1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, hồi sáng mưa to quá nước ngập lênh láng cả sân trường, lại có mây mù che phủ lâm râm, sực nhớ lại quê nhà mùa bão lũ, cũng sắc trời trong trong đục đục, mưa mấy bữa, nước lên như thác....Nhớ nhất là những năm lũ lớn, phố cổ ngập đến tận nóc nhà, lũ rút đi nhìn những góc tường rêu phong phủ đầy bùn non như đang trong cơn hấp hối, năm nào phố cũng sập mất vài nóc..... Phố cổ bây giờ không còn giữ được nét cổ kính đẹp mê hồn như những ngày xưa nữa, mỗi lần về quê mỗi lần lại thấy ngậm ngùi.....
    Ra đi nhớ gió đêm Nồm thổi
    Muôn dặm bôn ba dõi mắt tìm
    Một tiếng quê hương... chi rứa hỉ?
    Bỗng nghẹn ngào, đau đáu trong tim
    À ơi .... em hát câu hò Quảng
    Muối mặn gừng cay, say đắm rượu Hồng đào
    Ai về cửa đại chiều hôm ấy
    Sóng ngược Trường giang nắng lộng buồm...
    @ còn nhà thơ hỏi em người Quảng nào hả, em là người "hay cãi" đó, ai cãi hay là em muốn tỷ thí với người đó liền hà
    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 06/10/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    Hoa Diên Vỹ - Vincent Van Gogh.

    Bạn người Quảng Nam. Hì, đoán đúng gùi.
    Bạn đi học xa quá. Bản lĩnh ...cãi thế, đâu mà hổng dám đi, gì mà hổng dám làm.
    Không như Hnhu, nhìn đời đúng bằng ô cửa sổ, không hơn không kém. [purple]Ủa, sao hoa diên vĩ...hổng có? Link die gùi a? Buồn!/purple]
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 06/10/2008
  3. lapink

    lapink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ra đi nhớ gió đêm Nồm thổi
    Muôn dặm bôn ba dõi mắt tìm
    Một tiếng quê hương... chi rứa hỉ?
    Bỗng nghẹn ngào, đau đáu trong tim
    À ơi .... em hát câu hò Quảng
    Muối mặn gừng cay, say đắm rượu Hồng đào
    Ai về cửa đại chiều hôm ấy
    Sóng ngược Trường giang nắng lộng buồm..
    -------
    thơ bác này đảo chữ chả thuần gì cả.
    gió đêm NỒM thổi là cái gì ạ? ( là nhớ gió nồm thổi vào buổi đêm?) sao không chuyển thành " ra đi nhớ đêm gió nồm thổi" nhể..
    Muối mặn, gừng cay, say đắm rượu Hồng Đào -> chắc câu nì phải làm cho khác đi cho khỏi giống người thường. Vì 100 người, có 90 người sẽ đặt là "muối mặn gừng cay, đắm say rượu Đào".
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà, là ý bạn thì thế! Nhưng bạn maitrang lại thích như...kia. Mỗi người mỗi cách cho đời nhiều thi vị.
    Khắt khe chi cho hỏng cuộc vui.
    Mừng bạn ghé nhà. Vui hơn nếu được đọc thơ bạn. Thica dạo này hẩm hiu, có khách ghé thăm, thật là quí hóa.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đêm lắm rồi. Vừa mệt, vừa...buồn.
    Kệ! Cho theo gió...tất cả!
  6. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Bạn HNhu vẫn chưa có thơ cho "Người đàn bà xa lạ hả " . Sốt ruột quá đi
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ghét nhất hai từ:
    Đi Đi.
    Đi Đây.
    Hnhu mắc nợ " Người đàn bà xa lạ " thêm vài ngày nữa bạn ạ.
    Hổng biết có trả nổi nợ này hay không! Tranh thì đẹp! Thơ thì...!
    Lo, thương cho tranh. Lo, khổ cho thơ.
    Nhưng, nợ này quyết trả. Thương tranh lâu lắm rồi!
    Mai, nổi ám ảnh ngày lẻ, lại về...( Thời may...)
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hà, bé trai của chị xinh quá. Làm Hnhu cũng muốn mang bé gái của Hnhu ra khoe. Bé cũng tầm tuổi con chị. Chiều nay bận, đón bé trễ. Bé giận. Lần nào cũng dzậy, đón trễ là...phị mặt ra. Yêu lắm. Chỉ nghe mỗi tiếng " Má Gái Nhỏ " mà bé kêu, là, quên hết mọi sự. Chỉ biết mỗi việc, hít cho thật sâu cái mùi hôi sữa bé thơ của nó!
    Chị quên gùi a? Không sao! Hnhu nhớ giùm chị ha. SG ko có mùa thu. Nhưng thời khắc này là thời khắc mát mẻ nhất trong năm. Gió mát hơn. Nắng dịu hơn, vàng hơn. Trời, nếu không mưa, cao xanh hơn. Buổi sáng se sẽ, gai gai, lạnh, khi đạp xe ra đường .
    Tặng mùa thu hờ phương Nam cho chị. Còn chị, nhớ giữ thật chặt, những cảm xúc thu đất Bắc cho Hnhu nhá.
    MÙA THU PHƯƠNG NAM.
    Gửi mùa thu phương nam
    Ở nhờ vào đất Bắc
    Chút mùa vàng không thật
    Vậy mà vẫn nao lòng.
    Mùa thu có gì không
    Làm em xao xuyến lạ
    Chiếc lá vàng cuối hạ
    Giờ thành lá đầu thu.
    Gửi mùa thu phương nam
    Phố phường tưng bừng nắng
    Heo may còn đi vắng
    Nơi phương bắc chưa về.
    Gửi mùa thu đê mê
    Ngẩn ngơ chiều vàng cúc
    Nước đôi dòng trong đục
    Thương bạc trắng cánh cò.
    Mùa thu đừng âu lo
    Giọt mồ hôi dẫu mặn
    Có thêm mùi cay đắng
    Thu càng đẹp giữa đời.
    Mùa thu phương nam ơi
    Tìm đường vào đất bắc
    Dẫu mùa không có thật
    Nhưng tình thu tràn đầy.
    ( 3/10/08 )
    Tặng chị mùa thu phương nam. Chị nhận ha. Mang thu dzìa, hòa vào gió biển cảng Hải Phòng quê chị. Mùa thu - độc nhất, vô nhị.
    Chúc chị và bé nhiều niềm vui. Mong có dịp đón chị ở miền Nam.

