1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha hương......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Mitdac, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tha hương......

    ......Vậy là tròn 8 tháng....
    Chị bảo "Sao em lại đếm từng ngày như vậy?"
    Thời gian đếm bằng gì nhỉ ? Bằng cái đồng hồ, bằng ngày, bằng đêm, bằng số giấc mơ về nhà hay bằng những lúc cảm thấy trống trải nhất ? À không ! Bằng số lần cảm thấy hụt hẫng mỗi khi tỉnh giấc bởi tiếng chuông nhà thờ đối diện.


    MITDAC@.....
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, ngồi trong ô tô, đi làm cùng một người Sài Gòn, bà ấy bảo :
    - Mày sau này khổ !
    - Sao cô lại nói vậy ?
    - Ùh, số mày giống tao.Khổ ! Tao nhìn tướng mày là tao biết, có thằng P là sướng, nhìn nó vừa ăn vừa đọc báo.Còn mày, một bữa đứng dậy mấy lần....
    Bà ấy không biết rằng, trước đây, mình hay vừa ăn cơm vừa đọc truyện.

    MITDAC@.....
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hic....lẹ quá vậy....mới đây mà được 8 tháng rồi hả Mit......

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trên đường đi học về,...
    Ngã tư.Đường vắng.Co cẳng chạy qua...Chiếc BMW to sụ, màu đen bên trái vọt tới.
    Sang bên kia đường, nghe cái "xịch" tiếng xe khẽ ngừng lại :
    - Muốn chết hả nhóc con ? Con mắt mày để đâu rồi .....&$§§/$§'*##/&$&§ !!!???
    Ôi ! Chửi thề bằng giọng SG.Nghe thân thương lạ !

    MITDAC@.....
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới 8 tháng thôi ư? Sao lâu thế??? Vậy mà "thằng em" lại hứa là "10 năm nữa em sẽ về"... Dài nhỉ??? Biết khi về có còn là "thằng nhóc" mà mình quí ngày xưa không nữa?

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì...không biết trụ nổi được 3 hay 5 năm không, mà hồi đó mạnh miệng nói những ...10 năm ! Chị Sol iu ! Trách em sớm thế !Chuyện thay đổi thì không thể nói trước được, nhưng em chắc rằng " Em vẫn là một phần của SNR và ngược lại"
    .............................................
    Mấy hôm nay trời nóng quá ! Nóng và khô ! Mặc dù nhiệt kế chỉ đến 25° thôi mà khó chịu quá, khó chịu hơn cả cái nóng 36, 37° ở SG nữa.
    Hầu hết các SV trong trường đều mặc quần short, áo thun đi học, mình cũng vậy.Thỉnh thoảng gặp mấy cô SV Đức mặc quần áo mùa hè, xinh thật ! Trưa chúng nó nằm dài ra phơi nắng, như cá mòi. Còn mấy đứa con gái Mông Cổ lớp mình, khủng khiếp ! Chả biết bọn này gu thẩm mĩ thế nào, mà "nội thất" trưng ra gần hết, vai u thịt bắp, cạp quần dắt Mobil không bao giờ tắt chuông, ăn to nói lớn.
    Thôi, nói lắm kẻo "Ghét của nào trời trao của ấy!"
    Hì, còn vài tuần nữa là thi.....Chạy thôi, Mit ơi !

    MITDAC@.....
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tiện miệng thì "trách" thế thôi... Chứ đọc cái tiêu đề topic của Mit lại thấy thương em nó... Nhỏ nhít thế mà bôn ba "xứ người"... (hhehe, nói thế chứ hồi Bác Hồ "bôn ba" hình như còn nhỏ hơn cả Mit nhỉ??? Nhưng thời ấy, người ta "trưởng thành sớm" cơ mà )... Nhưng cố học nhé chú em, về ít ra cũng phải làm được cái gì đó chứ nhỉ???
    Dù sao này SNR có ra sao, em vẫn là một SNRer của riêng chị...
    Chị sắp ghé thăm "bố vợ" Mít đây, có nhắn nhủ gì cho ông cụ không???

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Uh, ai cũng hỏi khi nào thì về VN, chẳng biết khi nào về nữa, khi nào học xong thì về, khi nào có đủ money mua vé máy bay thì về, nghe tội nghiệp quà phải không ? Ai cho em tìn mua vé về đi ! Chị Solitaire mô rồi, tài trợ cho hai đứa về đi !
    Nhớ mọi người và SNR quá !
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    "Tha Hương"...tội nghiệp Mit ghê,thui Mit ráng học lẹ về mit ơi....SNR nhớ mít lắm đó.
    Kỳ này tha huơng nhưng nhin MIt trắng trẻo ,đẹp giai hẳn ra đó nha,già đi nữa,chắc suy nghĩ nhiều
    --------------------------------------------------------------------------
    Nhà nghèo, anh em đông, ba má keo, làm sao đây ???
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thương quá câu mắng $&#@!* đặc sệt giọng SGN mà em tôi tình cờ nghe được...
    Nếu phải "tha hương" như vậy thì bà chị này có can đảm mà sống được như Sometime, như Mit không nhỉ???
    Biết đâu được, nếu cuộc sống bắt buộc phải thế???

    To change everything, simply change your attitude

Chia sẻ trang này