1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hổng có tiền bạn ơi! Hì! Cho Hnhu mượn vàng...nha! ( Không thích thước. Chỉ thích...)
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    ĐÊM VÀ EM CHO ANH.
    " Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc ,
    Còn điều chi Em mải miết đi tìm..." (*)
    Còn điều chi Anh mãi mãi lặng im
    Đêm rồi đó, tóc mềm vừa ngoan ngủ.
    Dường như thế với Em chừng chưa đủ
    Và với Anh, Em cũng như đêm
    Trải hết lòng nhưng cứ cần thêm
    Đêm một chút! Cùng Em thêm một chút!
    ( 2/9/08)
    (*) : Mượn cảm xúc từ chữ ký một bạn ở box tamsu.
    ( Tự dưng nhớ một lần đã tặng thơ cho ...người yêu của người dưng... cũng với những dòng thơ này thì phải! Cấm đấy Hnhu,...Không không nào! )
    Đi nào, nhiều việc của ngày hôm nay. Không còn thời gian cho lêu lổng nữa.

    [/quote]
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Thơ em hay thật Hnhu ạ!
  4. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ đang học trường nào mà chiến đấu hăng say dữ vậy, chắc box thi ca này sẽ phải xét tặng đồng chí danh hiệu chiến sĩ thi đua quá! Cho MaiTrang biết chút kinh nghiệm để học tập với
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị vẫn on ạ? Hì, không!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thất nghiệp bạn ạ.
  7. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107

    2 câu này trong bài " Khúc mùa thu " của Hồng Thanh Quang đó bạn
    Thơ bạn đọc hay lắm
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ĐÊM THU.
    Em ru đêm nay vào thu
    Giấu đêm thu huyền suối tóc
    Giấu em đen huyền mắt mộng
    Giấu lời thu cho đêm thu.
    Bên em thu đương mùa thu
    Bên em nhẹ lá vàng ru
    Bên em đêm còn dài lắm
    Bên em anh xa tít mù.
    Ngọc Lan hương đêm hòa thu
    Mùa sang không gian rộng thênh
    Trăng thu hao gầy vàng vọt
    Rơi vào lòng em nhẹ tênh...
    (4/9/08_ lehuongnhu)

    Đêm rồi, đã lại ngắm trăng non.
    Đi học tối. Mắc mưa. Lười mặc áo mưa. Ướt như chuột. Vào lớp, ngồi dưới cây quạt quay ù ù trên đầu, người run bần bật...
    Về. Dự định học xong sẽ đến nhạc viện xem đêm bế mạc liên hoan đàn tranh châu á lần hai. Thế mà người lại...run quá đỗi. Sợ... lại đến, đành đạp nhanh về nhà.
    May mà về kịp, ko...nguy mất.
    Tiếc...nhưng xem trực tiếp trong mền cùng trà gừng nóng hổi, cay xè...cũng hay. Thích quá đi mất! Phát hiện, kỹ thuât của tranh VN cùng TQ và ĐL, rất giống nhau. Có đàn, có lẽ sẽ chơi được ngay.
    Độc đáo tranh của Hàn. Kỹ thuật tuyệt quá, Lạ nữa. Nhất là cây sáu dây, to, gảy bằng que. Âm bồi mê hồn. Từ nghe xong tới giờ, thần hồn cứ lơ mơ trong cái âm bồi mê hoặc ấy.
    Cây 22 dây, âm trầm, gảy hai tay không đeo móng... Tuyệt như kỹ thuật reo dây của ghita classiccal.
    Koto của Nhật, lối chơi khắc khổ. Có lẽ dùng sức hơi nhiều. Tiếng âm âm. Nhìn các nghệ sĩ gạo cội của Nhật di chuyển những con nhạn, cứ như lạc vào trận mê hồn của một bàn cờ thế vào hồi gay cấn nhất. Hay, chả biết phải tả thế nào!
    Mê quá. Lại muốn học thêm nhiều thứ nữa. Tham!
    Ngủ thôi. Nãy thoáng nhìn thấy trăng non. Trăng có vẽ...buồn buồn...

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 05/09/2008
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Chị vẫn on chứ! Onl để đọc thơ em mà.Trong sáng quá!
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 07/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này