1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MƯA SÀI GÒN.
    Mưa Sài Gòn xanh mướt những hàng me
    Mộng mị ướt cung đường Lý Tự Trọng
    Đường một chiều em đi về một hướng
    Cuối con đường, anh chạy đuổi cơn mưa.
    Mưa Sài Gòn hoen ướt mắt em, trưa
    Sụt sùi chút cho dịu dàng cơn nắng
    Mưa trưa nay cho cơn buồn lẳng lặng
    Chẳng gọi mời se sẽ đến bên em.
    Mưa Sài Gòn, giọt từng giọt, dịu êm
    Ào một thoáng lại đùng đùng bảo tố
    Mưa như em, khùng khùng, ngồ ngộ
    Cứ dỗi hờn, vừa có, lại vừa không.
    Mưa Sài Gòn có lạnh lắm hay không
    Sao nghe thiếu một bờ vai nồng ấm
    Mưa đi qua, còn vương vài giọt mọng
    Khẽ phập phồng, ngong ngóng, chực chờ, rơi!
    Có thể nào không, mưa Sài Gòn ơi
    Đừng đỏng đảnh để trời chiều lặng sóng
    Thương cây si cuối đường Lý Tự Trọng
    Đứng ven đời, đón lõng, trận mưa, em.
    ( 28/9/08 )

    Mỗi lần ngang con đường này, đều biết, có một đôi mắt... Hì, thương nhiều, nhưng sao...không yêu được. Dù không yêu, vẫn thích...ruỗi ngang nhà Người! Ngộ!


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 30/09/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chiều nay mưa suốt. Nghe đài báo tin áp thấp nhiệt đới. Có vẻ năm nay mưa bão liên miên, dồn dập. Nghe tin vùng Lạng Sơn ảnh hưởng nặng từ cơn bảo số sáu vừa rồi mà xót ruột. Vừa Yên Bái ...giờ lại Lạng Sơn. Những vùng miền nằm trong danh sách nghèo nhất nước. Thiên tai thế này, biết dân tình sẽ sống ra sao.

    LŨ NGUỒN.
    Có cơn giận đại ngàn của nghìn năm còn lại
    Cuồn cuộn, ầm ầm, sùng sục, sôi.
    Có chuyện tình ba người thuở hồng hoang vẫn mãi...
    Để ngậm ngùi con lũ Thủy Tinh!

  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    SÀI GÒN MÙA THU.
    Tháng Chín Sài Gòn, có phải không em.
    Thu đâu vắng ? Hay vì em đâu vắng!
    Quanh đây, không gian lẳng lặng
    Tháng Chín đây rồi, Em _ Thu đâu?
    Sáng nay chiếc lá bàng trên sân trường chuyển sắc sang nâu
    Trong chiếc kén, con sâu già đương làm tổ.
    Góc phố vắng ròn rã tiếng thổ mộ
    Nỗi niềm hoài cổ vương vương.
    Chủ nhật, nắng hanh vàng, dìu dịu thân thương
    Đi lễ sớm, tận Vương Cung Thánh Đường
    Quỳ bên Mẹ, khấn lời kinh cầu nguyện.
    Bình yên lặng lờ, tợ màn sương.
    Tháng Chín Sài Gòn, mưa nhẹ giăng giăng
    Mưa ướt áo, nhập nhòe ngày tháng cũ
    Nơi xa, mùa này, đàn chim bắt đầu di trú
    Sài Gòn thấp thỏm chờ, một cánh chim hoang.
    Tháng Chín Sài Gòn, nhẹ bước lang thang
    Tà áo trắng em bay phấp phới trước cổng trường
    Ly chè đá cùng tiếng cười ngọt lịm
    Góc Văn Khoa ấm áp hơn giảng đường...
    ( 29/9/08 )
    Thơ spam chị lathu, đem dzìa cất.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tặng thơ cho Thu nữa nè. Hôm rồi, lẩn thẩn, chị xóa mất của cưng mấy trang. Hối hận quá. Xin lỗi em. Chị sẽ lấp đầy những chỗ trống ấy nay, mai.
