1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? HỏằOC Đặ?ỏằoNG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi viethandsome, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethandsome

    viethandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    THặ HỏằOC ĐặỏằoNG

    Tuổi học đường là tuổi hồn nhiên, nhí nhảnh của bọn học trò chúng mình. Vậy sao tụi mình không thử mô tả tuổi học đường qua những vần thơ nhỉ.
    Hiện giờ tôi chưa có bài thơ nào cả nhưng chắc chắn tôi sẽ làm và gửi lên cho các bạn cùng xem, cùng góp ý. Và các bạn cũng tham gia cho vui để tuổi của chúng ta càng thêm vui tươi với những kỉ niệm khó quên.
    Làm thơ đi các bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    HOAI VIET[/size=12]
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    BÁC RẤT HỢP Ý EM!EM XIN POST LẠI MẤY BÀI THƠ CŨ LÊN CÙNG BÁC:
    THƠ CHIA TAY
    " VẬY LÀ MẤY MÙA QUẢ CHÍN
    CHÚNG MÌNH LẠI SẮP XA NHAU
    THẾ LÀ BẰNG LĂNG LẠI TÍM
    NHƯ LỆ VƯƠNG TRÊN MẮT SẦU
    TIẾNG VE CUỐI XUÂN DỤC DÃ
    LƯU BÚT TÍM MÀU HOÀNG HÔN
    MAI NÀY MỖI NGƯỜI MỘT NGÃ
    CÓ CÒN KỈ NIỆM THÂN THƯƠNG?
    THỜI GIAN CỨ NGỠ LÀ GIÓ
    THỔI QUA RẤT NHANH RẤT NHANH
    ƯỚC MƠ NGỠ LÀ NGỌN CỎ
    HÉO ÚA RỒI LẠI SINH THÀNH
    NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG NHẮC NHỞ
    "THỜI GIAN HỆT VỆT TRĂNG CONG"
    KỈ NIEỆM TUỔI HỒNG DANG DỞ
    LỆ GIẤU VÀO TRONG MẮT TRONG
    CHIỀU NAY MƯA PHÙN CHỚM HẠ
    TIẾNG VE KÊU RỘN RÃ HƠN
    MÌNH LẠI XA RỒI BẠN Ạ!
    NHỚ NHÉ BÀI THƠ SÂN TRƯỜNG
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3

  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    thăm trường cũ
    đi ngược thời gian tôi tìm về kí ức
    nơi mái trường xưa,lớp học xưa
    tôi định bước đi sao trong lòng bứt dứt
    mái ngói ngày nào vẫn che chắn cơn mưa
    một giọt nước trên cành cao run rẩy
    dè dặt nhẹ rơi xuống mặt đất mềm
    nơi chốn xưa ta vẫn thường đứng đợi
    kỉ niệm ùa về trong kí ức thật êm
    ôi nhớ quá trường xưa ta nhớ quá
    nhớ những bạn bè thuở trước vẫn cùng chơi
    nhớ những hàng cây đã chứa đầy vết khắc
    nhớ những bức tường đã vàng ố cả vôi
    nhớ một ha phượng rơi đầy cửa lớp
    người ra đi từ độ ấy chẳng về
    chỉ còn lại hoa bằng lăng rụng tím
    ta ngồi buồn sầu hơn cả chú ve
    và giờ đây phượng rực lên trường cũ
    cháy trong ta một ngọn lửa mùa hè
    bâng khuâng giữa sân trường nghĩ ngợi
    bạn bè ơi năm học cuối đó nghe!
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3

  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    thăm trường cũ
    đi ngược thời gian tôi tìm về kí ức
    nơi mái trường xưa,lớp học xưa
    tôi định bước đi sao trong lòng bứt dứt
    mái ngói ngày nào vẫn che chắn cơn mưa
    một giọt nước trên cành cao run rẩy
    dè dặt nhẹ rơi xuống mặt đất mềm
    nơi chốn xưa ta vẫn thường đứng đợi
    kỉ niệm ùa về trong kí ức thật êm
    ôi nhớ quá trường xưa ta nhớ quá
    nhớ những bạn bè thuở trước vẫn cùng chơi
    nhớ những hàng cây đã chứa đầy vết khắc
    nhớ những bức tường đã vàng ố cả vôi
    nhớ một ha phượng rơi đầy cửa lớp
    người ra đi từ độ ấy chẳng về
    chỉ còn lại hoa bằng lăng rụng tím
    ta ngồi buồn sầu hơn cả chú ve
    và giờ đây phượng rực lên trường cũ
    cháy trong ta một ngọn lửa mùa hè
    bâng khuâng giữa sân trường nghĩ ngợi
    bạn bè ơi năm học cuối đó nghe!
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3

