1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi ! Thơ.... ..nhiều thơ quá...chép ra chắc cũng được 3 cuốn sổ rùi..
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng giờ tới lớp ngồi chơi. Cô chắc kẹt xe gùi. Dzái chời cho cô kẹt xe tới mười hai giờ trưa. Hà, tám mỏi miệng cho...sướng.
    Sắp mưa. Nghe đài báo hôm nay, có thể bão sẽ vào phía Đông Bắc của Miền Bắc. Đừng dzô nha ku. Chệch lên trên tí. Tìm chỗ không người mà vào.
    NGÀY MƯA.
    ( Nói thay lời người dưng. )
    Ngày không em, trùng vào ngày mưa gió
    Nhớ làm sao cái liếc mắt dỗi hờn
    Ngân ngấn nước rồi sụt sùi sấm chớp
    Chẳng cơn bão bùng nào, có thể hơn.
    Ngày không em, trời giăng nhiều mây đen
    Âm u quá, mặt trời buồn, không mở mắt
    Em đi đâu sao hôm nay vắng bặt
    Mưa rơi rồi, em đang trú nơi nao?
    Tiếng mưa gió ầm ào xôn xao
    Nước xối xả giọt dài giọt vắn
    Những hạt mưa trong veo có vị mặn
    Em không xa _ vẫn quanh quất bên đời.
    Cơn mưa nào, rồi cũng tạnh thôi
    Em lại đến bên Anh rồi lại...mất
    Chỉ có cơn mưa là có thật
    Những giọt nước tròn như nước mắt _ em tôi.
    ( 24/9/08 )

