1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi không vào đọc thơ em! Dạo này chị bận. Mải mê với cơm áo gạo tiền đôi lúc quên đi chính mình. Nhưng mệt mỏi bao nhiêu về nhà nhìn thấy nụ cười của con là quên hết em ạ!
    Tối đi làm về, đạp xe trên đường, gió heo may nhè nhẹ, mùi hoa sữa thoang thoảng vương vương làm chị bỗng dưng thèm một cảm giác lãng mạn. Lẩm nhẩm trong đầu vài câu thơ vùa chợt nghĩ ra nhưng khi về đinh viết lên đây tặng em thì chợt lại quên béng mất. Hì! Già rồi!
    Không biết SG có mùa thu không? Chắc là Không! Thu mới về bắc mấy bữa nay.
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà, bé trai của chị xinh quá. Làm Hnhu cũng muốn mang bé gái của Hnhu ra khoe. Bé cũng tầm tuổi con chị. Chiều nay bận, đón bé trễ. Bé giận. Lần nào cũng dzậy, đón trễ là...phị mặt ra. Yêu lắm. Chỉ nghe mỗi tiếng " Má Gái Nhỏ " mà bé kêu, là, quên hết mọi sự. Chỉ biết mỗi việc, hít cho thật sâu cái mùi hôi sữa bé thơ của nó!
    Chị quên gùi a? Không sao! Hnhu nhớ giùm chị ha. SG ko có mùa thu. Nhưng thời khắc này là thời khắc mát mẻ nhất trong năm. Gió mát hơn. Nắng dịu hơn, vàng hơn. Trời, nếu không mưa, cao xanh hơn. Buổi sáng se sẽ, gai gai, lạnh, khi đạp xe ra đường .
    Tặng mùa thu hờ phương Nam cho chị. Còn chị, nhớ giữ thật chặt, những cảm xúc thu đất Bắc cho Hnhu nhá.
    MÙA THU PHƯƠNG NAM.
    Gửi mùa thu phương nam
    Ở nhờ vào đất Bắc
    Chút mùa vàng không thật
    Vậy mà vẫn nao lòng.
    Mùa thu có gì không
    Làm em xao xuyến lạ
    Chiếc lá vàng cuối hạ
    Giờ thành lá đầu thu.
    Gửi mùa thu phương nam
    Phố phường tưng bừng nắng
    Heo may còn đi vắng
    Nơi phương bắc chưa về.
    Gửi mùa thu đê mê
    Ngẩn ngơ chiều vàng cúc
    Nước đôi dòng trong đục
    Thương bạc trắng cánh cò.
    Mùa thu đừng âu lo
    Giọt mồ hôi dẫu mặn
    Có thêm mùi cay đắng
    Thu càng đẹp giữa đời.
    Mùa thu phương nam ơi
    Tìm đường vào đất bắc
    Dẫu mùa không có thật
    Nhưng tình thu tràn đầy.
    ( 3/10/08 )
    Tặng chị mùa thu phương nam. Chị nhận ha. Mang thu dzìa, hòa vào gió biển cảng Hải Phòng quê chị. Mùa thu - độc nhất, vô nhị.
    Chúc chị và bé nhiều niềm vui. Mong có dịp đón chị ở miền Nam.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép ....thu sài Gòn nhé
    MẢNH THU
    Này chớ ngại ngần .ráng chiều ửng đỏ
    Áo khoác se lòng bồng bềnh những gió
    Bím tóc ngoe nguẩy chúm chím môi tơ
    Đong đưa cuối hạ váy hoa xuống phố
    Hàng me ưom nắng lá rớt rơi đầy
    Nụ hôn khoáng đạt cho vừa tóc mây
    Lưng lửng dòng trôi mảnh tình mắc võng
    Con thuyền tung lưới vớt thu đầu sào
    Giọt tình chênh chao em hong cái nhớ
    Nồng nàn tán lá trăng còn trên cao
    Thì thầm anh rủ choi trò đếm sao
    Vòng ôm nhỏ bé xin đừng hư hao
    he he viết rồi chẳng thấy thu đâu cả toàn chuyện gì đâu hihihi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 04/10/2008
  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cũng góp tý thu Hà Nội nha MM, bé Hnhu hihihihi
    (thơ gom về)
    .
    HOA SỮA
    .
    Hương hoa sữa cuối Thu
    Nồng nàn và tinh tế
    Ngạt ngào và lặng lẽ
    Trắng xoá con đường xưa
    .
    Sâu lắng và vẩn vơ
    Hoài niệm và trong sáng
    Chân phương và lãng mạn
    Nao lòng một giấc mơ
    .
    Hương hoa sữa gió lùa.
    Tràn đầy căn gác nhỏ.
    Nhẹ nhàng và quyến rũ.
    Thân thiết và mong manh.
    .
    Thao thức suốt đêm xanh.
    Khát khao và nhung nhớ.
    Rộn ràng hương hoa sữa.
    Cứ đầy vơi, đầy vơi. ...
    .
    Hoa sữa chiều nhạt nắng.
    Vấn vương tóc mây bay.
    Chuyện tình nào xa vắng.
    Thu đi ai có hay.....
    .
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Một ngày nữa sắp qua. Qua trong bình lặng. Bình lặng đến tẻ nhạt.
