1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Thả đèn trời ở Mỹ Đình kỷ niệm ngày 10/10, tưởng niệm nạn nhân sập cầu Cần Thơ, ...."

Chủ đề trong 'Dancing' bởi xadieu_2000, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ok. Mình hiểu ý các bạn.
    - Sẽ chú ý đến môi trường hơn. Để cao mọi người tính tự giác thu dọn.
    - Mình sẽ không gộp chung lễ tưởng niệm vụ sập cầu ngày Cần Thơ vào ngày 10/10 nữa! Cảm ơn các bạn.
    Nhưng các bạn cũng nên đưa ra giải pháp và cách để ủng hộ. Chứ cứ bới móc toàn cái nhỏ nhặt của nhau thì cũng không hay đâu.
    Ví dụ:
    - Lập thành tập thể cùng ủng hộ. Box dancing chẳng hạn
    - Đưa ra các địa chỉ cụ thể để mọi người có thể ủng hộ Tiền.
    Địa chỉ ở HN và các tỉnh
    Các soạn tin nhắn ra sao
    Và cách khác ủng hộ....
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @xa_dieu: Ví dụ của bạn đối với dancing ấy, giống như việc bạn phản đối đây đẩy việc mặc áo tắm ra bãi biển ấy, trong khi việc CẦN PHẢI PHÁN ĐỐI chính là việc mặc áo tắm đến một đám tang thì bạn lại cổ vũ cổ xuý.
    Tôi ko phản đối thả đèn trời trung thu. Nhưng tôi phản đối thả đèn khi tang thương chưa kịp nguội, và còn rất nhiều thứ cần đến sự hỗ trợ bằng vật chất. Bạn rất nên thả đèn trời để tưởng niệm họ, nhưng vào một dịp khác, sau ít nhất 1 năm nữa.
    Sẽ còn ý nghĩa hơn nữa, khi tiết kiệm thay vì đèn trời, hãy thắp một nén nhang hoặc một ngọn nến.
    Xin lỗi bạn khi tôi phải tỏ thái độ rất không bằng lòng. Bởi vì tôi đọc qua bài viết của bạn về lễ thả đèn, có cảm giác như bạn đang làm một cái gì đó rất vui vẻ chứ không khơi dậy được một chút xúc động nào từ phía người đọc.
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tôi ko phản đối thả đèn trời trung thu. Nhưng tôi phản đối thả đèn khi tang thương chưa kịp nguội, và còn rất nhiều thứ cần đến sự hỗ trợ bằng vật chất. Bạn rất nên thả đèn trời để tưởng niệm họ, nhưng vào một dịp khác, sau ít nhất 1 năm nữa.
    ---------------------------------------------------------
    Bạn có quyền gì mà ép buộc người khác nhỉ! Tôi ghét nhất những người nói suông mà chẳng hành động gì. Chỉ là " NGUỴ QUÂN TỬ" thôi. Chẳng khác HOẠT NÁO VIÊN trong Vũ Trường.
    Các cụ bảo rồi " Không biết thì dựa cột mà nghe". Thắp nén nhan, nến....để làm cái gì.
    Hãy làm cái gì nó thiết thực ý! Sao không ép buộc nhà chức trách điều tra sớm Nguyên Nhân sập cầu ( sao lâu thế 3,4 tháng cơ à!).
  4. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nhạt quá.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thả đèn trời để làm cái gì?
    Lại xin lỗi một lần nữa: Tớ nói nhiều quá rồi. Sau bài này, tớ kết thúc không tranh luận với bạn, dành thời gian làm việc khác.
  6. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    30 giây . . . . . . . . . !b]
    Đủ để nói một câu chào và một cái bắt tay.
    Đủ để gởi vài dòng offline cho ba mẹ.
    Đủ cho cả chục cái nhíu mày thoáng qua...

