1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thà đừng như thế.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bongbang_, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongbang_

    bongbang_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thà đừng như thế.....

    Thà rằng như thế, thà đừng như thế, thà đừng cố níu kéo, nát tan lòng nhau chi hỡi anh...giấc mơ qua rồi....
    Hỡi người biết chăng em đang sầu nhớ, hỡi người biết chăng em luôn đợi chờ, được thấy anh trong từng giấc mơ, dòng đời đưa anh về đâu, hỡi người biết chăng tim em rạn vỡ, hỡi người biết chăng em luôn đợi chờ, một ngày đôi ta sẽ dắt tay nhau đến khung trời mộng mơ...
    Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ....
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nuối làm chi, yêu thương là dĩ vãng.
    Thà rằng anh nói tiếng chia tay
    Thà đừng biết đến, để em không buồn đau
    Thà đừng biết đến làm chi.

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  3. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yêu em ,yêu em ,yêu em.
    Yêu em anh yêu trọn con tim.
    Một lòng này luôn nhớ đến em...............

Chia sẻ trang này