1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trung Thu trăng sáng. Thương Ông Sao bị...ăn hiếp. Hổng có ai chơi. Có thơ cho Ông Sao mới được. Kẻo Ổng lại giận Ông Trăng.
    MƠ SAO.
    Đêm qua em nằm mơ.
    Thả mảnh hồn bơ vơ
    Lên tận trời cao rộng
    Ngồi vắt vẻo làm thơ.
    Đêm qua em thành Sao
    Ngao du chốn trời cao
    Ngân Hà đêm lạnh lắm
    Biết anh ở chốn nao.
    Đêm qua mơ về anh
    Nhân ảnh cũng không thành
    Miên mang niềm thương cảm
    Muốn quên nỡ nào đành.
    Đêm qua... nhanh thật nhanh
    Sao em vỡ tan tành
    Trả mơ về hiện thực
    ( Hì! ) Tình em vẫn an lành.
    Vì sao đêm mơ, đêm mơ
    Vẹn nguyên trong thơ, trong thơ
    Ngày sau thuyền về tìm bến
    ...Bâng khuâng ngày tháng mong chờ.
    (14/9/08).
    Thơ cho Ông sao đó. Trung Thu này không có ông sao. Vài hôm nữa thôi. Sao lại đặc trời. Tha hồ mà đếm.


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 14/09/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Xìn hoa của bạn Somagic ở box nhiepanh mang dzìa. Hoa đẹp quá. Thanks bạn nhiều lắm. Có hoa, nhà Hnhu đẹp hẳn lên. Hnhu cũng...đẹp hẳn lên.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm trungthu mưa.
    Nhớ trưa hôm qua nói chuyện với chú Chuẩn có ước: " Dzái chời tối mưa!." Nói chơi dzậy mà linh. Ổng mần mưa thiệt.
    Tối. Bé cứ nằng nặc :
    " Má Gái Nhỏ ơi, gước đèn. "
    " Chời ơi, gước cái gì mà gước. Con hông thấy mưa hà gầm hả "
    " Kệ mà, đi mà, má "
    Chậc. Đúng là...con nít. Hông nói sao cho nó hiểu được. Giờ mới biết sao pháp luật hông xử mấy đứa con nít gùi. Nó có biết mốc xì gì đâu.
    " Ừa, gước "
    Đốt đèn cầy dzô ***g đèn cho bé. Hai dì cháu cứ cầu thang ...mà gước. Hết gước lên gùi gước xuống. Gước xuống gùi gước lên. Dzậy mà nó phái chí cười nắc nẻ. Đúng là ba chợn còn hơn...má gái nhỏ của nó nữa.
    Gước tới lúc...buồn ngủ. Gước đèn lên giường ngủ luôn. Hì. Thở một cái phè. Thoát nạn!
    Mọi sự bởi tại cái ông chời hâm hâm kia. Mưa bao ngày chưa đã, có chút buổi tối cho con nít chơi lại đổ mưa.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CÓ CHI ĐÂU
    anh có chi đâu- bàn tay hứng
    em có chi đâu - hạt móc sa
    Chỉ vì một chút- bàn tay nhỏ
    Chỉ vì một chút- tháng ngày qua.
    ( 15/9/08_ của anh KN cùng HN. )
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 15/09/2008
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Hương Nhu ơi
    Em sắp già rồi đó
    93 lần nhìn ngọ
    Còn 7 lần ngắm sao
    hihihi sắp kết thúc 100 trang nhật ký Hương Nhu rùi nhớ làm bài thơ trang thứ 100 cho hoành tráng nhé HN
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    À há. Hnhu già mất gùi. Mà không phải già bình thường đâu nha. Già hơn cả chị luôn. Cứ nhìn cách Hnhu nhìn ngọ và ngắm trăng mà tính là ra.
    Chít Hnhu gùi chị ui! Cứu Hnhu dzới.
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm mưa ngọt ngào.
    Tiếng rì rào của gió, của lá, của đêm, hòa thành một dạ khúc. Dạ khúc mưa.
    Ngọc Lan thoảng hương. Nhẹ lắm. Chừng như có, như không.
    Tiếng mưa làm cái ngủ giật mình. Cái ngủ bỏ đi. Hnhu còn lại. Chong tai phân tách từng thứ âm thanh một. Tiếng chép miệng của con thằn lằn vừa thoảng như một tiếng thở dài rơi thỏm vào tiếng mưa đêm.