    Sẽ không...ba trợn như dzậy nữa.
    HOÀI NIỆM THU.
    Có gì như thể mùa thu
    Sớm nay vừa về phố thị
    Sắc nắng trải vàng mộng mị
    Mơ màng cô nhỏ làm thơ.
    Có mùa thu đã bơ vơ
    Cũng vừa theo mùa về tới
    Tháng Chín bâng khuâng chờ đợi
    Khẽ run một chiếc lá vàng.
    Cũng là thời khắc thu sang
    Cũng là nắng vàng ngày cũ
    Cũng là dăm người bạn tủ
    Mà sao thu lại khác nhiều.
    Có thương, có nhớ bao nhiêu
    Mùa qua bao giờ trở lại
    Ngày đi, cung đường xa ngái
    Thu xưa biết có tìm về!
    ( 29/9/08 )
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Sáng nay nhận hai tin nhắn từ rất sớm : " Hôm nay HN lạnh em à. Nhưng anh không lạnh, vì có...cọp con đó. "
    " Hết năm nay, anh chuyển về Biên Hòa. Cọp mừng không?..."
    Hì, chịu dzìa gùi ha. Ai đi cứ đi, ai dzìa cứ dzìa. Mắc mớ gì cọp mà cọp mừng với hông chứ!
    Nói vậy thôi, cũng nghe...mến lắm. Sắp gặp, vui chứ sao hông. Nhưng chỉ mến thôi, không hơn.
    Lại cũng một tin nhắn : " HN lạnh, anh ra đường mặc áo ngắn tay..."
    Hà, trả lời: " từ mai, sáng ra đường nhớ mặc thêm áo ha. "
    SG sáng nay trời cũng trở mù. Có lẽ do bão số bảy đang đường vào Tây Bắc Biển Đông. Gió Tây Nam trở mạnh. Gió này miệt Cantho gọi là gió chướng. Chút chút lại có chút mưa nhẹ. Trời buồn. Mà,...nhìn ông trời buồn tự dưng , lòng cũng không nỡ dzui.
    Lên dây cho tranh. Tiếng đàn réo rắt lọt thỏm vào tiếng đập phá ầm ầm của nhà bên đang đập ra xây lại. Nhìn trân vào đàn, không chút cảm hứng gì. Thùy Nhung sè sẽ nằm ình lên mặt đàn. Kệ. Ngủ đi cưng. Chị cũng không chơi nữa.
    Dạ cứ chống chếnh, bồn chồn.
    Chợt nhớ, hồi hôm, có người hỏi : ...nghĩ gì về tình yêu?
    Tình yêu á? Hnhu không nghĩ gì. Chỉ là...đang xem xét nó.
    Thế, thấy được gì rồi?
    Không trả lời.
    Trốn hả? Nói!
    Không!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nghe chút...xót xa. Bình thường. Khác thường. Hạnh phúc...Phù. Rồi, cũng...không không mà thôi. Mà thôi,...đừng rời chân khỏi nơi này nữa!
    ( Khác thường...có tội ko? )
    Ghi một chuyện vui vui, be bé trong ngày.
    Sáng nay, học nhóm. Mọi khi thầy, cô giao việc xong là...mạnh ai nấy...đi. Thầy, cô đi đằng thầy, cô. Học trò đi đằng học trò.
    Hôm nay khác. Giao nội dung thảo luận cho các nhóm xong, thầy...cắm chốt tại bàn! Chà, kiểu này, vỡ kế hoạch đã định như không.
    Nhỏ Thảo nói : Con QN, mày giảo biện, làm sao bứng gốc được thầy, mày hành gì tao cũng chịu. Với lại ổng cưng mày, có gì ổng hổng la mày đâu.
    Trời, giỡn mậy, mầy bứng đi, được, tao chìu mày cho.
    Hhahahaha...Cả lũ cười cái rần.
