1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thả Điều - làm Diều...thú vui tao nhã!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi benmtie, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thả Điều - làm Diều...thú vui tao nhã!

    Thả diều - nét văn hoá đang được hồi sinh

    Truớc cứ mồi độ hè sang, từ nông thôn đến thành thị đâu đâu cũng thấy những cánh diều bay cao vút tận trời xanh tất cả cùng gửi gắm vào cánh diều những ước mơ thầm kín

    Thời trước, nhiều vùng quê thuộc miền Bắc nước ta thường diễn ra hội chọi diều giữa các dòng tộc. Khi mà còn chưa có nhiều thú tiêu khiển như giờ thì làm diều và thả diều là món ăn tinh thần không thể thiếu của tầng lớp thanh thiếu nhi...
    ....Nhà tôi gần hồ nên rât hay ra đó thả diều,rồi vì diều mà oánh nhau...
    -.f..k sao mày câu diều tao.
    - diều máy nó mắc vào đièu tao đấy chứ
    --ụch...uch.mắc này..
    bây giờ thì ở trốn Thành Phố không còn rôì,....thỉnh thoàng thấy nhớ ngày xưa.
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hic
    còn nhớ năm 1990
    cứ hè đến là diều bay rợp trời HÀ Nội
    chỗ em ở ko có chỗ thả
    toàn trèo trộm lên thượng cơ quan bố thả
    toàn bị ông bảo vệ đuổi
    bây giờ nhà có trần rộng thoải mái thả thì
    hic hic.. chẳng ai chơi diều nữa
    với lại cũng nhớn rùi
    trên bầu trời Hà Nội bây giờ chẳng thấy bóng dáng cánh diều nào nữa
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Diều à? Nhớ ngày xưa hay thả diều lắm, nhưng nhớ mãi cái lần đầu tiên thả, thả kiểu gì mà bay hết cả dây lúc nào không biết, chẹp kinh nghiệm đầu đời : Thả diều thì dây phải buộc vào ống bơ, nếu không........
    Bây giờ làm gì còn không gian để thả diều nữa, chẳng lẽ lên trần nhà, cũng ok nhưng mà khu mình toàn nhà cao, vướng víu thật mà cũng chảng có gió....
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ ở nông thôn từ bé, nên những trò bắn bi ,đánh đáo, bắt dế thả diều đều trải qua cả...Thường nếu tự làm thì làm diều Cá đuối, một loại diều đơn giản và phổ biến trong miền Nam cho đến tận bây giờ, chỉ cần mấy thanh tre mỏng, vài tờ giấy báo, một cuộn chĩ, một cái kéo, một lọ hồ.Khoảng 30 phút sau là có thể te te cầm diều ra đồng chạy rồi.Có lần, đi thả diều giữa trưa, bị nện cho một trận nên thân...Còn nếu hạnh phúc hơn thì được ông nội làm cho diều Cánh Cốc, diều này làm khá phức tạp, phải mất vài ngày, và được phất bằng bao ly nông mỏng, dây diều phải là loại dây nhợ ny lông bện nhỏ, cực chắc...Diều này khi thả có thể cao vài trăm mét, sức kéo rất nặng, khó điều khiển, có lần tớ bị diều giật, sợi dây diều ma sát cứa vào bàn tay, vừa dứt tay, vừa bỏng tay.Khi nó bay gần các diều Cá đuối khác, chỉ cần lạng tay một cái là cứa đứt dây diều của bọn nó hết.Diều Cánh Cốc bay cao đến nỗi, một lần bị đứt dây, mất diều, vài ngày sau có một người quen ở trong nương cách đó 8km vào chơi, khoe là có nhặt được con diều lạ trong nương nhà .Đem ra, đúng là diều của mình
  5. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Lại về mấy con diều ! Niềm đam mê của em hồi bé ! Đến giờ vẫn thích nhưng ko chơi dc như trc! Tuy thế mùa hè ra biển thả diều cũng thú fải ko nào???
    AI khoái thả diều ở bãi biển như em ko?
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi bé xíu đành hanh giành cái diều với thằng em họ. Nó 0 cho cũng phải về mách dì bắt nó đưa bằng được. Có biết thả đâu, toàn chạy theo nó hóng hớt để được chơi .