    http://www.ngoisao.net/News/Choi-blog/2007/08/3B9C04AE/42-15483440.jpg[img]
    Đủ để bỡ ngỡ nhận ra người bạn cũ.
    Đủ để hét lên sợ hãi vì một chuyện ma.
    Đủ để ướt một bờ vai lúc chia xa
    Đủ để hí hoáy viết lời xin lỗi...
    Đủ để plasmid chui vào tế bào khả nạp
    Đủ để cười sặc sụa vì một câu chuyện hóm
    Đủ để dúi một viên kẹo dỗ dành
    Đủ để nghéo tay làm một lời hứa
    Đủ để thực hiện phi vụ nắm tay bất ngờ có báo trước!
    Đủ để nhìn và đoán
    Đủ để ôm thật chặt
    Đủ để hôn thật sâu
    Đủ để đấm vỡ mặt nhau
    Đủ để vỗ vai, động viên chân thành
    Đủ để phớt lờ một người không muốn quen
    Đủ để nói một lời từ chối
    Đủ để nhìn thấy một cái vẫy tay của người sắp đi xa
    Đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi...
    Đủ để sign out không thèm nghe một lời giải thích...
    30 giây, không ít tí nào, đủ làm một đống thứ. .. .. . .
    30 giây của :D sake ủng hộ cho [Your] có những hành động thiết thực (Your hãy làm những gì Your nghĩ là đúng)
    ?onụ cười?- ?ovòng tay?-?otiếng hát? Làm một phép chia Để nhân rộng yêu thương
  7. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin được biết, có rất nhiều người phản đối việc 1 số thanh niên quá khích thả đèn zời vào 20h30'' tối nay 5-10. Cùng hưởng ứng với lời kêu gọi chống lãng phí và dành tiền ủng hộ đồng bào Cần Thơ và những vùng miền Trung bị bão, toàn thể hội viên hội Súng Hơi Hà Nội cam kết ko cho chiếc đèn nào bay cao quá 20m. đội trưởng đội Súng hơi hả hê: "Đây là dịp bắn tập quy mô nhất trc đến nay".Thanh niên Mỹ Đình cũng góp phần bằng rất nhiều bát, đĩa, gạch, ngói cùng chung vui với các hội viên bắn súng
    QUÁ LÀ CHƠI XỎ NHAU HIHI. HỘI VIÊN SÚNG HƠI ĐƯỢC DỊP THỂ HIỆN
    KIỂU NÀY OÁNH NHAU TO HIHI
  8. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này chẳng có ý nghĩa gì cả mà vẫn tồn tại nhỉ ??? lạ thật
    hichic....keke...ặ***....
  9. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Réo thì sang chỗ khác mà réo!
    Tiền đấy mua hương mà đốt ... được nhiều hơn đấy !
    Thả kiểu gì thì thả, sập mà cháy cái Sân Mỹ Đình ấy ... Bóng Đá Việt Nam đi đứt theo các anh chị luôn đấy
    Mà phải đính chính lại.
    Tôi ý kiến chỉ vì ... tôi ý kiến !
    CẦU CẦN THƠ KHÔNG PHẢI DO TÔI LÀM SẬP NÊN TÔI KHÔNG CÓ DÍNH DÁNG TRÁCH NHIỆM GÌ Ở ĐÂY CẢ !

    Dạo này BOX lại có mấy cái thể loại dở hơi này tồn tại hơi nhiều thì kể cũng lạ ....

  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nhận được cái pm này mà chết cười, post đây cho vui chứ Ted không nghĩ thông tin này là thật:
    Hôm qua vụ thả đèn trời ở đã làm cháy 66 căn nhà trong xã Mỹ Đình. Chiếc đèn cháy đã rơi xuống khu bếp lợp mái rơm nhà anh Lê Hải thiêu rụi toàn bộ công trình cùng một số vật dụng làm nông nghiệp của nhà anh. Ngày mai tức thứ 7, hội đèn trời Việt Nam tổ chức buổi thả đèn để quyên góp tiền ủng hộ gia đình anh.

Chia sẻ trang này