1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Dỏằz Hặ?I....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    THặ Dỏằz HặI....

    ...người khởi sướng là tôi nên bản chất hoàn toàn khác .
    Thoả thuận thế này nha ,bác nào viết thơ hài thì vô đây ,còn thơ lãng mạn tình cảm thì rẽ ngõ này cái :http://ttvnonline.com/forum/t/90347.htm
    Để topic này với topic "thơ-thơ-thơ" của chiquichita cạnh nhau cho chúng nó choảng vui hết sảy nhì!
    Nào ,ai thích thoải mái thì làm thơ đi .Cười tĩ tã nhể.

    Hô hô hô ,hôm nay định phết lên vài bài thơ bắng nhắng ,nhưng mệt quá ,vừa đi thi về mờ(khoe tí xem có ai hỏi thăm ko) .Lúc khác cho lên vậy.
    15/6/2002
    Các bác viết thơ đùa trong khuôn khổ nha ,cấm làm em lại mang tiếng cổ động thơ láo đó .
    Xem ra mấy boy hụi mình làm thơ " bố nháo hay nắm" ,con gái thì chưa thấy mấy
    .Em chờ.

    Ngày mai của tôi đã đến...Xin vĩnh biệt tất cả các bạn

    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 02/08/2002 ngày 16:59
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    không cần cạnh tranh kiểu này đâu bà Huighe ah, cái kiểu thơ hài khó lắm, rồi thế nào cũng lại ăn nói lung tung mất thôi. Chiqui hy vọng mọi người cùng vui, đừng có mà loạn ngữ nhá
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Bà hủi này lắm chuyện thật, không ở nhà mà lo chữa cho xong cái bệnh hủi đi, còn đòi đi đua đòi nữa. Khổ lắm, sư huynh tôi đâu rồi, ko quản bà hả, để bà xổng chuồng chạy lăng nhăng thế này. Nhỡ có chuyện gì xảy ra, rồi lại trách nhau. Về nhà ngay đi nhá!!!!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy cô gái dịu hiền box mình có khác.
    Yên tâm đi ,bài nào "nếu náo" tôi xoá tất.Conhuighe bi giờ hiền lắm ,ko vớ vỉn nữa đâu.

    Con người cẩn thận
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thơ mới cả thẩn lằng nhằng có cần không hôm nào gặp tui cho một đống nhưng toàn thơ lính thôi muốn đọc không???


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa ai từng post ở ttvnonline này thì ông post lên đi ,cứ đứng ngoài khoe khoang à?Mí lại ,tôi khuyến khích thơ tự làm để thể hiện tài năng hài hước của box mình thôi.
    Con người cẩn thận
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mọi người toàn buôn chuyện linh tinh, chả thấy gì hay cả... Nếu Conhuighe muốn mọi người post thơ thì làm vài bài demo đi... Mọi người sẽ tiếp nối... Những người khác đừng làm loạn topic của người ta..
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    hi.hi. thế này mà gọi là thơ ah, thui đc rui để em mở màn trước vậy nhá [​IMG]
    họ Vi mới tập muối càgặp ai anh cũng khà khà như sayhôm trước nó làm em cayhôm nay cú quá em bay lên zời...
    -----------
    SreRr
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Trời, thơ các bác hay vật. Thơ em nè:
    Hôm nay,
    Trời đẹp,
    Mây bay,
    Gió thổi,
    Ngã lăn quay.
    Được pc82genetic sửa chữa vào 16/06/2002 14:08
  10. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Thơ à thôi ko chơi thơ mất dậy nhé khóa user thì chết!

    Con trai là một bài thơ khó hiểu.
    Mà con gái phải học thuộc lòng!
    Ngoài kia có đám rau xanh!
    Đó là rau muống để nấu canh đấy chứ!
    He cả nhà ơi chơi thơ ko vần đi!
    Nghe cho nó có vần nhưng mà lại ra ko vần mới giỏi

    vitbau

Chia sẻ trang này