    Nói dzậy chứ, tao thử ha. Không cầm thắng đâu nha.
    Rón rén, Quỷ giả vờ...nai:
    Thầy, (hì), em báo cho thầy một tin mừng.
    Tin gì?
    Tin này, đời người không dễ được mấy lần nghe...
    Ừa, nói coi.
    Thầy, cô ở nhà vừa đẻ em bé, cô nhắn, mời thầy dzìa gấp!
    Vừa nói xong lo dọt cho lẹ. Thầy chỉ kịp đưa tay lên là phóc khỏi bục giảng mất tiêu. Hhahaha..., thầy cười kìa!
    Tụi bây đừng hòng điệu hổ ly sơn nghen. Cuối giờ nhóm nào không nộp báo cáo, tao không cho thi.
    Á, thầy...hù.
    Dù có bày đủ trò, thầy vẫn không ra khỏi lớp. Được cái an ủi, thầy cho dzìa sớm. Mà, dzìa sớm cũng không đi chơi với nhau được, lo dzìa, sợ chời mưa.
    Ra cổng, ngoái đầu nhìn lại. Thân thương quá. Lại sắp xa nó nữa rồi.
    Góc cafe Văn Khoa đã bị dở bỏ. Cổng trường thông thoáng sạch đẹp. Dưng lại nghe...buồn. Mấy năm nay, bao nhiêu kỷ niệm nơi đó. Giờ chỉ còn là hoài niệm mà thôi.
    Cuộc đời đúng là những cuộc hợp tan. Liệu sau những cuộc hợp tan ấy, trong ta còn giữ được gì?
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hôm nay, tiếp tục công việc dang dở hôm qua. Tranh loạn bát nháo một hồi, mệt, hổng đứa nào thèm " ý kiến " nữa.
    Thôi, dzậy tốt gùi. Tao xuống sảnh, tìm cái này chút.
    Ôm laptop xuống sảnh.
    Chơi với " ku tìm kiếm " một hồi. Save những thứ cần tìm. Sớm. Lò dzò dzô ttvn.
    Dạo này thica vắng vẽ. Buồn. Thiên hạ đâu hết kà?
    Ừa, thời buổi " củi quế gạo châu, người khôn của hiếm ", ai gảnh mà thơ với thẩn.
    Còn Hnhu thì sao? Có...sao đâu! Thơ vẫn tràn trề. Dù con tạo có xoay thế nào, ta cùng em, vẫn đồng hành cùng nhau, phải không cưng _ thơ?

    THƠ.
    Chút ngớ ngẩn cho thêm vàng nắng
    Chút hững hờ cho gió mát nguồn cơn
    Chút bâng quơ cho em biết dỗi hờn
    Chút tẻ nhạt cho em còn tìm kiếm...
    Chút vô tư cho má em hồng
    Chút lưỡng lự...thư tình không dám gửi
    Chút hối hả dòng đời trôi vội
    Em theo thơ về, anh, chống chuếch cơn say.
    Có chút gì...thơ thẩn sáng nay
    Ngập ngừng đón em nơi cửa lớp
    Thơ không nói, chỉ đôi hàng mi chớp
    Lạc mất hồn, anh , loạng choạng...tim đau.
    Cứ mong sao, thơ đừng có gieo sầu
    Cứ mỗi sớm vẫn cùng em sánh bước
    Cứ thế đó...chẳng cách gì gần được
    Nhưng nhủ lòng, thơ vẫn chẳng đâu xa.
    ( 1/10/08 )
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thăm cưng năm phút.
    Chị đi học chiều đây!
  9. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra cô HuongNhu này cũng có nhiều người hâm mộ ha Mà cô chạy qua box Mĩ Thuật chỉ nói được thế thui á, làm mọi người cứ tưởng được nghe thơ chứ Chúc thơ của HuongNhu ngày càng sâu sắc nha
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ồ, Hnhu qua box MT mỗi ngày mà. Lần nào on cũng qua cả. Thơ Hnhu bên ấy cũng có...