    Miu Nhi đang thoi thóp. Khó qua. Có cách gì cho em ra đi nhẹ nhàng ko. Ta mang em theo về. Tưởng cùng em vui chơi tháng ngày với nhau. Em thế này, lỗi một phần do ta.
    Em mau tái sinh. Ta sẽ lại mang em về.
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đang ôm bé con trong lòng. Nó có vẻ mệt lắm. Người đã đuối nhiều. Chỉ còn đôi mắt là linh hoạt. Đôi mắt cầu khẩn, đau đớn, hoảng sợ. Đôi mắt ấy dõi theo mỗi bước chân Hnhu. Trời ơi!
    Chị cấm ẵm. Chị không có nhà. Quấn bé vào khăn êm. Ẵm nãy giờ. Giờ vẫn đang ôm trong lòng. Ôm chặt.
    Mong bé mau qua. Mong bé đừng đau thêm.
    Chết được cũng chẳng dễ dàng gì. Chết ơi, đến mau với bé đi.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ku ttvn, ku bịnh hả cưng? Hì, thương. Chị chưa xây xong nhà nha ku. Chờ nhà chị đủ trăm tầng, ku hẵng ôm bom tự sát há. Nhớ, quánh cho sập hết nha ku. Chị đỡ phải ngày ngày ra dzô thấp thỏm. Bịnh gì ko bịnh. Bịnh ghiền ku đó. Bận mấy, mệt mấy cũng lò dò dzô thăm ku chí ít mỗi ngày một đận.
    Ngắm mấy chậu cây. Mắc cỡ đang tàn tạ. Lại phải trồng lại. Trồng lại, lá mới đẹp, hoa mới tươi.
    Nha đam ra hoa cả tháng nay. Hoa như hoa sống đời.Cuống dài. Không đẹp. Hết rồi, hổng còn gì nữa cả. Ờ còn, còn cái chậu nha đam bể nham nhỡ mà nhóc hàng xóm trèo lan can qua đạp bể một góc. Lâu rồi. Hồi bể, không túm nó bắt đền vì thương nó bận thi ĐH. Hà, giờ đậu rồi, đền nguội mới được. Bắt nó làm công ích, trồng lại chậu mắc cỡ, bưng chậu nha đam bể xuống nhà...Mà suy cho cùng, hoa cây nhà mình nó cũng ngắm như mình, có khi còn nhiều hơn, vì nó ít bận hơn. À, có lý do bắt nó lao động công ích gùi đây. Chít cưng gùi cưng ơi, CN này cấm đi chơi dzới bồ, bắt nó lại, đền chậu nha đam. Hì.
    Ngắm hồ cá. Baba lớn quá chời. Bao nhiêu con Bạch Mai Quế nó mần thịt ráo hổng còn con nào. Tụi Ba Đuôi và Hắc Mẫu Đơn mập quá chứ không chắc nó xơi hết gùi. Mà chưa đâu, lớn tí nữa, chời mà biết nó có tha tụi kia không nữa. Giờ nó vật mấy đứa kia vây đuôi rách te tua hết. Hừm, chẳng biết xử sao với cái đứa này. Anh Rể cứ nói: " Cho Anh hầm dây tơ hồng đê! " "Xì, quánh anh giờ."
    Lo nhất Miu Nhi. Sáng nay dậy sớm. Còn lơ mơ, đi ngang mặt nó. Tưởng nó không hay, ai dè nó đưa tay chụp lấy gấu váy. Tay nó dính chặt vào váy phải gỡ mới ra. Hì, ku giỡn được rồi nè. Tỉnh rồi nè. Mắt tròn xoe xanh biếc. Vẫn chẳng ăn, chẳng đi, nằm riết. Vết mổ u lên xanh lè. Chẳng biết phải làm sao. Tội ku quá.
    Bé thơ của chị, hôm nay đi đâu? Chị viết nhăng nhít cả buổi mà chẳng thấy em về. Rong chơi chốn nào rồi. Ừa, đi đi cưng.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hừm, tụi mắm này. Hẹn với hò mà vậy đó. Hồi sáng cứ một hai " mày phải dậy sớm đó nha..."
    Hứ, dậy nãy giờ, ngồi cả mười lăm phút hổng thấy nhỏ nào thò mặt . Báo hại thắp đèn sáng...bao nhiêu cửa sổ chat được mở . Không trả lời ai cả. Bận học.
    Trời, bọn này không on, ngày mai mình bể show mất.
    Hì, có một ả on gùi. Túm gáy nó lại thôi!
    Treo lên tấm biển giữa cửa: CHÁN ĐỜI HÔNG NÓI CHUYỆN.

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 18/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này