1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Dỏằz Hặ?I....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Sau hơn một tháng giời ??o bế quan học đạo??? , bây chừ trở lại đã thấy conhuighe9 đã có kẻ đón người đưa . Tức cảnh sinh tình mà ??othất bộ thành chương??? như sau :
    Một con gà Mái nom phơi phới
    Hai thằng Trống choai liền mò tới
    Một Trống ra đi cười hả hê
    Mái sợ ế ,lấy Trống kia vội
    Chẳng biết thằng nào sướng tới tối
    Hê . .hế . . .
    To conhuighe9: Thề không bao giờ lấy con gái Bắc Giang làm vợ trừ khi . . .. .
    Học không yêu , yếu dần mà chết
    Yêu không học không ngóc đầu lên
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    <to be continuoed>" . . . trừ khi có cô con gái Bắc Giang nào đó love tôi ."
    Thế thôi.
    À , xin chấp conhuighe9 1/4 chai Lúa Mới (= 5 chén)
    Tổ tiên ân đức ban cho rượu
    Con cháu thoả lòng mặc sức say
    Kiếp sau nếu được làm người thì xin cùng nàng sớm tối trăm năm
    Còn kiếp này chỉ nguyện làm cánh chim bươm **** ở bên nàng mãi thôi
    <Bao Công>
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Hát giao duyên:
    Chàng trai:
    Này em mũi hếch mắt lồi
    Cho anh hỏi thử :yêu rồi hay chưa?
    Cô gái:
    Hỡi anh tai điếc :Dạ chưa
    Ngữ anh răng vổ đến cưa chẳng thèm
    Chàng trai:
    Em ơi tai điếc vì anh
    Tránh ko nghe phải những lời chua ngoa
    Răng vổ - truyền thống ông cha
    Làm con hiếu nghĩa anh đà phát huy
    Cô gái:
    Mũi em thể hiện quyền uy
    Hếch lên trăm họ oai như cóc trời
    Mắt em trước vốn ko lồi
    Nhìn dân thấu hiểu nên chồi mắt ra
    Con người cẩn thận trong việc chọn chồng
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Bài mới thuổng đuợc...
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng thế là xong
    Tim gan phèo phổi trao em hết
    Tới lễ VU QUY nấu cháo lòng
    Chồng ăn một bát vợ cả nồi
    Cháo lòng nóng hổi có thế thôi
    Sao em ăn hết sao ăn hết
    Vợ ơi là vợ! Quá là tồi.
    Anh dám nói em thế đấy ư ?
    Chồng ơi sao chồng quá là hư
    Khiến em thất vọng không sao tả
    Chỉ vì bát cháo, nói thế ư ?
    Cô còn quay lại mắng cả tôi
    Thà rằng không vợ thế thì thôi
    Chứ vợ như vầy thà tự tử
    Nhất quyết bây giờ phải : Chia đôi.
    Chia tay thi cứ việc chia tay
    Anh tưởng như anh thế là hay ?
    LY DỊ , ra toà chia tài sản
    Kiếm thêm chút đỉnh rồi mới BAY.
    Về với người xưa tốt vạn phần
    Làm sao em có thể phân vân
    Người xưa ăn ít và dễ tinh
    Sánh đôi người ấy thế mới cân.
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đang chán đời làm bài thơ cho vui
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển đông
    Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
    Xa mặt mong sao sẽ cách lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về xách Vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba bát
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Thì thằng sướng nhất hẳn là ông
    Từ nay đồ xịn anh chơi tới
    Mần chi cái loại phó gà đồng
    Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng
    Đi về tự thiến thế là xong
    Móc ruột móc gan trao em hết
    Để ngày vu quy nấu cháo lòng
    Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng
    Trời ơi như vậy có tiếc không
    Ngày xưa sao cứ ngu là thế
    ??oLàm đại ??ođi rồi có phí không!? hi hi
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Em đừng có tưởng thế là xong
    Anh về mài nhọn con dao quắm
    Mổ bụng chồng em lấy bộ lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tưởng tượng đại là không
    Email cứ viết phone cứ gọi
    Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng
    Nếu lỡ ngày mai em lấy chông
    Anh về vò nát lá diêu bông
    Tặng em ngày cưới vòng hoa trắng
    Để khóc ngàn thu kiếp phũ phàng
    Tôi biết giờ em đã có chồng
    Liệu còn tơ tưởng đến ai không?
