1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Dỏằz Hặ?I....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nthieunt

    nthieunt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh thà hôn em rồi bị tát,
    Còn hơn để thằng khác hôn em.
    hì hì.
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ đừng xinh nữa nhỏ ơi
    Kẻo anh chết sững giữa trời đêm đêm
    Đã đi đừng ngoái lại nhìn
    Kẻo anh lạc mất, mẹ tìm không ra
    there's only you in my heart
  3. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tình nào vui bằng tình đi bộTình nào ngộ bằng tình đi xeTình nào lẹ bằng tình xế lôTình nào khổ bằng tình đơn phương
    -----------
    SreRr
  4. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    hôm wa mùng 8 tháng 3tôi giặt hộ bà cái áo của tôi [​IMG]phần bà được một đĩa xôiưu tiên phụ nữ nên tôi ăn dzùm...[​IMG]
    -----------
    SreRr
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mãnh liệt
    Áo anh rách vai
    Quần anh có vài mảnh vá
    Miệng cười dối trá
    Chân không khuỳnh
    Thương nhau tát tới tấp vào nhau
    Chịu nhận khổ đau
    Yêu cho đã

    Mở lòng tâm sự
    Giữa một chiều
    Trời dủng dỉnh đòi mưa
    Em vác cái cưa
    Đứng ngang đường cao tốc
    Gió thổi hồng hộc
    Em anh dũng kiên cường
    Con người tràn đầy chí hướng
    Nhằm tứ phương
    Thấy boy là xoẹt
    Á à ,mưa đã rơi lẹt đẹt
    Sấm chớp dám đùng đùng
    Nói rằng :em không khùng
    Em là người chung thuỷ
    Em là người rộng lượng
    Trái tim không vô hạn
    Biết chia sẻ nhiều người
    Đừng trách em, anh ơi!
    Hãy yêu em anh nhé!
    Em, 1 thiên thần vui vẻ
    Mang tiếng khóc cho đời
    Reo rắc những nụ cười
    Râm ran và bứt dứt.

    [nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Trên đời có nhiều cái còn đáng sợ hơn cái chết nhưng tôi chưa tìm thấy
  6. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ mây trong
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn!
    Where is the toilet!

    vitbau
  7. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thuyền giấy Trời mưa bong bóng phập phồng Tôi ngồi gấp ciếc thuyền rồng thả chơi Trong thuyền như có hai người Nhở bằng con kiến chẳng bơi chẳng chèo. Thoắt thôi thuyền đã trôi vèo Ra khơi chẳng đợi kịp neo bến bờ. Đấy là cái thuở còn thơ Em anh hai đứa bây giờ hai nơi Ai làm ra bốn phương trời Để cho trái đất cứ trôi bồng bềnh. Để cho anh phải lênh đênh Như con thuyền giấy dập dềnh trước sân.
    Nhìn thuyền em cứ tần ngần Tiếc công anh gấp mấy lần mới xong. Cuộc đời hai đứa long đong Giờ vừa gặp lại đã mong gấp thuyền.
    -----------
    SreRr
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn làm điếu thuốc lào
    rít vài ba phát hít vào thở ra .
    huighe lả lướt đi qua
    " tao làm một phát" thở ra hít vào
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  9. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được tình yêucó khó gì đâu một buổi chiềutình cờ gặp nhau trong toiletvề nhà nhớ lại thế là iu [​IMG]
    Đố ai định nghĩa được chữ "ghen"có khó gì đâu lúc lên đèngặp người iu dấu đi với gáimáu ứ lên cổ thế là ghennn [​IMG]
    -----------
    SreRr
  10. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nào thì giận nhau đi
    Xem ai làm lành trước
    Mặt chưa kịp quay đi
    Dạ đã thầm đếm bước

    Ai sẽ làm lành trước
    Ai sẽ làm lành sau
    Ai vắng nhau thì nhớ
    Ai thiếu nhau thì đau

    Miệng chưa nói hết câu
    Mắt đã nhoà ngấn nước
    Nào thi giận nhau đi
    Xem ai làm lành trước
    -----------
    SreRr

Chia sẻ trang này