1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thả hồn theo "Giai điệu quê hương" (cảm xúc mỗi bài nhạc...)

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi tulip77, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Thả hồn theo "Giai điệu quê hương" (cảm xúc mỗi bài nhạc...)

    DẠ CỔ HOÀI LANG
    Tác giả: Sáu Lầu

    Từ là từ phu tướng
    Bảo kiếm sắc phong lên đàng
    Vào ra luống trông tin chàng
    Năm canh mơ màng
    Em luống trông tin chàng
    Ôi gan vàng quặn đau í a.

    Đường dù xa ong ****
    Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
    Đêm luống trông tin bạn
    Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
    Vọng phu vọng luống trong tin chàng
    Sao nỡ phủ phàng.

    Chàng là chàng có hay
    Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
    Bao thuở đó đây sum vầy
    Duyên sắc cầm lạt phai í a.

    Là nguyện cho chàng
    Hai chữ an bình an
    Mau trở lại gia đàng
    Cho én nhạn hiệp đôi í a.

    Nghe bản nhạc trong đêm khuya tĩnh lặng mới cảm hết được cái hồn của bài nhạc. Tiếng đàn tranh dạo đầu thật êm ái, nhẹ nhàng, cái vuốt Á ngắn như thúc giục, như lay dộng tâm hồn đang khắc khoải trong mình...
    Nỗi nhớ như len lõi theo tiếng hát ngọt ngào của HN, không dâng trào, ko cuồn cuộn. Đằm thắm, nhẹ nhàng hoà cùng tiếng sáo ru hồn của nghệ nhân. Những gì thân thương của anh để lại quê nhà như ẩn hiện đâu đó trong tiếng đàn bầu, ấm áp, gần gũi, ? Khoảng cách vạn lý, gần đó, mơ hò đó?. Vẫn ở trong tim, chỉ là với ko tới, nắm ko được, cảm nhận tất cả từ bản nhạc. Thật là kỳ diệu?. !


    [nick][/]







    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 20/05/2006
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Click vào đây cùng nghe !

    DÁNG ĐỨNG BẾN TRE
    Sáng tác: Nguyễn Văn Tý
    Thể hiện: Nhã Ca
    Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió
    Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre
    ( Con gái của Bến Tre )
    Năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước lũ tràn về
    Ôi những con người làm nên Đồng Khởi
    Ơi, những cây dừa để lại cho ta bóng quê
    Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre
    Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre
    Mỗi lúc đi xa dừa ơi ta nhớ lắm nghe
    Vườn trái trái xum xuê, biển khơi tôm cá đầy ghe
    nhớ con sông dài Hàm Luông bến ta quen ghé
    Lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng Bến Tre
    Lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng Bến Tre
    Cũng một thời gian dài rồi mình không có nghe những bài nhạc dân tộc, cái thói quen mới dạo này hay lang thang trong nhạcsố, tìm nghe những bài hát tình cảm vội vã, thời thượng...
    Lúc nãy tình cờ nhìn tấm hình chụp hàng dừa trên net, gợi trong mình nỗi nhớ quê hương da diết. Vào tìm bài Dáng Đứng Bến Tre để nghe, muốn mượn nhạc để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ ở quê nhà. Qủa thật, tiếng sáo dạo đầu du dương, trầm bổng lập tức kéo mình về với miền quê song nước. Tiếng đàn bầu thiết tha của người nhạc sĩ đưa ta lướt đi trên dòng song hôm nào, hàng dừa đôi bờ nghiêng nghiêng yểu điệu, nhưng xưa nay nó nổi tiếng là kiên cường, bất khuất. Càng cảm nhận rõ hơn cái ý tứ của người sáng tác, nhìn thấy cây dừa như cô gái tóc dài, hay hình ảnh nguòi con gái giống với dáng vẻ dịu dàng, kien cường của cay dừa. Bến Tre mà, vùng đất nổi tiếng của Đội Quân Tóc Dài, Huyền thoại về Cô Ba là niềm tự hào của nơi đây. Và cây dừa cũng gắn liền với niềm tự hào đó ? Thấy được cây dừa như thấy được quê hương, quen thuộc, bình yên, mát rượi trong lòng. Bến Tre, có những chiếc xuồng 3 lá, những hàng dừa soi bóng, lẫn cùng mùi kẹo dừa thơm ngậy nữa. Lan man một hồi lại thấy nhớ tiếp những câu hò, điệu lý làm sao..!
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 16/09/2006

Chia sẻ trang này