1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha hương......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Mitdac, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì em đang "Ném mũ qua hàng rào" mà chị, mà em thì không muốn mất cái mũ của mình, dù nó không đẹp.
    ....................................................................
    Được nghỉ mấy ngày Pfingsten, cùng gia đình anh chị ngược lên vùng biển Bắc, sát biên giới Hà Lan.Đây là vùng đồng bằng, dân cư đều là nông dân, thuộc loại đần độn nhất nước Đức.
    Chiều đi, đêm đến nơi, sáng ngủ dậy, ra cửa đứng, xung quanh là đồng trống.Trời xanh, nắng vàng, gió ***g lộng....
    Quay sang bảo Thomas :
    - Tao nhớ Đồng Nai quá !
    - Tại sao ?
    - Tao ngửi có mùi phân bò bón ruộng
    - ......................
    ...................................

    MITDAC@.....
  2. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ biển và cả những cơn gió thì thầm, và cả ....
    Tha hương là thế nào nhỉ ? Là xa nhà hay xa ba mẹ, hay xa nơi mình sinh ra và lớn lên , tôi không biết nữa, chỉ biết đã từ lớp 8, tôi đã xa gia đình, sau 12, xa ba mẹ và bây giờ là xa cả nơi mình sinh ra và lớn lên, cái tuổi thơ vốn đầy đủ những gì mà trẻ con bây giờ có muốn cũng không có được, những trò chơi, trái cây, tắm sông, những đống rơm, những trận đòn ,.....ấy thế mà bi giờ, tôi sắp đi du lịch là về lại quê, nghe lạ nhỉ ???
    WIN
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tha hương và cay đắng........khác nhau có một tẹo :-)
    ~Tôi sẽ buộc số phận phải mỉm cười ~
  4. Kevin2712

    Kevin2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    troi oi, tui xa Sai Gon duoc 6 nam roi day, ben tui it nguoi viet lai buon te nua! Ma` cung co' than van qua troi nhu ai vay dau ne`? Co gang len chu', tuong lai dang o phi'a truoc ma`!
  5. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tha hương nghe có vẻ nặng nề, sao ko nghĩ đơn thuần đi xa để mong một ngày trở về tốt đẹp hơn... Tôi đã xa gia đình 10 năm, 10 năm chưa dám nói là dài nhưng cũng đủ để tôi làm được một điều gì đó cho riêng mình... Cũng có lúc chạnh lòng nhớ về gia đình về ba mẹ, về anh em...
    Tha hương... tôi ko có khái niệm này
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gửi tặng Mitdac này:
    ...Thì ra tôi đã phải đi mất hàng ngàn cây số mới nhận thấy ở giữa gia đình người cái hạnh phúc hàng ngày vẫn có ở chính trong gia đình tôi: một cuộc đời ngăn nắp nhịp nhàng, điều độ quá, bình dị quá thành ra tôi cho là buồn tẻ. Hạnh phúc không phải là một thứ gì cầu kỳ khó hiểu. Nó là sự ưng chịu, sự nhận lấy cuộc đời hàng ngày với tất cả những thứ vụn vặt vừa ỷ eo vừa nên thơ của nó. Bức gấm đẹp đẽ kia phải chăng đã được dệt bằng những sợi tơ mỏng mảnh? Nếu đem cẳt đút những sợi tơ ràng buộc tâm hồn mình với mọi vật, có khi ta làm cho linh hồn chảy máu.
    ...
    Thì ra, cho dù có đi quanh thế giới này đi nữa, trong khi trái đất mang ta, ta cũng mang trong lòng cả một thế giới.
    Dù qua không gian, qua thời gian, ta vẫn còn một chút gì riêng biệt của ta. Tiếng nói có trọ trẹ, giọng có pha, nhưng tâm hồn vẫn vậy. Du lịch chỉ là mọt cách ?ođi trốn qua không gian mà không khỏi thấy thời gian trôi chảy? (P. Morand). Tôi nhớ đến câu trong Kinh thánh: I?T Imitation de Jesus Christ: ?oNgười sẽ đổi thay và người cũng chẳng hơn?.
    (Trích Trưa tha hương - tuỳ bút Trần Cư)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    không là tha hương cũng không đến nỗi cay đắng...
    chỉ là những ngày không có nhà, chỉ có chỗ ở...
    chỉ là những ngày thôi hẹn hò, thôi mong đợi và cà phê một mình...
    chỉ là đôi lần tần ngần nhớ lắm nhưng không dám gọi vì biết lúc cầm máy lên sẽ chẳng nói được gì...
    chỉ là những ngày lắc lư trên những chuyến bus ngày, bus đêm băng qua những ngả đường xa lạ, rồi chênh vênh trở về trong căn phòng cũng đong đưa...
    chỉ là những đêm mưa, ngồi nghĩ rồi có con phố nào sáng mai sẽ thành dòng sông uốn quanh...
    ... chỉ là nhớ thôi, nhớ một nơi thôi, mà nơi đó mang tất cả những thương yêu....
    hnn
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì đã được 1 năm 1 tháng 15 ngày 2h.......
    Chả biết sau từng ấy thời gian thì mình đã được gì, mất gì......
    Kể ra, thì cũng không đến nỗi tệ lắm....
    Một ngày bắt đầu từ 7h hoặc 8h, từ dưới gầm giường thằng cháu....(Ơ sao đêm hôm qua nó không ngáy nhỉ ?) và đến trường cùng với vài mẩu bánh mì, 1 bình càfê, với những câu chào hỏi rỗng tuếch cửa miệng "Chào, mày khoẻ không? Cảm ơn tao vẫn khoẻ ! Cuối tuần vừa rồi của mày thế nào?....."Kèm theo là một suy nghĩ nhỏ "Mình gặp thằng này ở đâu rồi nhỉ ?"
    Tiếp theo là hoàn thành vai trò của một con vịt nghe những lời giảng sấm của những giáo sư, và sau đó dọn sách vở nhanh nhất khi có thể, chuồn về nhà để tiếp tục công việc của một Osin, hay chí ít...phụ hồ.À quên, phải ghé qua chợ mua rau nữa chứ !
    Bữa tối kết thúc sớm, để cho lớp học tình thương tiếng Đức bắt đầu, mình thì ngồi gà gật với đống lý thuyết trên lớp...
    Một ngày nữa lại sắp kết thúc và một ngày nữa lại sắp bắt đầu từ...gầm giường thằng cháu
    p.s : Tsb đứa nào dám trích bài của ông ra chỗ khác!

