1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Kỏ?? Sỏằz KHANH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi luongvinhdong, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    THặ CỏằƯA Kỏ Sỏằz KHANH

    Yêu chi hỡi em
    Khi anh là một kẻ chẳng ra gì
    Đốt 17 mộng mơ trong quây cuồng điệu nhạc
    Chẳng luyến thương , sống chỉ bằng giả dối
    Treo giá đời mình qua những chuyến xe bay
    Em hãy quên đi
    Những lời yêu từ chót lưỡi đầu môi
    Anh thốt khi tình đang còn say đắm
    Giờ thì đã hết
    Trái tim anh khô cứng từ lâu rồi
    Bóng hình em , cơn gió thoảng không chùn chân phiêu lãng
    Quên anh đi như chưa bao giờ gặp
    Tình yêu mình , chỉ một thoáng khói sương bay 1
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Yêu chi hỡi em
    Khi anh là một kẻ chẳng ra gì
    Đốt 17 mộng mơ trong quây cuồng điệu nhạc
    Chẳng luyến thương , sống chỉ bằng giả dối
    Treo giá đời mình qua những chuyến xe bay
    Em hãy quên đi
    Những lời yêu từ chót lưỡi đầu môi
    Anh thốt khi tình đang còn say đắm
    Giờ thì đã hết
    Trái tim anh khô cứng từ lâu rồi
    Bóng hình em , cơn gió thoảng không chùn chân phiêu lãng
    Quên anh đi như chưa bao giờ gặp
    Tình yêu mình , chỉ một thoáng khói sương bay 1
    Lương thầy giáo suốt đời không đủ mộng
    Vĩnh viễn tình yêu nào có chỗ kiếp nghèo
    Đông lạnh ấy xa rời em gái nhỏ
    Tôi lặng thầm nhìn em buớc xe hoa
    Mau quá vậy bạn Sở Khanh ? mói khúc trên tự nhận mình SK - khúc chót lại than thở về chiếc xe hoa không có đẹp ...?
  3. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Sở Khanh thì cứ việc Sở Khanh nhưng tưởng thơ của SK phải ngọt như mía sau mưa mới phải chứ nhỉ?
  5. remedious

    remedious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ thế này thì sở được khanh nào?
  6. luongvinhdong

    luongvinhdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sở khanh ở chỗ , đây là thơ khi gã sở khanh chia tay cô bồ của mình sao môt thời gian mặn nồng chưa tới 1 tuần lễ . Tán tỉnh cũng bằng thơi , cjhia tay cũng bằng thơi cho đủ bộ .
    Một bài thêm :
    GIẢ DỐI 1
    Còn gì đau đớn hơn
    Khi chợt nhận ra rằng
    Ta đến với nhau chỉ bằng giả dối
    Em yêu tôi như trò chơi nổi lọan
    Tôi đến với em trong khoảnh khắc đơn côi
    Ta xa nhau
    Em về lại tháng ngày bình lặng cũ
    Tôi lại lao vào cụoc sống chẳng ngày vui
    Cô bé ơi !
    Nếu tình cờ gặp lại
    Hãy thêm lần giả dối chẳng quen nhau
    __________________________________________________
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    thơ này là thơ thất tình,sở khanh nó phải gian ngoan tráo trở tý cơ bác ợ...kiểu như:
    thấy nàng xinh đẹp đi qua
    ngứa môi anh lại cứ xà vào hôn
    xong xuôi mới nói ôn tồn
    goodbye em nhé..giữ hồn kẻo bay
    thế chẳng phải là cái kiểu thằng sở khanh nó lừa bé thuý kiều nhà cụ nguyễn du ấy là gì hì hì
    thế nên thơ bác đúng là thơ thất tình thật roài đấy ạ hi hi
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bạn định bảo tiền đạo đội nhà là đá lạc đội hình nhưng chính bạn có vẻ như hậu vệ thép lại mắc lỗi vị trí nghiêm trọng:
    "thấy nàng xinh đẹp đi qua
    ngứa môi anh lại cứ xà vào hôn
    xong xuôi mới nói ôn tồn
    goodbye em nhé..giữ hồn kẻo bay"
    Đây là thơ hấp diêm thì đúng hơn và đúng là theo kiểu...
    Không biết đối phương có nhân cơ hội này mà làm luôn 5 bàn trắng ko nhỉ?
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Đứng trước vườn yêu anh như trẻ lạc
    Mỗi góc vườn đều quyến rũ bước chân
    Này hoa thơm cỏ lạ thật gần
    Chỉ đưa tay là hái về thật dễ
  10. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sở
    Em ơi tình mình như mật ngọt dính ruồi
    Anh hoành tráng cho đời em rực rỡ
    Mình yêu nhau đi em, chúng ta cởi mở
    Cởi mở hết rồi ta sẽ thật của nhau
    Có gì đâu mà em lại kêu đau
    Đời là thế cest la vie ********
    Thôi nhé em, chúng mình chào vĩnh biệt
    Đừng tìm anh, anh góc biển chân trời!
    SIÊU SỞ
    HTTP://WWW.XITRUM.NET

Chia sẻ trang này