1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Chị vẫn on chứ! Onl để đọc thơ em mà.Trong sáng quá!
    [/quote]
    Có lẽ Hnhu ko làm thơ ...nhiều như trước giờ nữa. Cũng ít on hơn. Bao giờ xây xong nhà đủ 100 trang, sẽ cho nó...trôi đi!
    ...Nhưng dù thế nào cũng...spam bài thơ LỤC BÁT Ế CHỒNG của chị. Hẹn hôm nào đầu óc minh mẫn tí, sẽ thực hiện. [/purple]
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    LỜI HOA HỒNG.
    Ngời xanh, là hồng yêu thương
    Thắm hồng, là tình vấn vương
    Vàng tươi, hồng còn e ấp
    Trắng ngần, hồng khuất trong sương.
    Hồng...hoang, tìm về cổ tích
    Ngọt ngào một nụ môi thơm
    Theo tình về trong tĩnh mịch
    Buông lơi một thoáng dỗi hờn.
    Hồng giương chiếc gai nhọn hoắc
    Dọa hờ chú bé ong tơ
    Hồng tròn đôi mắt ngẩn ngơ
    Tiếc chú ong đi không lại (!).
    Vườn mơ hồng con hồng mãi
    Giọt sương lắng đọng đêm rồi
    Xuân qua hồng còn nghi ngại
    Nụ hồng...lắc mãi không thôi...
    ( 7/9/08 ).
    Đi spam, mang thơ dzìa cất.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Rỗng không.
    Tự dưng hôm nay không muốn ra khỏi nhà. Nếu không phải vì cần thay sợi dây đàn vừa đứt hồi hôm, có lẽ, không bước qua cửa.
    Nghĩ mãi, vẫn không hiểu được...một điều. Mà thôi! Nghĩ ngợi để làm gì. Chợt nhớ có lần, có người bảo : " ... cứ để cuộc sống dẫn dắt cho em..."
    " Dạ, sẽ để...vậy! "
    Sao hai tay mỏi thế này, không muốn gõ chữ nữa...
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Học một lèo ba tiết. Hai tiết sau, thảo luận. Hì, tót hết xuống sân. Vào WiFi thôi.
    Trời mát rượi. Bàn nhau dung dăng dung dẽ dzô Tao Đàn ngắm...chim sẻ.
    _ Hnhu: Tao hông đi.
    _ Tụi nó: Chiện lạ có thật! Mày tu?
    _ Hnhu: Tu gì. Đi chút tụi bây đổ thừa tao bày đầu, dắt tụi bây đi chơi. Thôi, mững bây, tao đi guốc...
    _ Tụi nó: Hahahaha, lúc này mày...khôn hẳn ra...
    _ Hnhu: Tao đá cho bể...bây giờ! Không đi dzới tụi bây nhưng tao đi một mình. Một mình làm, một mình chịu. Đứa nào ngon đi theo. Bị la, cấm đổ thừa.
    Hhahaha, nhìn tụi nó léo nhéo đi lấy cặp, thấy dzui dzui, thương thương.
    Dọn máy thôi. Đi Tao Đàn chơi chút gùi dzìa. Mai lãnh phần báo cáo của nhóm...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cái " hào khí " đầu ngày, giờ bỗng...mất tiêu. Chán!
    Đi ngủ nữa thôi. Mà sao cổ họng nghe nghẹn cứng thế này. Cứ như có một bàn tay vô hình thít chặt. Cố hít cho thật đầy mà cảm giác vẫn thiếu hơi.
    Lại rơi. Rơi...rơi...rơi trong vô định!
    Nhìn kỹ vào hai tay, không có gì cả. Không có gì cả.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ra chơi sớm.
    Trời buồn quá. Mưa dầm cả ngày hôm qua, chưa đủ. Hôm nay ông trời lại sụt sùi tiếp. Báo hại buồn ngủ muốn chết. Lạnh nữa chứ.
    Hì, giờ đã biết nguyên nhân cái lạnh. Gửi gì không gửi, lại gửi lạnh đầu mùa. Có biết Hnhu sợ nhất là lạnh hông?! Người...ác! Hnhu hỏi Người nè: " Thế, Hnhu cũ chưa ạ? Nếu rồi. Cũ...cỡ nào? Còn nữa, có khi nào Người mang món cổ vật Hnhu ra ngắm lại không? ".
    Mà chắc gì Hnhu có được một chỗ trong cái kho ấy! ( Sao Hnhu ba trợn dzầy nè, tự dưng lại nghĩ mình ở trong kho cổ vật của Người. Hnhu nghĩ sai rồi phải không? )
    Người có cái kho lớn thật đó. Chứa cơ man đồ cổ. Thê thảm cho Hnhu rồi. Bị Người xếp vào kho cổ vật ấy. Không sao, đồ cổ luôn là đồ quý, phải không ạ?
    Nhìn mãi lên bầu trời xám xịt. Có bình yên trên ấy không nhỉ? Nhất là vào thời khắc này. Hứng một hạt nước rơi, chun miệng thổi phù. Một hạt, giờ vỡ thành muôn hạt tung tóe. Bay đi nhé, tình yêu. Trở vào vòng tuần hoàn của cưng đi. HNhu tiễn cưng đó.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Không thực hiện được thời khóa biểu thường nhật. Ngồi vào đàn mà thần hồn rỗng hoác. Đọc nhạc không nổi. Đầu căng ong ong. Có lẽ tại mắc mưa hôm qua.
