được đêm hôm vì sự náo nhiệt của đám tang. Giờ đầu óc cứ tâng tâng.
    Muốn viết gì đó theo thói quen nhưng sao mọi thứ cứ rỗng không...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này