1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha hương......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Mitdac, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcao

    phuongcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có một người có một mảnh quê hương. Dù đi xa cũng nhớ đôi ngày tết. Nhưng trong đời có phải cái gì nó cũng sẵn có một cách bất di. Tết của tôi hẳn khác với tết của người; tết của người xa lạ với tết người ta. Quê tôi lại có chuyện tình duy nhất; đó là câu chuyện của một dòng sông. "Nước đi xa nguồn nhưng nước lại quay về!" trong không khí của ngày tết thường giết chết dần tâm hồn người tha hương. Con cháu ở đâu thì ông bà ở đó! Thật đúng nhỉ. truyềnt hống người Việt là thế. Tuy vậy nhưng cái thổn thức trong lòng thì ai chả có khi thấy hoàng hôn buông "hết chiều nay nữa là xuân về!"
    Hãy thở thật an để nhìn thật kỹ rằng ta có nhớ cố hương hay nhớ người thương không mỗi khi ngày về. Có! Ồ mà Không!
  2. SosaHa

    SosaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này