1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Đặ?ỏằoNGLUỏ?ơT H??N B?,NG Lỏằ?-tuy?ênchỏằ?n

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanbangle, 27/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mến chào gio_thu!
    Trên đây là tập hợp một số tác phẩm của HBL trên các diễn đàn.Rất mong được XƯỚNG-HOẠ gio_thu cùng các bạn khác tại đây.
    (Nick cũ của HBL là TUYỆT THẾ NHÂN GIAN chứ không phải TUYỆT THẾ GIAI NHÂN đâu.)
  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Con lạy các cụ! ^:)^
    Món này nhà con được mỗi bác giothu25 giỏi thôi!
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải khen đâu, quả thực cái "món" này chỉ có bác Hiếu là giỏi nhất.
    Bố khỉ, dài vãi lúa, đọc đau hết cả mắt.
    Giá mà "nó" ngăn ngắn có khi lại thấy ngầy ngật hơn, bác HIẾU hỉ?
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ấn nài! Tao viết có 2 dòng tưởng đã dài, đọc cái nhận xét 3 dòng của mày tao đau hết cả cửa mìn.
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Các chú cắn cả dàn thế à, quen cái thói xấu. Người ta đến mình phải đón tiếp tử tế. Nói như các chú thì ai người ta dám đến
    Hàn Băng Huyết kia. lần sau vào đây đổi cái nick khác rồi chào hỏi hai đại ca Tuấn Anh và Quốc Ấn đi, rồi thơ thẩn gì tính sau nhé
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nói rồi Luật bác này hay lắm, đường lối rõ ràng nhé.
    Thơ bác hay vật! Bác mở mắt cho tụi em biết cái luật đường đấy!
  7. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người bình lựng mà nổi cái hứng,nhất định HBL sẽ cố gắng hơn để được lựng tiếp.
  8. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    BẾN ĐỢI KHƠI XA

    Nấn ná nhìn theo khuất bóng chồng
    Xa vời cách biệt tận trời đông
    Lang thang ngọn sóng lăn tăn bạc
    Lững thững chân mây phất phới hồng
    Giọt nhớ tuôn rơi tràn mặt bể
    Dòng thương lắng đọng ngập bờ sông
    Trùng dương thấm đẫm hoàng hôn tím
    Bến đợi khơi xa trống trải lòng.

    Hàn Băng Lệ
  9. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    GIÁNG SINH
    Tin mừng ứng nghiệm với muôn dân
    Đức thánh ngôi hai đã giáng trần
    Máng cỏ sơ sài Người ngự giá
    Hang lừa trống trải Chúa nương thân
    Dâng mình tặng của ăn muôn loại
    Hiến máu ban đồ uống thế nhân
    Nhắc nhở ngàn năm ơn cứu rỗi
    Nửa đêm đồng vọng tiếng chuông ngân .
    THƠ-RƯỢU
    Đề THƠ chúc tết tặng thay tiền
    Chút RƯỢU đưa đường đón tất niên
    Đếm thử bầu THƠ bao nặng nhọc
    Đong xem túi RƯỢU mấy ưu phiền
    Ngâm THƠ với RƯỢU đùa THƠ thánh
    Đổ RƯỢU vào THƠ bảo RƯỢU tiên
    Ví thử xoay THƠ thành bạc nhỉ
    Thà đem đổi RƯỢU uống vơi ghiền.
    Hàn Băng Lệ
  10. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    (20-10)

    Chằng có ai thương tặng đóa hồng
    Không người tội nghiệp gửi chùm bông
    Vô duyên có lẽ mua mà ngắm
    Bất quá thà thôi kiếm để trồng
    Giấc mộng chưa tròn canh cánh giục
    Trời mơ vẫn khép lỡ làng trông
    Ngày xưa tuổi trẻ đem rao bán
    Đỡ tiếc hôm nay khỏi chạnh lòng.



    HỎI NGƯỜI QUEN XƯA

    Lớp lớp đầy sân xác pháo hồng
    Bên thềm khóm Cúc đã tàn bông
    Trơ vơ đám Cải chưa vừa hái
    Lỗ mỗ giàn Dưa mới kịp trồng
    Cứ ngỡ đường xưa còn nhớ đợi
    Đâu ngờ lối cũ chẳng thèm trông
    Nhà em đã vắng càng thêm vắng
    Mẹ yếu cha đau có mủi lòng.


    LỠ...

    Gối chiếc phòng đơn thiếu áo hồng
    Không gương với lược lẫn bình bông
    Rào thưa vẫn đợi chung tay chắn
    Đất trống còn mong góp sức trồng
    Tủi đọng làn môi cằn cỗi khép
    Buồn dâng ánh mắt thẫn thờ trông
    Dòm em ngó chị nhìn bè bạn
    Biết thế mà sao khó mở lòng.
    CHỊ TÔI

    Biết đã bao năm nhuốm bụi hồng
    Từng chiều tất tả gánh hàng bông
    Người dưng dễ biết công chăm bón
    Khách lạ nào hay sức tưới trồng
    Nước mắt hòa chung từng tháng đợi
    Mồ hôi trộn lẫn mỗi ngày trông
    Thương nhau đứt ruột không đành vội
    Tội đám em thơ lại nén lòng.

    Hàn Băng Lệ

Chia sẻ trang này