    Nó bảo chị thả đi, chạy lòng vòng mãi diều cũng 0 bay lên, phải đưa nó thả. Sao nó thả thì lên nhanh thế , mình cầm vào diều cứ như bị ma ám ,0 lên được . Thích nhất lúc diều bay lên cao , đẹp thế. Hôm nào trời nắng trong xanh, thả diều đẹp lém. Trẻ con bây h 0 được chơi vì nhà nào cũng chật, chạy trên tầng thượng thả diều lại vướng vào đâu ngã thì hỏng cả người. Vẫn thích chơi diều mặc dù chẳng biết làm
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hồi trước em hay thả diều chữ T
    chỉ trong 5 fút là có thể thả rồi
    he he
    nhưng khoái nhất vẫn là diều lợn
  8. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Loại diều đó là nhanh gọn nhất đấy! em cũng hay thả loại đó!!!
  9. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ở khu tập thể 4 tầng, hồi bé hay lẽo đẽo theo các sư huynh leo len tầng thượgn để thả diều, thấy trẻ con leo lên đây nguy hiểm nên mấy bác già làm cái khoá to tuớng khoá lại, thé là hết thả diều. Cai khó ló cái khôn, gần nhà lại có một cánh đồng rộng mênh mông, thẳng cánh cò bay, cò bay mãi mà không có chỗ nghỉ chân rụng xuống chết nhiều vô kể thế là lũ trẻ con (cả ít tuổi lẫn có tuổi) rồng rắn nhau ra đấy thả diều, mà quả thật là thả diều ngoài đấy thích thật, mát rười rượi, nằm trên thảm cỏ ngửa cái mẹt lên ngắm trời và ngắm diều quả là không có gì bằng, gío to và không bị quẩn nên diều to diều bé cứ đứng một chỗ là lên tuốt, mấy nhóc tỳ còn lấy cái túi nilong buộc dây vào 2 cái quai túi thả cũng lên cao phết. Chỉ có một điều là thả diều trong đấy hay bị bọn trai làng ra bắt nạt trấn diều, trấn tiềnầum tiếc nhất là mấy cuộn dây dù thửa mãi mới có đẻ thả diều hộp. MK mấy cái thằng mất dạy, thế rồi là đánh nhau, mỗi lần đi thả diều là lũ trẻ con ngoài phố phải đi theo hội đoong mang theo gậy và có cả đồ nữa máu phết.
    Vui vẻ được mấy mùa diều thì xảy ra chuyện, chẳng là thế này, trong cánh đồng có đường dây tải điện cao thế đi qua, cột rất cao và xa. Đứng từ chỗ lũ rẻ thả diều cho đến cột điện cũng khoảng 500m, hồi đấy hay thi nhau thằng nào nhiều dây hơn, dây dài hơn, thằng nào có diều bay qua được cái dây điện càng xa càng tốt. Thế rồi tai nạn đã xảy ra, mấy thàng ku nhà trong làng vác diều ra cánh đồng để thả, diều bay cao và xa qua dây điện, thế rồi cơn mưa mùa hè ập đến nhanh như chó đuổi, 2 thằng bé xấu số vội vã thu diều về nhưng không kịp. Cánh diều nặng nước đã rơi bên kia dây điện, và cả day cũng đã ướt, đáng lẽ ra đừng tiếc dây diều mà vứt đấy chạy trú mưa cái đã, thế rồi...... và lũ trẻ con cũng bị cấm chơi diều từ hồi ấy, có cả dân phòng đứng canh ở ngay các con đường đi vào cánh đồng, cá tầng thượng cũng không còn bóng trẻ con lố nhố trên đấy nữa, nhà nào có trẻ con thả diều đều bị phạt 50 000. Tuổi thơ đã qua đi không bao giờ trở lại cùng cánh diều
  10. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đông vui quá, ngày nào em bé cỏn con,bây giờ em vẫn cỏn con ngày nào.
    Vẫn thích thả diều quá, chỉ muốn hôm nào trời dệp xinh xinh , ra chỗ nào thoáng mát...giải quyết cái..cho đỡ nhớ...
    trong Huế họ vẫn duy trì các cuộc thi thả diều , tại sao ngoài HN mình không nhỉ? đất vẫn còn thừa nhiều lắm VD: ra bãi tre thả cũng sướng ......

Chia sẻ trang này