    Chiều đông buồn ngắm mưa bong bóng
    Muốn liếc mắt sang lại sợ chồng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh chửi tiên sư bố thằng ngông
    Gái xịn ngoài đường đâu chả có
    Tự dưng đi lấy đứa mấy (đời) chồng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Sợ vợ ,anh ơi đừng có lấy
    Sắn quần về nhà mà đi cấy
    Đêm ngày chân đất , tay bắt đỉa
    Tha hồ ko có vợ la rầy
    *********************************
    Đàn ông con trai cầm chén rượu
    Loạng choạng buớc đi mắt nhắm nghiền
    Ngước hỏi trời cao kia có thấu
    Anh đây nào biết uống rượu đâu
    ****************************************
    Vặt cành hoa sen bên giếng nước
    Cứ ngỡ đấy là cành hoa rose
    Cánh chi mà cứ chen với chúc
    Như thế mà cũng gọi là hoa
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương.Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào.Với theo chiếc nón ngã nhào.Dòng trong dòng đục hay là dòng duyên.Anh vớt nón mà nỡ quên.Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn.
  7. hotmetal8201

    hotmetal8201 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hạnh đúng la hủi rùi ! Ko nghe chồng mà ở nhà cơm nước nên đây chỉ..... thích đùa.
    VỀ NHÀ ĐI EM,ANH KO ĐÁNH KO ĐẬP EM ĐÂU!
    Yêu chỉ vì yêu ...
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Oé ,hót mẻ ơi!Nhận chồng như thế 82 lại cười tui mất thôi .
    Hic . Các bác 82 thông cảm ,lần này ko phải tại tui .hic ,Chỉ tại tui đáng yêu qúa cơ nên ....người ta cứ muốn lấy tui thế đó
    Có chồng mới càng vui à.hiiiiiii .Sướng thiệt .UUUUUUUUU yêu chồng nhiều
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương.Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào.Với theo chiếc nón ngã nhào.Dòng trong dòng đục hay là dòng duyên.Anh vớt nón mà nỡ quên.Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn.
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng lấy chồng bác sĩ đâu
    Bởi đêm anh thức suốt đêm thâu
    Ban ngày anh ngủ lăn như chết
    Còn lại mình em biết đi đâu? ?(
    Em chẳng lấy chồng công an đâu
    Bởi vì anh cũng thật lắm điều
    Nửa đêm tỉnh dậy anh la hét
    Huýt còi inh ỏi, giấy tờ đâu?
    Em chẳng lấy chồng địa chất đâu
    Suốt ngày lặn lội chốn rừng sâu
    Sơ gan cổ chướng lăn... ra chết
    Em biết tìm anh ở nơi đâu?
    Em chẳng lấy chồng sư phạm đâu
    Vì chồng sư phạm chóng mọc râu
    Hai ba năm nữa đi Văn Điển
    Đời em như thế biết về đâu?
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trả lời
    Em chẳng làm nghề bác sĩ đâu
    Tối ngày kề cận dao mổ trâu
    Cả năm xa cách người yêu dấu
    Cắn trấu buồn thiu, chả chịu đâu
    Cũng chẳng theo nghề công an lâu
    Suốt ngày nhòm ngó những đâu đâu
    Vợ em chẳng biết xinh hay xấu
    Em cứ nhìn đâu là nó cấu
    Một dạo địa chất cũng hay hay
    Quen khắp gần xa, đi suốt ngày
    Nhưng bụng lại cứ lo ngay ngáy
    Chỉ sợ mọc ra... ??othằng táy máy???...
    Đã có lần em phải dạy thay
    Làm thầy lúc ấy thật không may
    Chạy xô mà tưởng như chữa cháy
    Đêm về mệt bở, hết tí toáy...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này