    [/quote]
    Tặng em mùa thu.Nhưng tặng gì nhỉ?Vì chị hết muốn làm thơ rồi, sáng nay cho con đi khám bệnh bác sĩ bảo thằng bé dị ứng với mùa này làm mẹ nó hết muốn yêu thu nữa rồi. Chán ghê cơ!
  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    Anh chạy theo những cuộc tình
    Những giọt mưa xiên ngang như những lời châm chọc
    Những giọt mưa rơi xuống chiều tất bật
    Phố ngập mất rồi, Hà Nội thành ao
    .
    Anh đã từng có em như một giấc chiêm bao
    Thuở ấy , nắng vàng như hư ảo
    Từ ngày xa nhau mùa thu toàn giông bão
    Hạ nắng nóng kinh người, Đông gió lạnh thấu xương
    .
    Chả biết đến bao giờ mới trở lại bình thường
    Mưa hiền hòa gõ đều đều nhịp phố
    Chiều nay mưa. Phố ngập tràn nỗi nhớ
    Tô Lịch lấp rồi. Nỗi nhớ ứ... thành sông!
    hơ của bạn thật hay
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị ơi, miền bắc, nghe nói Thu lắm gùi!?
    Nghe đài báo, miền Bắc, đã có gió ĐBac đầu mùa. Lạnh gùi phải ko ạ? Sợ lạnh, nhắc mà Hnhu...nổi da con gà!
    Chời lạnh mà có một anh...chai thì ấm ha. Hì, đúng hông chị?
    Chị với bé khỏe nghen! Thơ chị vẫn cứ buồn. Muốn spam mà...hổng biết làm sao để...buồn như dzậy được! Ngộ. Thôi thì tặng chị chút thơ...hâm hâm, mong chị cười tươi hơn mỗi khi đọc nó.
    BÌNH YÊN - THU.
    ( Tặng bình yên cho chị- cucvangcuoithu )
    Bình yên nhé tình yêu
    Bình yên nhé tình anh
    Bình yên nhé tình em
    Bình yên nhé tình thu.
    Bình yên nhé tình mơ
    Bình yên nhé tình thơ
    Bình yên nhé...bình yên
    Em dang tay đón chờ.
    Mùa thu trên tàng cây
    Mùa thu trên tầng mây
    Mùa thu ơi nồng say
    Mùa thu - em- ngất ngây!
    Về cùng em nào thu
    Về cùng em nào anh
    Về cùng em, bình yên
    Reo vui, đôi chim chuyền...
    ( 9/08/08 )

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này