1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha hương......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Mitdac, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Xa quê hương mới thấy thật đơn côi
    nhiều đêm tôi nhìn mưa Sài Gòn mà khóc
    và trong lòng thắc mắc
    Biết giờ này có ai nhớ mình không

    Tôi đã xa quê 14 năm rồi, các bạn ạ! Cũng là ở VN nhưng hình như không có nơi đâu đẹp bằng quê tôi, không có cảnh đẹp nào đẹp bằng cảnh mặt trời lặn ở quê tôi ....
    Vâng, tôi tha hương nhưng không phải tha hương ... tôi vẫn ở đây nhưng lòng tôi ở chỗ khác ... thế mới buồn, các bạn nhỉ ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

    Trời ạ ! Sao dạo này lắm chuyện nó đến với mình thế, toàn những chuyện không ra đâu vào với đâu cả, toàn những chuyện thường ngày, nhưng sao nó cứ chồng chéo lên nhau...Như là một mới bòng bong .... Chả biết rằng sau những chuyện này, mình sẽ thành cái gì đây không biết....
    Tiếp tục lạc quan nữa ư ? Không thể !
    Than vãn ? Chẳng phải là cách thích hợp !
    Tung hê lên để mà sống ? Càng không !
    Ôi ! Ước gì mình được trở lại như xưa, khi mà tất cả mọi thứ còn tốt đẹp !
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    sài gòn bắt đầu lạnh roài
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    sài gòn mà lạnh cái giè...hic bên đây lạnh teo luôn, trời mùa đông bùn quá bà con......



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    bà già xa tổ quốc hai năm mà quên rồi heng , lạnh đấy là lạnh tê lòng , chứ bên bển lạnh thấm thía giề
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  6. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lạnh rồi, em HG quần jeans xé te tua ở Thiên Hà hát bài này phê quá...
    Nỗi Nhớ Mùa Đông
    nhạc sĩ: Phú Quang
    thơ/lời: Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lạnh rồi... em HG quần jeans xé te tua ở Thiên Hà hát bài này phê quá
    Nỗi Nhớ Mùa Đông
    nhạc sĩ: Phú Quang
    thơ/lời: Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hehe ,vẫn còn phú quang hà lội hử bạn iu dấu, thế hè này phải làm quả quần đùi rách cưỡi dylan lên nvh phụ nữ học nấu ăn mới đưọc , bên này mùa đông chả mặc cái gì ngắn
    em thích bài này hơn
    Còn ta với nồng nàn
    Quốc Bảo
    Ðời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
    Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vần thơ
    Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
    Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến
    Này em ngoan ơi nói câu tình
    Cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay
    Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
    Còn ta với nồng nàn
    Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng
    Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi
    Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan
    Cho áo mới vuốt ve bờ vai
    Cho tình lâng lâng êm ái
    Này em ngoan ơi lắng nghe này
    Cây xanh lên tiếng đây
    Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng
    Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời ...
    Còn ta với nồng nàn

    Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng
    Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi
    Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan
    Cho áo mới vuốt ve bờ vai
    Cho tình lâng lâng êm ái
    Này em ngoan ơi lắng nghe này
    Cây xanh lên tiếng đây
    Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng
    Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời ...
    Còn ta với nồng nàn
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  9. phuongcao

    phuongcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thấy đông rồi thế nào cũng thấy xuân về. Đông buồn không noí, xuân về lòng viễn xứ càng lạnh tái tê.
    "Tết nay chưa chắt em về được
    Em gởi về đây một tấm lòng
    Ôi Chị một em em một chị
    Trời làm xa cách mấy con sông!"(Nguyễn Bính- Xuân Tha Hương)
    Bài thơ trăm câu một vần nhưng đọc tới đây tui buồn quá.
    Anh chàng Mit mới có tám tháng thôi. Còn tui,
    ''Ngẫm lại thời gian đi nhanh quá
    Hơn tám xuân sang tới xa nhà''
    Phận tui đã tám năm qua rồi!!! Nhưng những cái tết thơ ấu nó còn mãi. SÀi Gòn ơi!!! Ta biết người quá mà. Ngươi đối với ta không tệ, dĩ nhiên ta đâu đối tệ với ngươi. Vậy mà tám năm qua ngươi trói chân ta không cho thấy một mảnh trời quê yên tĩnh trong ba ngày xuân.
    Trịnh Công Sơn nói "bây giờ cái tết khác rồi, cứ như nhiệm vụ bổn ohận với tết. Chứ không phải còn giở lịch đếm từ đầu tháng Chạp lịch ta nữa"
    Từ độ đưa nhau tiễn nhau và bây giờ
    "Anh đi đường anh tôi đường tôi
    Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
    Đã quyết không mong sum họp mãi
    Bận lòng chi nữa lúc chia phôi."
    Vài chữ trong bài Giây phút chạnh lòng của Thế Lữ tặng Nhất Linh in trong tiểu thuyết Đoạn Tuyệt- Nhất Linh.
    Ai xa nhà nên đọc mấy bài thơ này, đốt một cây đèn cầy hồng, ngâm thơ uống tà, mua vài cái bánh nhăm nhi. Mua thêm một chậu hoa cúc hay hoa gì mình thích ngâm thơ cười
    "Cười kẻ không hay hoa huyền diệu
    Ra về máitóc giắt đầy hoa"
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0

    Anh chàng Mit mới có tám tháng thôi.
    --------------------------------------------------------
    1 năm, 2 tháng, 3 ngày.......

    MITDAC@.....

Chia sẻ trang này