1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Hỏằ' XU?,N Hặ?ặ?NG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoang_Yen_new, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mừng bác Bảy đã về

    Chưa về nhà, đã ghé thăm nơi này liền ha bác ?
    Tĩnh dưỡng thêm cho khoẻ nghe bác, chớ có ... ham hố vội.
    Híhí
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  2. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trùiiiii ANQ,
    không hổ danh hai chữ "Lực Điền" !!! Khâm phục!
    Thu Hương ơiii!!!!!!
    Veni,vidi,vici
  3. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Chị Tâm ui,
    Cái ??oTúi thủng??? của chị hồi nẳm đâu rùi ? Có xách theo đó không dzị ? Trưng ra cho bà con coi chút xem nào ! Hì hì ...
    Cho phép NguPhu gom gọn mấy cái ??oNgã ba??? lại cho có hệ thống chút nghen bà con :
    =================================
    RE-POST lại mấy bài Ngã Ba cho H.Y nè :
    =================================
    1-Ngã ba nào ... ?
    Trước mặt Hoả Diệm tuôn trào
    Bên trái Bạch Cốt, Huỳnh Bào nhăn nanh
    Bên phải Độc Giác, Xà Tinh
    Hỏi thầy Tam Tạng lấy kinh đàng nào ?
    Ngã ba ấy, ngã ba nào ?
    Để thầy Tam Tạng nghẹn ngào vì ??? kinh !!!
    HSN
    Khà Khà Khà ??? chơi chữ chữ KINH đó bà con ui ???
    ***Bạch Cốt tinh, Huỳnh Bào, Độc Giác Tỷ, Xà Tinh : những con yêu quái dữ dằn, chặn đường đi Tây phương thỉnh kinh của thầy Đường tăng Tam Tạng (Tây Du Ký)
    ***Hoả Diệm : Hoả Diệm Sơn , núi lửa thuộc quyền cai quản của vợ chồng Ngưu Ma Vương & La Sát
    ====================================
    2-Ngã ba gì ?
    Ngã ba ấy ngã ba gì ?
    Trắng phau cát trắng, xanh rì cỏ xanh
    Đồi cao lũng thấp gập ghềnh
    Mưa khuya róc rách, tênh hênh nắng chiều
    Người buồn cảnh lại khơi trêu
    Đi thì lưu luyến, luyến lưu thêm phiền
    Trồng hoa : Có hoạ là điên ...
    âu là đóng nọc giải phiền trồng tiêu !!!
    HSN
    ================================
    3-Ngã ba ... tuyết đào
    Nhấp nhô hai ngọn tuyết đào
    Đường kinh lắm nẻo biết bao hãi hùng
    Huyền Trang lòng vốn bao dung
    Nhắm ngay ngả giữa khốn cùng hiểm nguy
    Dòng bạch thuỷ chẳng phân ly
    Xả thân diệt ác sá gì Huynh ơi (hì hì).
    ai_la_toi
    ============================
    4-Ngã ba Giồng
    Ngã ba ấy ngã ba giồng
    Không mưa vẫn ướt, không gồng khó qua
    Đất màu mỡ lắm phù sa
    Hoả lựu đỏ rực, mào gà đơm bông (!)
    Giang mai nghinh đón gió đông
    Hạ cam xanh tốt, mênh mông hột xoài
    Vướng hàng lậu khó tiến lui
    Chẳng tiêm cũng khóc chẳng cười cũng la
    Quanh co lại gặp Si-Đa
    Ngã ba thế ấy ngã ba tử thần
    NGUPHU
    Hêhêhê... Sợ chưa quý dzị ???
    +++Đất giồng = đất gò, đất cao
    =========================
    5-Ngã ba vấn vít tơ tình
    Ngã ba vấn vít tơ tình
    Nam nhi tỏ mặt khi trình ngã ba
    Trận tiền mau tuốt gươm ra
    Giáo gươm gục xuống thì ta quy hàng
    Non tơ cho chí ra ràng
    Cúi đầu xin lễ riêng nàng, ngã ba
    Si thịt rồi cũng Si Da
    Bao giờ hồn phách ra ma mới chừa...
    Hoàng Yến
    ==========================
    6-Ngã ba Tử thần
    Đất giồng mình trồng dây lang
    Ngu Phu dạo bước mơ màng hái hoa
    Tử thần ẩn nấp ngã ba
    Ngu Phu biết sợ la cà làm chi?
    Hỏi ra mới biết rằng thì
    Anh hùng há sợ chút gì cỏn con (!)
    Gươm kia mài đá đá mòn
    Nếu không thử lửa có còn là xuân?
    Thôi thì chớ có ngại ngần
    Thủ thân phòng hộ là mần êm re.
    Đôi câu nhắc nhở bạn bè
    Tấn công nhưng phải chở che đủ đầy.
    ai_la_toi
    =======================
    7-Bảo Nhau
    Anh em líu ríu bảo nhau
    Phải giữ lấy đầu ở chốn tiền tiêu
    Phòng thân ngay cả lúc yêu
    Che che, chắn chắn mới liều xông pha
    Trận tiền giữa chốn ngã ba
    Chẳng may giáp rách thế là đi tong
    Trăm sự tại cái lửa lòng
    Bảo nhau chớ dại đèo bòng Si Đa
    Ngã ba mặc kệ ngã ba
    Ta mà muốn ngã thì ta đi về
    Về nhà rồi ngã lên giường
    Vợ ta cám cảnh lại thương lại chiều...
    Hoàng Yến
    ============================
    NguPhu
  4. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    NGÃ BA
    Chu cha cha cái ngã ba
    Ở giữa thế mà cũng đặt bùng binh
    Có đài chiến sỹ vô danh
    Có viền cỏ dẹp viền quanh ... lững lờ
    Xôn xao sóng dập đáy hồ
    Ai tò mò ... xáp gần vô mà dòm
    Hồ sâu một hố "hõm hòm..."
    Be bờ trơn tuột , "mõm mòm..." bờ be
    Chu cha "chút xíu" ngã ba
    Trầm mình chết hết đàn bà đàn ông
    Nghĩa là chi chí tang bồng...
    thisson. 14.05
    Heee!
    Dzọt !!!
    Sao chậm quá dzậy cà !?
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ***Con chào Bác Bảy, thấy Bác con mừng quá, mong Bác luôn khoẻ để dạy dỗ tụi con dài dài...
    ***Muội chào các huynh và tỷ Tâm Đạo, mấy hôm rồi muội bận chăm chồng, chăm con hổng vào đây được, nay vào thấy dzui quá ta!!!
    Cho muội tiếp tục nha!!!
    Hoàng Yến