  5. viethandsome

    viethandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác hay khó tả!!!!!!!!! Cám ơn bác đã tham gia nhiệt tình! Thanks!!!!!!!!!!1
    HOAI VIET[/size=12]
  6. Y_D_D

    Y_D_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi...!Tuy rằng chỗ này chỉ dành cho thơ học đường thôi.Nhưng tui cũng xin poss một bài thơ có vẻ như khác chủ đề vào đây vì....Thủa học đường tui đã từng như thế này rùi....Tới giờ vẫn không thể nào quên được chuyện quá khứ.
    ....Tôi muốn quên người yêu nay phụ bạc.
    Tôi muốn quên để được yêu người khác.
    Nhưng than ôi..!Không muốn ,nước mắt cứ tuôn trào...
    --------------------------------------------------------------------------------
    ??oAi đã từng có tình yêu đơn
    phương
    Thì sẽ hiểu vì sao con trai khóc ...???
    Giọt nước mắt rơi
    Lên đoá hồng đỏ thắm
    Cho nỗi lòng thăm thẳm
    Gọi tên ai... tên ai ... ?
    Gió thổi trong chiều phai
    Hong khô dòng lệ ướt
    Mưa cứ rơi rơi suốt
    Cho mắt nhoà hàng mi
    Tôi ôm lấy bóng hình em khi không gì
    để mất
    Em sẽ đi
    Em sẽ đi...
    Đời sẽ bỏ lại tôi
    giữa vạn người xa lạ
    Tôi ôm lấy những cánh hoa
    Nghẹn ngào mà oà khóc
    Nước mắt đàn ông rơi ra
    khỏi lòng
    Đọng thành giọt sương trên
    cánh hoa đỏ thắm
    Sao tâm hồn chẳng lặng
    Nước mắt màu đỏ
    tươi...
    Tôi tìm thấy em giữa cuộc
    đời
    Nhưng chẳng bao giờ đời
    cho em ở lại
    Em ra đi biết có bao giờ quay
    lại
    Còn mình tôi với giọt nước
    mắt thôi
    Hoa hồng em gửi còn đỏ
    tươi
    Nhưng để nhầm cho kẻ hèn
    kẻ yếu
    Sẽ chẳng bao giờ em một
    lần thấu hiểu
    Trái tim tôi rỉ máu những đêm dài
    Dẫu biết rằng nếu có
    đến ngày mai
    Tôi sẽ vẫn vẻ lạnh lùng muôn
    thuở
    Tôi yếu hèn nhưng kiêu kì một
    nửa
    Chỉ với em tôi chẳng thể
    dối lừa
    Chẳng biết tôi có trở thành ngày
    xưa
    Khi em bước mà không đành ngoảnh
    lại
    Tôi tự hiểu chẳng ai
    người thương mãi
    Chỉ hận mình không giữ nổi tay
    em..
    Tôi nhớ em nhiều những lúc nửa
    đêm
    Tôi hết mình với em, không suy nghĩ
    Tôi bỏ cả đời đổi
    chút lòng kì vĩ
    Em ơi em, em có nghĩ bao giờ ??
    Có tình yêu nhưng không có lời ca
    Để hát em hay rằng lòng mình say
    đắm
    Tôi đã tự ôm mình ??" khi trống
    vắng
    Gọi mãi tên em suốt tháng ngày dài
    Rồi thời gian chắp tay em với
    ai
    Tôi không dám trách rằng em quên kỉ
    niệm
    Những gì vui đành trở thành hoài
    niệm
    Tôi sẽ tiếc, thương, và
    hận bản thân mình
    Tôi không thể đem đến
    nhiều cho em
    Những gì có tôi đều mang tặng
    hết
    Tôi không thể làm con người bất
    diệt
    Bờ vai ??" em nức nở khi ngã lòng...
    Em ơi ngày hôm nay
    Tôi đau đến quặn lòng khi chia
    lìa đôi lứa
    Tôi vắt hết dòng lệ chảy
    đến giờ không còn nữa
    Những đoá hồng sẽ tàn phai theo
    lời hứa
    Tôi chỉ hận mình quá nhỏ bé
    trước em
    Rồi cuộc đời tôi sẽ
    về với màn đêm
    Khi tình yêu không được lời
    đền đáp
    Chẳng bao giờ được
    thoả lòng khao khát
    Chỉ thấy nước mắt
    rơi trên những đoá hồng tàn...
    --HOAI VIET---
    Em van con song giua mot trai tim
  7. viethandsome

    viethandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    THặ? hay lỏ??m b?Ăc ỏ?Ă!!!
    Mỏằ~T Kỏ?? LU?"N LU?"N Tỏằ? NHỏ?ơN M?ONH L?? Đỏ?áP TRAI

    ------>Ba n?fm trong c?ài ngặ?ỏằ?i ta
    Giỏ?ưt m?ơnh lỏ?Ăi ngh?â ho?Ă ra m?ơnh khỏằ?<------
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Y_D_D cho em hỏi cái, chính xác thì ai là tác giả bài thơ bác post ạ?Tại trong topic Thơ Tranchitrung cũng có bài này.
    Aki Kokoro
  9. Y_D_D

    Y_D_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Gửi bạn Aki Kokoro , rất mừng vì bạn cũng là người quan tâm đến bài thơ này. Ấy không biết tác giả của bài thơ này thật ư...
    Vậy nhân đây cũng gửi tặng ấy bài thơ sau nhé ,ấy có biết tác giả bài thơ này không.....?

    ".... VIOLET- Hay nho lay em.
    Cau chuyen dau thuong nhu mot dieu ken te nhat.
    Ngay xua co doi trai gai yeu nhau.
    Khi anh hoang hon tam biet song dau.
    Khi moi hon da nhuom mau tham thiet.
    Nguoi con gai chi theo dong nuoc xiet.
    Mot bong hoa mau tim bi dap vui.
    Hoa noi len,hoa chim xuong-nuoc day lui.
    Dong song dep van am tham song doi.
    Bong hoa dep dang thuong chap choi.
    "Hay vot lay anh oi!
    Nguoi con gai len loi."
    Tieng keu dau don nhu trai tim vo xe.
    Hoi song gio nang nao bang tinh tre.
    Chang thanh nien nghe tieng goi nguoi yeu.
    Lao xuong song chang biet minh lieu.
    Quyet lay lai bong hoa tu song du.
    Oi! thuy chung em chinh la bat tu.
    Hanh phuc tan roi em con o trong hoa.
    Mau tim tuong trung da thanh nhung bai ca.
    Nguoi con trai vot duoc bong hoa nhung duoi suc.
    Chang gang dua toi nguoi yeu bang tan luc.
    Va keu len:" hay nho lay em oi"
    Roi bat luc chang goi than cho dong nuoc.
    Hay nho lay em,chinh ten "VIOLET"
    Nguoi ta dat cho hoa de ghi nho cau chuyen xot xa.
    Tinh yeu nguoi xua hom nay nghe lai.
    Noi thuong tam khien long ta te dai.
    Anh bong nho toi em.
    Niem tu hao chan chinh dang len.....!!!!
    Xin lỗi nhé , bài thơ này mình thích poss không có dấu hơn...
    ----------------------------------------
    Em van con song giua mot trai tim
  10. tdct1083

    tdct1083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bởi...
    Bởi tôi nhớ em
    Đêm buồn không ngủ
    Gọi mãi tên em
    Bao giờ cho đủ?
    Bởi tôi trăn trở
    Gởi vào câu thơ
    Nỗi lòng da diết
    Sao em làm ngơ?
    Bởi tôi đơn phương
    Lặng thầm vụng dại
    Em ngoảnh mặt đi
    Xót xa ở lại...
    Bởi tôi ngoan cố
    Một mình loay hoay
    Với trong vô vọng
    Điều xa tầm tay...
    Bởi tôi cố quên
    Chỉ càng thêm nhớ
    Nỗi buồn không tên
    Bởi vì cô cớ!
    Bởi ngỡ tránh mặt
    Vùi chôn niềm đau
    Mà sao quay quắt
    Niềm riêng càng sâu...
    Tên em màu tím
    Tôi mớ mỗi đêm
    Mặc đời châm biếm
    Vì tôi yêu em...
    TDCT
    Distance in love is the wind which put out the airy one and burst the ardent one into flame...

Chia sẻ trang này