  3. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trời! Lan Cat! Đẹp mê hồn.
    Hnhu thích màu tím nhất á.
    Lan đẹp vầy, sao có thơ tặng nổi giờ? Tối, học bài xong, on rồi tính.
    Thanks NA nhiều thiệt là nhiều luôn .
    Mai mốt Hnhu lại xin ha? Trồng nhiều thêm nữa đi ạ.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    SWAN _ SECRET GARDEN.
    Lonely swan in the silver lake
    You are drifting alone
    Oh you know how a heart can break
    When love has flown
    When to some distance ocean crossed
    Some mysterious sea,
    Though a lover be ever lost
    Love can not be
    Silver swan by the shore
    Lift your wings up and fly
    Will you wait evermore
    Let life pass you by?
    You belong to the sun
    You belong to the sky,
    You have more than one song
    To sing before you die
    To the edge of the moon you?Tll go
    I would fly there with you
    Where the tides of heaven flow,
    Above the blue,
    You are destined for highet ground
    Not to linger with me
    To the earth i am ever boung, eternally
    We belong to the sun
    We belong to the sky,
    We have more than one song
    To sing before we die
    __________________
    Đi nghe ké nhạc của Vithuy. Chép lời mang dzìa. Đọc nghe...buồn buồn.
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chời, tới bữa nay mới biết Huongnhu cô nương không chỉ thi phú khoáng đạt mà còn tinh thông âm luật, cầm nghệ hơn người...Quả thực là bội phục...bội phục...
    Ngày hôm nay tự nhiên thấy rửng mỡ dễ sợ, học hành chẳng tập trung được, lang thang 1 mình quanh trường như 1 kẻ khùng ....đã bị ít nhất vài chục cặp mắt để ý vì có dấu hiệu điển hình của bệnh ngộ chữ... online vào đây chỉ mong được chọc phá mọi người - mong nhà thơ đừng để bụng nha . Hic, tự dưng thèm rượu quá, chợt nhớ ra câu thơ của lão tiên sinh Bùi Giáng:
    "Rồi ta sẽ rất nhớ nhung
    Cái ly rượu đế vô cùng trần gian" ​
    bữa nào nhà thơ rảnh rỗi rủ MaiTrang đi uống 1 chầu nhá
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 27/09/2008
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ủa sao hổng rủ Hnhu mà chờ Hnhu rủ?
    Nhưng chầu gì? Gụ gắn là hổng biết chơi đâu. Cafe cũng hông chơi luôn, vì nổi mụn - sợ...xí gái. Hà, bia cũng hổng biết vì...hổng ưa phim Hàn. Uống sữa Cô Gái Hà Lan, bạn uống hông? Hhahahaha.
    Chọc bạn cho vui ha. Hnhu thì lúc nào cũng rảnh và lúc nào cũng...bận. Người ngoài hành tinh, nó dzậy đó bạn à.
    Có triệu chứng ngộ chữ ha? Bị con gái yêu gùi phải hông? Hay là yêu con gái nhà ai gùi? Đến độ tương tư chưa? Cần Hnhu tư dzấn gì hông? Hnhu còn là chiên dziên tư dzấn tình yêu đẳng cấp " rồ " chứ hổng phải dở đâu nha.
    Hhahahahaah...........
    Tặng bạn thơ Bùi Giáng nè: ( Quên mất tựa bài rồi. )
    " Uống và si nói lăng nhăng
    Miệng mồm lý như thằn lằn đứt đuôi
    Tâm can chân thể chôn vùi
    Mặt trời không mọc với người lem nhem
    Còn đâu nguyệt tỏ bên thềm
    Ôi người uống rượu còn thêm điên rồ. "
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Học chiều về. Mệt rã rời. Nằm vật ra. Sốt rồi. Cứ tưởng chỉ là cảm sơ sơ, không uống thuốc. Cứ tưởng chỉ khan tiếng vài hôm sẽ tự hết. Ngược lại hết thảy. Nằm rồi.
    Đầu nhức, mắt hoa, tai cứ nghe ong ong.
    Nằm. Một mình. Chợt nghe...tủi thân. Khóc mà hông biết vì sao. Nhớ má quá!
    Nghe ...chán nản. Chán ...hết thảy. Chán bản thân. Chán...học. Chán...sống. Chán...người dưng!
    Muốn ngủ...không dậy nữa. Đừng bao giờ thức dậy nữa.
    Bắt đầu thực hiện xóa các bài viết!
    Nãy giờ lụi hụi xóa được một trang. Trang đầu.
    Chỉ là những dòng chữ vu vơ, nhưng sao lại nghe...đau thế.
    Thật là mâu thuẫn. Không muốn lưu lại gì nơi đây. Nhưng không cách gì nỡ...xuống tay. Xóa xong một trang, thấy hối hận quá.
    Buồn ghê!
    Thơ ơi, Hnhu xin lỗi em.
    Đã vừa xóa thêm vài trang. Đau. Thôi...kệ. Không xóa nữa. Chị có bỏ cưng, cũng đừng giận chị, không mang theo em được...
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 27/09/2008
  10. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đáp lễ spam nha bé Huong Nhu. Hihihihi
    .
    CƠN MƯA TÌNH YÊU
    ?oNgười yêu ơi cỏ mềm đã héo khô
    Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ?.?
    (Nhạc và lời: Mạnh Quân)
    .
    Bạn yêu ơi
    Một lần nghe câu hát
    Một lần đắm say
    những vần thơ, những lời ru
    Một lần nhờ gió mang đến, mang đi
    và mang theo mãi suốt con đường xa
    trong hồn ta
    .
    Bạn yêu ơi
    Dù còn gần nhau nữa không
    D ù chưa một lần cầm tay nhau dưới mưa
    Để nụ hôn chỉ là trong giấc mơ
    Để bồn chồn mãi mãi
    Nỗi nhớ
    Khát khao
    .
    Thì bạn yêu ơi
    Hãy để giọt cà phê cháy trên môi
    Hãy để tình yêu đang đến bên tôi
    Để mình đang có trong nhau
    Tìm nhau trong phút giây lãng quên phù du
    Suốt đời
    Lãng quên ?

    Cơn mưa tình yêu
    Rất gần - thật xa
    .
    HN 09/2008

    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 28/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này