    MITDAC@.....
  9. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Không khóc ở California.
    Không khóc.
    Không khóc ở Louisiana.
    Không khóc ở quận 13 Paris.
    Không khóc
    Không khóc ở Beclin, ở Xitny, ở Tôkyô
    Những người Việt không khóc ở California
    Em không khóc
    Em không khóc ở California
    Em không khóc
    ........
    ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
    Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
    Em gọi tên là nhớ thương
    Người ta gọi là cội nguồn
    .....
    Em sẽ không khóc
    Không khóc ở California
    .........
    Mọi người không khóc
    ......
    Không khóc
    Không khóc ở California
    Cho dù cách xa...
    ............
    Thương thì thương
    Chốn tha hương
    Muôn dặm trường
    Em ghé lại
    Nụ cười vấn vương
    Em đi rồi
    Như trong màn sương
    Tái tê vô chừng
    Tái tê không cùng...
    Rồi người cũng lại ra đi như đã đếnDòng sông xưa vẫn chảy sa mùTa đứng lại bên đời thương dĩ vãngNghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thật ra đi du học cũng chưa đến nỗi " tha hương" chua xót lắm mà.Vì chúng ta ra đi để học tập, vẫn trở về thăm gia đình cơ mà, chứ có đi luôn đâu. 4,5 năm cũng mau mà, đúng không Midac?. Thôi, hãy tự cố nhủ rằng mình đã may mắn hơn bao nhiêu bạn đấy thôi, có cơ hội học tập tốt rùi còn gì. Như Chop đây con gái, thuộc dạng tiểu thư đấy, sang xứ này, một tay gánh hết mọi việc. Lúc đầu cũng đếm từng ngày, trách mình, thương cho thân phận xa nhà, xa gia đình nhưng rùi cũng đã 2 năm rùi còn gì. Chẳng mấy chốc Chop lại về nhà rùi. Chúc bạn vui vẻ và học tập tốt.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     

Chia sẻ trang này