1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Hỏằ' HUY Sặ?N

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dailongthong, 01/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dailongthong

    dailongthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    THặ Hỏằ' HUY SặN

    SỰ ĐIÊN RỒ CỦA NGÀY

    Buổi sáng
    Con chim hoạ mi cất lên tiếng hót trong veo
    Người người trông đợi
    Còn tôi thì im lặng không nói
    Khát khao có được một thanh âm khác loài chim ngày qua ngày quẩn quanh trong chiếc ***g và hót dưới sự tán dương của những tiếng cười có đủ ái, ố, hỉ, nộ...
    Nhưng người người lặng im như tôi đã từng im lặng trước chim
    Tôi bèn gọi cho tôi vào số 0985 730 629
    Không ai trả lời
    Tổng đài báo "máy bận"

    Buổi trưa
    Tôi chạy mãi không đuổi kịp bóng mình
    Say rã rượi dưới nắng trời nhạt thếch - đến nỗi giác quan nhạy cảm nhất cũng bất bình
    Bóng đuổi tôi ngã dúi dụi vào vùng sa mạc toàn nắng là nắng
    Nắng đốt dộp môi, nắng thiêu dộp mắt, nắng khét da đầu... nắng ơi là nắng!
    Tôi ước gì có thể bốc hơi

    Buổi tối
    Tôi bỏ ra 20 ngàn để mua một bức kí hoạ chân dung
    Anh hoạ sĩ đường phố ngồi hý hoáy 30 phút
    Mọi người xung quanh trầm trồ thán phục
    Tôi không nhận ra được là tôi nữa
    Tôi phát hiện ra tranh cũng giống như người
    Đeo mặt nạ để thoả hiệp với sự bằng lòng

    Ngày cứ việc qua...
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    May quá bức tranh vẽ Sơn không biết nói, nếu không nó sẽ phát ra âm thanh loằng ngoằng như sao xẹt, vì Sơn hay đọc thơ nhanh quá đấy
  3. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    anh đây
    chào Hồ huy Sơn
  4. dailongthong

    dailongthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin chào anh tranthienthi!
    Rất tiếc là em không phải Hồ Huy Sơn. Em chỉ thích thơ của anh này thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã ghé thăm! Chúc anh vui và hạnh phúc.
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vậy mà tớ tưởng Sơn mới lập nick chơi trên mạng cho vui.:D
    Sơn học K9 khoa tớ, bình thường hình như chả nói chuyện bao giờ, nhưng mà đôi lúc đọc thơ Sơn, tớ cũng thích.
  6. dailongthong

    dailongthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    BẢN NĂNG
    Tôi viết những câu thơ bằng bản năng
    Bản năng
    Bản năng
    Tôi sinh ra từ cánh đồng
    Thì tôi làm thơ về cánh đồng
    Con tép dãy dụa cong mình, ôm bọc trứng chưa kịp nở
    Con cá rô bới ngược dòng nước tìm mùa sinh sôi
    Bản năng cho tôi làm thơ về mẹ tôi
    Mà không lẫn với người đàn bà nào khác
    Bản năng cho tôi yêu em bằng tấm lòng chân thật
    Tôi khù khờ yêu...
    Bản năng cho tôi sống
    Bản năng cho tôi viết
    Bản năng cho tôi mơ...
  7. dailongthong

    dailongthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    BÊN KIA MÙA XUÂN
    Nhẹ nhàng quá mùa xuân ơi!
    Giọt mưa bụi cũng hiền ngoan rơi rơi
    Tôi tìm gì về bên kia mùa xuân?
    Bên kia mùa xuân
    Tôi cố níu giữ cho em chút kỷ niệm về một làng quê lam lũ
    Canh khế chua đậm nhạt với gió Lào
    Củ khoai trên đồng héo quắt vì những hanh hao...
    Bên kia mùa xuân
    Một con tim cháy rực như hoa gạo ngoài kia đang rực cháy
    Lời yêu nảy đọt trên môi
    Mà sao em nỡ khước từ?
    Lững thững một mình về phía bên kia
    Tôi tự ủ ấm mình bằng bàn tay nắm lấy bàn tay
    Ước gì nàng Bân sớm đan xong áo
    Ước gì tôi không đi lạc giữa ban ngày...
    Và mưa bụi vẫn hiền ngoan rơi rơi
    Bên kia mùa xuân tôi một mình đăng đót
    Không có em ngày vơi đi bao vị ngọt
    Uể oải mùa sang, hạ chạm môi rồi!...
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    K8 chứ nhỉ!
    Hôm trước thấy em Lantuvien ở Văn Miếu đấy, hihi.
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, hình như em nhầm ah
    Thế mà chị không gọi em để em lon ton chạy đến chào chị, hic
  10. dailongthong

    dailongthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    NGÕ
    Ngõ tôi có tên 418
    Anh bạn hỏi có yêu?
    Tôi lúc lắc
    Ban ngày ngõ tôi nhộn nhạo
    Tiếng cười, tiếng nói trộn vào nhau
    Đằng kia lại có quán cóc
    Người ta ngồi ghi số đề, hút thuốc và uống nước chè
    Tôi cần mẫn đi tìm một khoảng lặng
    Mà những câu thơ chẳng chịu ra đời
    Anh bạn lại hỏi có yêu?
    Tôi vẫn lắc
    Ban đêm
    Đèn điện sáng trưng mà ngõ tôi vẫn tối
    Cô gái môi son đứng tựa cột đèn, đôi mắt vàng võ
    Cô lao công ục ịch đẩy xe rác
    Đẩy bóng đêm về phía bình minh
    Vài năm sau tôi xa ngõ
    Gặp tôi anh bạn lại hỏi có yêu?
    Tôi định gắt
    Nhưng lạ thay cái đầu lại gật...

Chia sẻ trang này