    Trở lại lịch học khổ sai giống như trước hè. Học lại tất cả những gì đã dự định bỏ. Tự hỏi, mình đang làm gì vậy? À, có gì đâu. Đang muốn không có một khe hở thời gian nào cho cái sự...linh tinh.
    Trở lại phòng tập sau hơn bốn tháng gián đoạn. Mào đầu vài động tác khởi động đã muốn gục xuống....Gập người cho động tác uốn dẻo...tóc búi chặt thế vẫn bật tung ra...Đau hết cả người.
    Sáng mai, lại có lịch tập...
    Cố gắng nào, ta ơi, ráng lên!
    Cảm thương. Thương thân hay thương người? Kệ!
    NGHE KHÚC QUAN HỌ.
    Câu Quan Họ tìm về người Quan Họ
    Giọng hát mời trầu còn đâu đó với liền anh
    Nón quai thao giấu mắt đen hạt nhãn
    Tháng giêng về lễ hội mở thâu canh.
    Quán Dốc giờ còn chiếc quạt bỏ quên
    Nụ tầm xuân lúc đương thì xanh biếc
    Em ngập ngừng để anh hoài nuối tiếc
    Lá trầu vàng, còn thiếu chút vôi têm.
    Mặt trời tròn như nhẫn cưới, đương lên
    Nắng vàng óng khiến nụ cười héo hắt
    Yêu nhau lắm, nón qua cầu, bay mất
    Dối mẹ cha, cùng dối cả tình người.
    Giờ xa rồi câu Quan Họ ơi
    Người Kinh Bắc về cùng người Kinh Bắc
    Gửi theo gió cùng lời ca khoan nhặt
    Khúc nhạc buồn của điệu Lý Phương Nam.
    ( 4/10/08 )
    Ngủ nào Hnhu. Ngủ ngoan nào Hnhu.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chín rưỡi. Rời Nhacvien. Xuôi Nguyendu. Rẽ vào Truongdinh. Nghe tiếng réo: Qnhu, quỷ đi học dzìa ha? "
    " Ừa, đương mần gì á? "
    " Chơi. Dzô đây. "
    Le te gửi xe thật nhanh. Chủ nhật công viên đông nghẹt người. Nhìn bọn trẻ con sinh hoạt hướng đạo, bỗng dưng nghe rộn ràng trong bụng. Giá mà không có tụi bạn, sẽ sà vào một nhóm, quậy cho tưng lên. Hì.
    Ngửa mặt nhìn trời. Những tán lá to đùng phủ mát rượi công viên. Nhớ hôm trước nghe anh Ngọc Anh nói ở đây có hoa sữa. Tìm tung từng tán lá, có...thấy gì đâu! Ở đây, sữa...hổng biết có hông! Hoa sữa thì...chắc chắn là không có!
    ...Tám mỏi miệng, mạnh ai nấy dzìa! Nhớ hôm trước lang thang box tamsu có hẹn một bạn ăn bánh xèo bà Mười Xiềm. Loanh quoanh muốn đi, lại...nản! Dzìa thôi!
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ghiền bánh xèo ghê lắm, bữa nào nhà thơ chỉ đường cho em tới chỗ bà 10 Xiềm bán bánh nghen, bánh xèo miền Nam em ăn cũng nhiều, nhưng chưa thấy chỗ nào ngon được như ở quê em cả . Nghe tiếng bà 10 Xiềm lâu rồi mà chưa được trải nghiệm, chời ơi, nhắc tới lại đổ ghiền rồi...nhớ nhà quá
    Thu về đếm lá vàng rơi
    Xa em đã mấy thu rồi...nhớ ghê
    Mưa thu mờ mịt lối về
    Sầu thu hiu hắt bốn bề tương tư
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu chỉ nghe mấy bạn bên box amthuc chỉ chỗ, chưa đi. Nhưng chị nói, chỗ đó dở lắm!
    Vậy, ăn bánh xèo Đinh Công Tráng đi bạn. Hay, bánh xèo A Phủ cũng ngon. ( Mà, A Phủ, cũng lâu chưa ăn! ). Hoặc, bánh xèo miền trung...cũng được. Tấp đại dzô một lề đường,...là...no!
    Nghe ra, bạn quê miền trung rồi. Quảng...gì hở bạn!? Nôm hay Ngửa? Hì, nhớ có lần ra Đà Nẵng, nghe người ta nói, toàn ngồi cười với ngó. Thích lắm!
  9. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    MƯA SÀI GÒN.
    Mưa Sài Gòn xanh mướt những hàng me
    Mộng mị ướt cung đường Lý Tự Trọng
    Đường một chiều em đi về một hướng
    Cuối con đường, anh chạy đuổi cơn mưa.
    Mưa Sài Gòn hoen ướt mắt em, trưa
    Sụt sùi chút cho dịu dàng cơn nắng
    Mưa trưa nay cho cơn buồn lẳng lặng
    Chẳng gọi mời se sẽ đến bên em.
    Mưa Sài Gòn, giọt từng giọt, dịu êm
    Ào một thoáng lại đùng đùng bảo tố
    Mưa như em, khùng khùng, ngồ ngộ
    Cứ dỗi hờn, vừa có, lại vừa không.
    Mưa Sài Gòn có lạnh lắm hay không
    Sao nghe thiếu một bờ vai nồng ấm
    Mưa đi qua, còn vương vài giọt mọng
    Khẽ phập phồng, ngong ngóng, chực chờ, rơi!
    Có thể nào không, mưa Sài Gòn ơi
    Đừng đỏng đảnh để trời chiều lặng sóng
    Thương cây si cuối đường Lý Tự Trọng
    Đứng ven đời, đón lõng, trận mưa, em.
    ( 28/9/08 )

