1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Đặ?ỏằoNGLUỏ?ơT H??N B?,NG Lỏằ?-tuy?ênchỏằ?n

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanbangle, 27/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin xoá.
    Được hanbangle sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 10/05/2009
  2. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Giở trang thơ này HBL thấy có một số sơ suất rất đáng tiếc,ví dụ:
    tên đội bóng CHELSEA viết thành CHEALSEA, hoặc hai câu thơ:
    Bọc trứng TRĂM CON đã tạo ra
    Đi đâu cũng vẫn cháu CON nhà
    (bài DÒNG DÕI ÂU-LẠC)
    trong bản nháp HBL viết:
    Bọc trứng THIÊNG LIÊNG đã tạo ra
    Đi đâu cũng vẫn cháu con nhà
    vừa ý nghĩa hơn vừa không pham luật thơ Đường.
    Tất cả là vì quỹ thời gian của HBL không nhiều để có thể kịp thời sửa chữa.Rất mong sự thông cảm và chia sẻ của tất cả.
  3. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    CHELSEA-BARCELONA
    (Lượt về bán kết C1)
    Chen-sy nhập cuộc vẫn xuôi đà
    Tiến thoái nhịp nhàng khoá Bác-xa
    Tuyến thủ đan xen luôn tỉnh táo
    Hàng công bắn phá chẳng lơ là
    Lượt đầu lợi thế hoà bên khách
    Phút cuối sa cơ bại tại nhà
    Mới biết ba mươi chưa phải Tết
    Đành nhường đội bạn tới Rô-ma.
    Hàn Băng Lệ
  4. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi sử dụng dịch vụ internet công cộng dạo này đăng nhập khó quá, khi được khi không, không hiểu tại sao nữa, ai biết xin chỉ dùm. Rất cảm ơn.
  5. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    HBL dự đoán trận chung kết C1 châu Âu 2009. Nếu bạn nào có ý kiến khác xin mời!
    BÁC XẾ-EM DU
    (Bacrcelona-MU)
    Hoan hô diễn biến thể thao vua
    Lối đá fair-play đã được mùa
    Bác Xế hào hoa đầy gợi cảm
    Em Du nóng bỏng khá chanh chua
    Còi chưa dứt trận không lo hão
    Bóng vẫn còn lăn khó đoán đùa
    Có lẽ bên thua thua phía thắng
    Xem chừng phía thắng thắng bên thua.
    Hàn Băng Lệ
  6. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có thấy bác dự đoán gì đâu nhỉ ?
  7. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xét trên mọi phương diện, trận dấu thật khó dự đoán nên HBL chỉ đùa thôi, tuy nhiên HBL không ngờ đội bóng mình yêu thích nhất lại chiến thắng một cách tuyệt vời đến thế.
  8. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Xem qua mấy trang thơ của HBL, thì mấy bài vịnh Thuỷ Hử là đáng chú ý hơn cả. Tuy không đặc sắc, nhưng nó gợi nhớ về các nhân vật mình đã đọc hồi nhỏ. Cảm ơn bạn đã bỏ công để hoạ lại.
    Còn những bài khác thì thấy nhiều lời mà ít ý-tứ. Vẫn còn nhiều sáo ngữ.
  9. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin nói lại cho rõ: phần ở trên được HBL post vào ngày 01-04, tức là ngày CÁ THÁNG TƯ.
  10. hanbangle

    hanbangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của bạn rất chính xác. HBL cũng vì tình cảm đặc biệt của mình từ nhỏ dành cho bộ THUỶ HỬ nên mới hoạ như thế, và thật sự HBL chưa dụng công lắm vì chủ quan lẫn khách quan, đó thời gian-công sức và sự hiểu biết tác phẩm một cách thấu đáo.
    Xin bật mí một chút::
    HBL tự cảm tháy thích một vài bài vịnh như:TÍCH LỊCH HOẢ TẦN MINH, TIỂU LÝ QUẢNG HOA VINH,...
    HBL khá dụng công đối với các nhân vật nữ như: PHAN KIM LIÊN, MẪU ĐẠI TRÙNG CỐ ĐẠI TẨU, NHẤT TRƯỢNG THANH HỘ TAM NƯƠNG, TÔN NHỊ NƯƠNG,...Tuy nhiên, trong bài vịnh TRƯƠNG THANH-TÔN NHỊ NƯƠNG, bị trùng hai từ NGƯỜI chưa sửa được.
    Ngoài ra, một số nhân vật HBL rất yêu thích như: LÂM XUNG, YẾN THANH,... nhưng cố vịnh mà vẫn chưa ra.
    Với nhung bài khác, có lẽ phần nhiều sáo ngữ chứ không hoàn toàn sáo rỗng như bạn nghĩ. Trong số đó HBL thích nhất bài ỨC TRAI OAN ÁN, mặc dù trong bài này có hai từ: CÁO, LÃO bị trùng nhưng HBL vẫn muốn giữ nguyên như thế, không biết ai có ý kiến khác không?
    Cảm ơn bạn đã ghé qua và cảm ơn nhiều hơn vì bạn đã để lại lời nhận xét.

Chia sẻ trang này