1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? Hỏằ'NG CH?,U

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Julian, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    xin hoạ lại bài "Đợi" của Hồng Châu
    tôi chờ một người thương
    tim đắp lá bạch dương
    tuyết lấp đi dấu máu
    em yêu có lạc đường?
    ngựa điên, bình tĩnh...
    [black]linh
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Viết lại một bài thơ
    HỒNG CHÂU
    Anh hôn em muôn nụ tình nồng
    Của rừng rực lửa đốt môi hồng
    Của hổn hển ngấu nghiến từng nhịp thở
    Ôi ! Cho quên hồn lạnh đã sang đông ...
    Lovetolive[/size=18]
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đoạn tuyệt
    NGUYẼN LINH HỒNG CHÂU
    Mắt em sắc tựa kim cương
    Rạch trước ngực tôi một đường gươm.
    Tim non rỉ máu. Dây tình đứt!
    Bởi người đã cắt mối tơ vương.
    Lovetolive[/size=18]
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    jilian ngựa điên,
    nào, xác định thử xem đâu là việc chính, đâu là việc phụ
    tao coi đây là việc chính và phải làm, còn mày?
    nếu không định đi con đường này
    khi nào rỗi rãi, muốn thư giãn, bộc lộ thì hẵng lên đây
    tập trung vào cái cần tập trung, không thì "tẩu hoả nhập ma" đấy
    tao biết mày biết thế rồi
    nhưng nhiều lúc mày sẽ bị cuốn vào đây một cách vô thức, hy vọng khi ấy, mày sẽ đọc những dòng này, phòng hơn chống...
    và nhớ cho một điều:
    ở đây phần lớn là dư luận ảo, chỉ có một số ít những đôi mắt thật và sâu thôi, ngựa ạ...
    có thể tao sẽ post mấy bài Nguyễn Quang Thiều mày chép cho tao...
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    julian ngựa điên,
    cảm ơn mày đã post "Giời mưa ở Huế" ("khuyến mại" cả "Chân quê")
    hôm nào, post "truyện ngựa Hưng điên" hồi xưa lên đây cho nhộn, mày đồng ý không?
    ...lớp M đang lặng đang yên
    Việt Hưng bỗng hoá ngựa điên làm xằng...
    [black]linh
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Good morning Mr . Scorpion. Are U dowload from Us class?
    Lovetolive[/size=18]
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Suối tóc
    Tặng LTPT
    HỒNG CHÂU
    Suối tóc dài của núi Thiên Thai
    Trải mãi tới những khu vườn hoang dại
    Đầy ắp hoa hồng và cỏ thơm êm ái
    Phải chăng là cảm hứng của thi ca?
    Lovetolive[/size=18]
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ước lệ
    HỒNG CHÂU
    Sen cuối hạ
    Hồ một bông
    Cánh hồng hồng.
    Thu mênh mông
    Trăng in bóng
    Nước trong trong.
    Thành rêu phong
    Lòng cô phụ
    Sầu sầu đong.
    Lovetolive[/size=18]
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sông
    HỒNG CHÂU
    Sông Hà Nội chẳng gợi chút màu xanh
    Ánh mắt buồn không bật thành tiếng khóc
    Bởi chết chóc đeo bám dòng sông đen
    Những rác rưởi chen nhau nơi đáy nước
    Hoặc nổi lềnh bềnh trước mặt nhà thơ !
    Lovetolive[/size=18]
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ngựa điên, yếu tố cơ bản để phản ánh có hồn và khách quan chính là đôi lúc phải biết mỉm cười trước những cái khó chịu...
    để bao dung

    để giảm bớt sự vị kỷ...
    [black]linh

Chia sẻ trang này