  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    VỊNH CÁI ẤM ĐẤT
    Một lỗ đen, tèn tẹt hai quai
    Nóng sôi sùng sục réo gọi ai,
    Muốn giữ cái thân thì phải lót *
    Nước non cam phận tiếp các Ngài.
    ------------
    *Lót tay cầm cho khỏi bỏng!
    Hoàng Yến

  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Ngã ba ... tím
    ...................................
    Hẹ ! Hèm ! Hmmm ...
    Khoan, để tui chỉnh lại chút nữa đã
    Ráng đợi nghen quý dzị ...
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Ngã ba ... tím
    Rộn rã đường chiều tím thướt tha
    Hoa giấy tường vôi tím mượt mà
    Cổng trường rộng mở ngàn hoa tím
    Tím cả đất trời , tím ngã ba
    Hai tà áo tím, quai nón thắm
    Một mảnh thư tình đẫm mộng mơ
    Mực tím lung linh trang giấy trắng
    Rụt rè trao gửi mấy vần thơ
    Hàn Sĩ Nguyên
    Nhiều người ... xí hụt ! Khà khà khà !
    Không phải cái ngã ba tím ... rịm ấy đâu. Hahaha !

    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  9. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Vịnh cái bàn
    ... (riêng tặng NgauTuan với 4 bà) ...
    bốn chân nâng đỡ mặt vuông tròn
    mộng ghép vào nhau mối cỏn con
    úp xuống dấu mình che bộ hạ
    giơ lên khoe mẻ lộ sườn non
    ngày thời ba bữa cười toe toét
    tối đến năm canh khóc mỏi mòn
    công dụng đa năng tuỳ sở thích
    trải mưa với nắng bạc màu son.
    ai_la_toi
  10. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Hêhê
    Chưa khoẻ lắm, chưa khoẻ lắm
    Góp vui cùng cô bác tạm một bài "Ngã ba" chơi thôi
    Ngã ba Đồn
    Gật gù chống gậy đến ngã ba
    Hang rộng khe sâu ngộ dữ a
    Cỏ chỉ xanh rì rờn rợn gáy
    Mào gà đỏ rực ớn da gà
    Suối khe róc rách tuôn đầy nội
    Hương hoa thoang thoảng khắp gần xa
    Hang cùng muốn thám còn ngần ngại
    Gỡ chút rong rêu ấy gọi là ...
    Hồng Thất Công
    Hàhàhà
    Già rùi , già rùi , thấy là ... phát rét ! Chạy thui ...

    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà

Chia sẻ trang này