1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Hỏằ' XU?,N Hặ?ặ?NG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoang_Yen_new, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    BỊ ĐÁNH
    Chồng em có cái gậy dài
    Thỉnh thoảng lại nài "anh đánh em nha!"
    Đánh trên nhà, đánh dưới nhà,
    Đánh trong rồi lại đánh ra đàng ngoài
    Đánh nhanh với cả đánh dai
    Đánh ngồi, đánh đứng, đánh nhoai, đánh nằm
    Đánh xuôi, đánh ngược, câu dầm...
    Ngậm ngùi em cứ thương thầm thân em
    Thức lâu mới biết dài đêm
    Ai ơi bày cách để em đỡ đòn...
    Hoàng Yến

  2. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    +++Hoàng Yến & ALT
    Cám ơn 2 người đã ủng hộ những ý ng-u của NguPhu trong topic "Thân gửi các Mods"
    Nhưng sao không dám post ở đó mà lại đi post trong ??oThơ Hồ Xuân Hương??? này ? Cả nể hay sợ mất lòng dzị hả ???
    Anh Tư rầy đó nghen !
    NguPhu
  3. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    *** Hoàng Yến thật lòng xin lỗi anh Tư vì sự hèn nhát của mình, anh Tư tha lỗi cho muội nghen, đừng rầy la nữa nghen, muội năn nỉ rồi mừ!!! Lần sau muội hổng có như dzậy nữa mừ!!!

    Bỏ qua cho muội hông Huynh?
    Hoàng Yến
    Được sửa chữa bởi - Hoang Yen vào 07/05/2002 12:24
  4. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    RE-POST lại mấy bài Ngã Ba cho H.Y nè :
    ====================================
    Ngã ba nào ... ?
    Trước mặt Hoả Diệm tuôn trào
    Bên trái Bạch Cốt, Huỳnh Bào nhăn nanh
    Bên phải Độc Giác, Xà Tinh
    Hỏi thầy Tam Tạng lấy kinh đàng nào ?
    Ngã ba ấy, ngã ba nào ?
    Để thầy Tam Tạng nghẹn ngào vì ??? kinh !!!
    HSN
    Khà Khà Khà ??? chơi chữ chữ KINH đó bà con ui ???
    ***Bạch Cốt tinh, Huỳnh Bào, Độc Giác Tỷ, Xà Tinh : những con yêu quái dữ dằn, chặn đường đi Tây phương thỉnh kinh của thầy Đường tăng Tam Tạng (Tây Du Ký)
    ***Hoả Diệm : Hoả Diệm Sơn , núi lửa thuộc quyền cai quản của vợ chồng Ngưu Ma Vương & La Sát
    ====================================
    Ngã ba gì ?
    Ngã ba ấy ngã ba gì ?
    Trắng phau cát trắng, xanh rì cỏ xanh
    Đồi cao lũng thấp gập ghềnh
    Mưa khuya róc rách, tênh hênh nắng chiều
    Người buồn cảnh lại khơi trêu
    Đi thì lưu luyến, luyến lưu thêm phiền
    Trồng hoa : Có hoạ là điên ...
    âu là đóng nọc giải phiền trồng tiêu !!!
    HSN
    ***Không có tin tức gì của bác Bảy cả nhỏ ơi
    Rầu rĩ quá, chẳng viết được câu thơ nào hết !!!

  5. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Khóc chồng làm thuốc
    Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì
    Thương chồng nên khóc tỉ tì ti.
    Ngọt bùi thiếp nhớ mùi cam thảo(1)
    Cay đắng chàng ơi vị quế chi.(2)
    Thạch nhũ, trần bì sao để lại,(3)
    Quy thân, liên nhục tấm mang đi.(4)
    Dao cầu thiếp biết trao ai nhi?(5)
    Sinh ký chàng ơi! Tử tắc quy.(6)
    HXH
    ------------------------------------------
    hehehe .... hùi giờ đã có ai họa thơ của nữ sĩ chưa há bà con . hehehe ... NQ thử làm xấu họa bài nì chơi hehehe ....
    LỜI DZỢ THẦY THUỐC
    Hổ cốt mà sao chưa thấy gì
    Trần bì nhủn nhẳn tí tì ti
    Đương quy , tạo giác ,còn chưa đủ
    Viễn chí , phòng phong ,chẳng thấm chi
    Bạch quả , hồng hoa ,đà rướm mật
    Liên tâm , tục đoạn ,cũng quen đi
    Hoài sơn, bán hạ ,đông trùng ... bén
    Các cánh chàng ơi ... thiếp khứ quy .....
    CH
  6. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ==========
    Thuốc dzỏm
    ==========
    Thuốc ngấm ba hôm chẳng thấy gì
    Liều dùng hơi ít chỉ tí ti
    Sức cương hết cỡ phê chưa đủ
    Lực dốc toàn thân chẳng được chi
    Thầm thỉ bên tai lời ngọt mật
    Xuýt xoa trên chiếu gắng lên đi
    Vì chàng thôi cũng duyên đành bén
    Sau nhớ tăng liều... thiếp sẽ quy.
    *** Chu Hà huynh ơi - đơn thuốc của huynh bị dzỏm rồi, chẳng có tác dụng gì ráo. (hìhì)
    ai_la_toi
  7. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hehehe .... ALT huynh , thuốc hỏng áp phê thui để đệ giới thiệu chỗ nì xem sao hén ... kakaka ....
    THỢ MAY
    Tay em mười ngón búp măng thon
    Mềm mại vuốt ve , thẳng lại tròn
    Mối chỉ cắn hoài răng nhuộm trắng
    Đường kim ngậm mãi cặp môi son
    Chân gò chân đạp đua nhanh chậm
    Cẳng dũi cẳng co máy chạy giòn
    Lông vũ lông mao đều mến cả
    Da nâu da trắng thảy xơi ngon
    kakaka
    CH
  8. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    à há, đa tạ Chu huynh; đệ cũng có quà cho Huynh đây.
    ======
    Du kích
    ======
    Tiểu đội mười người ở xã tôi
    Hành quân diễn tập phía lưng đồi
    Cánh trên năm chú bò lỗm ngỗm
    Khép nhẹ vòng cung chiếm điểm lồi
    Năm chú tuyến sau trườn xuống dưới
    Bao vây bọc hậu thọc khe đôi
    Vạch đám cỏ lau tìm nguồn nước
    Tập trung quân lực đánh liên hồi.

    ai_la_toi
  9. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Về rồi đây ! Về rồi đây
    Còn oải lắm ... chưa ngồi lâu được
    Nhưng topic này đúng là ... một thang thuốc bổ tuyệt vời
    Khà khà
    Trích thơ bà Hồ, phải trích thật chính xác từng chữ nghen cô Én Vàng.
    Để LAMXT nghỉ vài bữa rồ sẽ tham gia sau nghen
    Hí hí
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  10. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Còn quên một việc, phải nhắc các cô các chú là kiểu thơ "Tục Thanh" này cấm kỵ nhất là nhựng cách nói, những lời trắng trợn, dung tục, tầm thường đó nghen
    Ai quá lố lo mà chỉnh lại ngay đi ...
    Ai ghép tấm hình "too big" vào icon của LAMXT dzị cà ???
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà

Chia sẻ trang này