    Mỗi lần ngang con đường này, đều biết, có một đôi mắt... Hì, thương nhiều, nhưng sao...không yêu được. Dù không yêu, vẫn thích...ruỗi ngang nhà Người! Ngộ!


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 30/09/2008
    [/quote]
    Spam tiếp bé HNHU nha . Mưa Sài gòn thật là đặc biệt
    MƯA SÀI GÒN
    .
    Mưa Sài gòn như cô gái tuổi hai mươi
    Thoắt giận đấy, thoắt lại không giận nữa
    Để con phố quen chia thành hai nửa
    Vẫn một chiều đi mà bên ướt bên không
    Đỏng đảnh vậy thôi mà bao kẻ nhớ mong
    Mưa vương áo, làm mắt ai xao xuyến
    Một giọt rơi bao con tim cầu nguyện
    Giọt mưa bên này, khô khốc bên kia

    Cô gái Sài gòn bướng bỉnh như cơn mưa
    Lúc êm ái ngây thơ, thảnh thơi dìu dặt
    Lúc ngúng ngẩy dỗi hờn, ào ạt dằn hắt
    Mưa Sài gòn vậy đấy, thế mới đáng yêu

    Ngẩn ngơ kẻ trồng cây si liêu xiêu
    Ngóng theo em hàng ngày đi qua phố
    Không nón che bụi bám đầy gót nhỏ
    Mưa Sài gòn, nhớ quá, Sài gòn ơi
    .
    Được ngocanhmufan sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 06/10/2008
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hiện thời, chời đang nắng muốn...xịt mỡ luôn. Cũng may, hông có mỡ dư. Tự dưng thèm tắm mưa quá chừng. Hồi hôm còn mưa nhỏ. Mới dzắng mưa có sáng giờ chứ mấy, dzậy mà đã nhớ gùi. Hổng biết giữa mưa dzới người yêu, mình nhớ đứa nào hơn. Chắc là nhớ mưa hơn thôi, vì, mưa thì gặp thường xuyên, người yêu...còn trôi giạt tận phương nào chưa thấy xuất hiện.
    Spam thơ với NA nè. Cả cái hộp này còn có mình ên Hnhu dzới NA, mình tha hồ mà đong đưa với thơ. Hồi nào NA ngán, nhớ la làng lên ha, để Hnhu còn biết đường tốp lại.
    Thơ tặng mưa và NA. Tặng mưa trước. Mưa nhận nhiêu thì nhận. Còn lại tặng NA. Hì, cấm phân bì rồi quánh lộn.

    MƯA SÀI GÒN CHO ANH.
    Lẽ thì chẳng muốn mưa đâu
    Chẳng qua Sài Gòn đang...đau
    Nhức đầu còn thêm sổ mũi
    Ho hen suốt cả đêm thâu.
    Lẽ thì chẳng làm mưa rơi
    Vì mưa đâu có...dư hơi
    Vì mưa còn nhiều việc lắm
    Vì mưa còn khoái rong chơi.
    Cũng tại vì anh đó thôi
    Lúc nào cũng làm mưa giận
    Cũng tại vì anh đó thôi
    ...Có lẽ số mưa...lận đận!?
    Giận anh giận cả gầm trời
    Ngùn ngụt gieo mưa tả tơi
    Mưa nhiều là ghét nhiều lắm
    Mưa rào là ghét...hơi hơi.
    Mưa dầm đất trời trắng nước
    Lâm râm rả rích đêm trường
    Ai làm trời còn mưa mãi
    Dỗi hờn chi nỡ...người thương.
    Sáng nay trời thu đầy nắng
    Chút mưa gió đã qua rồi
    Đón nhau quên ngày xa vắng
    Yêu mưa, em, nhất trên đời.
    ( 6/10/08 )
    Hà, quả là yêu mưa nhất trên đời![/purple]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này