    " Dạ,...là Hnhu hâm! " Bịnh hoang tưởng vốn là chứng mãn tính của Hnhu. Sẽ tự điều chỉnh. Sẽ tự trị bịnh cho mình. Dù gì cũng...có lúc đã...rất vui. Hình như,...giờ vẫn thế. Ghé nhà Người thường lắm. Mê nhạc mà. Mời cũng ghé. Không mời cũng ghé. Người nói rồi đó nha, có ai ăn hiếp là Hnhu kéo áo người ha. Nói nhớ giữ lời. Hnhu bị thiên hạ ăn hiếp mỗi ngày hà. Đâu biết làm gì họ đâu. Giờ có chỗ...méc gùi.
    To: Đặc Công Vịt Nước: Vẫn không quên được chuyện hôm qua. Nhưng sẽ quên. Hnhu có lỗi với Anh Ku Nhớn không? Không biết thật mà! Làm tốt những gì cả Hnhu và Anh Ku Nhớn đã chọn ha!
    Tất cả ở phía trước.
    Trung Đông không?
    Hì, làm gì Anh Ku Nhớn dám. Nhưng Hnhu quyết dám. Làm một mình. Buồn nỗi, ở đó không có nước. Chả hiểu phải đánh đấm cách gì. Có vẻ không phải sở trường. Nhưng...không sao. Liều mà. Lỳ nữa.
    À, mà, làm gì có chuyện xứng đáng hay không xứng đáng ở đây. Tất cả đều xứng đáng Anh à.
    Giờ tới đó, còn...hơi lâu. Lo có lẽ hơi xa. Nhưng tinh thần thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ bây giờ.
    ( Còn chưa biết có được phép không nữa! )
    Chậc, lại đang...hâm.
    Tới giờ đi ngủ, còn tám phút nữa!
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Khỏe chưa ạ!? Ngon chưa ạ!?....
    Ở Hà Nội.... THU tràn ngập mọi nơi rồi!!!!....
    Gửi qua đây chút THU trong đó đi HNHU.....
    Đợi nè!!!.....
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hì, đâu có...chết chóc gì đâu mà hông phẻ ạ. Phẻ như châu nữa là đàng khác!

    " GỬI MÙA THU CHO AI ?!
    Sì-Gòn, hổng có mùa thu.
    Có chăng, chút mây mù.
    Có chăng se sẽ lạnh.
    Có chăng chiều...như ru.
    Mùa thu Sài Gòn_ Em.
    Vẫn còn ngọt vị kem.
    Vẫn còn hè nắng lắm.
    Vẫn còn mưa từng đêm.
    Thu Sì-Gòn cho ai.
    Là một cơn giận dai.
    Là tràng cười chòng ghẹo.
    Là những lần...cưa chai.
    Mùa thu mùa thu ơi.
    Dù không lá vàng rơi.
    Dù chẳng thềm vàng nắng.
    Dù không hoa Sữa trắng.
    Dù chẳng thấy thu đâu.
    Dù không nghe vương sầu.
    Dù mùa không về đến.
    Vẫn nghe thu ngang đầu.
    Mùa thu ở trên cao.
    Mùa thu như ngàn sao.
    Mùa thu như vàng nắng.
    Mùa thu như chiêm bao.
    Mùa thu trong lòng em.
    Mùa thu trong lòng anh.
    Mùa thu trong lòng phố.
    Mùa thu trong mùa nhớ.
    Gửi mùa thu cho ai.
    Dẫu thiếu lá vàng bay.
    Dẫu thiếu vàng hoa cúc.
    Nhưng thu _ Em_...tháng...ngày!
    (12/9/08)

    Có mỗi mùa thu tưởng tượng. Hổng biết gửi cho ai. Xin mời một anh trai. " có gan" thì đến nhận. Hì.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TRĂNG.
    Tròn như bánh tráng
    Sáng như đèn xe
    Mỏng như lá tre
    Đi nhanh hơn gió.
    Mới vừa ở đó
    Đã trốn đi đâu
    Tìm suốt đêm thâu
    Thì ra mây lấn.
    Trung thu trăng sáng
    Thấy rỏ chị Hằng
    Gót ngọc băng băng
    Tìm thăm chú Cuội.
    Gốc đa đại cội
    Tuổi đã nghìn năm
    Dáng vẻ trầm ngâm
    Ngắm người cõi thế.
    Bé ơi là bé
    Trăng sáng lắm rồi
    Sắm sửa đi thôi
    Dung dăng dung dẻ.
    Dung dăng dung dẻ
    Theo bé chơi trăng
    Sắm vai chị Hằng
    Đi tìm chú Cuội. (Hì. )
    Hì hà hì hụi
    Thổi tắt đèn cầy.
    Mời trăng xuống đây
    Mình cùng cắt bánh.
    ( 14/9/08 _ Trung Thu. )
    Lại một lần trungthu nữa. Năm nay...hổng có ***g đèn. Hổng có ai cho. Thôi kệ, chơi ké với bé Mi. Hì.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 14/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này