1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Đ?,Y CÁC BÁC THA Hỏằ' B?ONH CHỏằON NH??

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi soidemvn, 09/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    THặ Đ,Y CÁC BÁC THA Hỏằ' BONH CHỏằON NH?

    YÊU
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng mà chẳng nói lên câu
    Lúc gần nhau quên vạn nỗi sầu
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm

    GỌI EM LÀ NHAN SẮC
    Da em đẹp anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mền anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên đời này chẳng có giai nhân
    Nên anh gọi tên em là nhan sắc

    YÊU
    Tôi chưa yêu em nhưng nhớ em
    Chưa yêu mà nhớ bởi vì quen
    Nhiều đêm chờ đợi nên mong nhớ
    Mong nhớ em nhiều nên yêu em


    Jindo_Love
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài YÊU của bác .,
    Chung Thuỷ
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Yêu nào mới được chứ chị?
    Em thì em thích bài yêu thứ 2 của anh,he`he`.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Cảm ơn các bác đã động viên nhé,thực ra thì tui cũng chỉ đi copy lại những bài mà tui thấy là hay mà thôi.Và tui cũng cảm nhận được các bài thơ về yêu hình như là đều đúng với tâm trạng của người đang yêu vậy đó.Khi nào mà tâm hồn mình hội tụ đầy đủ những điều kiện của bài thơ "Yêu "thứ nhất thì lúc đó là mình đang yêu đó.Tui thích nhất bài thơ ở chỗ đó đó còn các bác thi sao hả
    Jindo_Love
  5. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ dc cái nói đúng .
    Chung Thuỷ
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nhưng mà mấy bài thơ này... là thơ con cóc mà...!

    Always keep smiling !!!
  7. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    góp với nhé_thơ của em gái tớ.Nhưng tớ nhớ có vài câu thôi
    Biển có bao giờ buồn bực
    Lại thêm cả những hờn ghen
    Biển có bao giờ quen
    Nếu 1 ngày không có sóng????
    To em gái: anh biết em thich thơ lắm, thế nào cũng đọc cái này... anh vẫn nhớ mà_ mọi thứ_ ......................
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào

Chia sẻ trang này