    Xem tranh các anh chị Hnhu thích lắm. Chỉ là không biết phải tham gia thế nào. Đề thơ cho tranh cũng đã...bon chen, nhưng, ngại, thơ dở, tội cho tranh.
    Rất thích tranh của các học sĩ Nga. Đã có lúc được nghe giảng về hội họa nước này, có chút hiểu bập bõm. Yêu lắm!
    Bạn có biết một tác phẩm Nga, ko nhớ tên danh họa. Bứa họa mô tả một thiếu phụ đẹp, mặc áo màu xanh đen, ngồi trên xe ngựa... Xung quanh khung cảnh hyền ảo...nhớ mang máng bức ảnh có tên ... thiếu phụ...gì gì...đó thì phải. Nhưng dù gì đi nữa, vẫn rất dễ nhận ra phong cách NGA trong đó.
    Xem lâu rồi. Nhớ nó lắm. Lên mạng lục tung, vẫn không gặp. Bạn có biết cho HNhu chút thông tin. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
    À, tìm mãi mà không thấy ai chép hoặc post bức HOA DIÊN VĨ của VanGooc ( viết tên họa sĩ không biết có đúng ko ). Bạn có không?
    [​IMG]
    Người đàn bà xa lạ - Ivan Kramskoi
    Xin được tranh rồi. Cảm ơn bạn virushiv nhiều lắm. Đẹp. Ngắm mãi không chán.
    Xả stress. Có chút ít thời gian rảnh giữa trưa, tranh thủ ngắm tranh tí. Từ hôm nay, học lại nhiều môn. Tự chọn con đường khổ sai....
    Nhớ ngày nhỏ, khi xem bức tranh này thì nó...lớn lắm. Có lẽ ngày nhỏ , mắt nhỏ nên...tranh to. Còn bây giờ, đầu to, mắt to, nên tranh...nhỏ. Hì.
    Ngắm bố cục. Không hiểu nhiều. Chỉ biết họa sĩ đã xử lý màu một cách độc đáo. Kinh thành Macxcova ẩn hiện trong sương, hư hư đó, nhưng lại...rất thật.
    Người thiếu phụ nổi bật rất thực, với những đường nét, mảng khối màu sắc...hòa quyện, nhìn kỹ lại...hư hư!
    Có lẽ Hnhu cũng mơ hồ mất rồi.
    Ngắm đôi mắt. Ươn ướt như sắp khóc. Tia nhìn không định, buông mặc. Đôi môi, nhỏ xinh, chúm chím đỏ. Hà, thèm...cắn thử một miếng. Hẳn...thơm ngọt lắm đây.
    Chiếc mũi thẳng tưng, cánh mũi nghe như phập phồng nhè nhẹ. Đôi má bầu bầu, trên khuôn mặt trái xoan...
    Dáng ngồi nữa. Màu sắc của trang phục, của nón, của ghế...của màu da nữa...một sự kết hợp hoàn hảo.
    Không hiểu họa sĩ vẽ theo sự tưởng tượng hay theo nguyên mẫu. Nếu theo mẫu, hẳn người mẫu phải là trang tuyệt thế.
    Tên bức tranh là " người đàn bà xa lạ ", nhưng nhìn có vẽ...quen quen. Nghe như giống giống...mình! ( Hà, câu này cứng tỏ mình hâm nặng gùi đây! ). Mà, quen thì...là ai? quen khi nào?...Không biết!
    Ký ức xa xưa lại hiện về.
    Hiểu rồi, cảm giác quen thuộc ở đây, chính là, HNhu đã gặp lại...chính mình của những ngày xa xưa. Ngày mà...
    Nhớ quá, ngày xa ơi!
    Giờ ăn cơm. Đi học ngay. Không có thời gian ngủ. Để dành chút ngủ gục. Thế, mới có chuyện cho thầy cô...làm chứ!
    Tối, ta làm thơ cho tranh ha!

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 03/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này