1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    THặ LfNG MỏN cỏằĐa ...................... Nhỏằng ngặỏằi Thưch Đạa !!!

    KÍNH THƯA PÀ KON .......

    Ai cũng bít Làng ta nổi tiếng với những con người hài hước, vui nhộn và........... thích đùa Nhưng bên cạnh đó chúng ta còn rất nhiều "tài lẻ" khác mà có thể chúng ta chưa khám phá ra do sự "xô bồ" của cuộc sống Bản thân tui cũng là một người khá nà "rồ màn tịch" Vậy tui lập "tóp pích" này nhằm xin tí đất để tui cũng như 1 số người thể hiện mong được sự cổ vũ động viên của anh em. Xin 1 tràng pháo tay từ thiện ạ

    Đẹt....................đẹt........................đet......................


    Vầng, cảm ơn sự cổ vũ của 2 triệu khán giả, sau đây tui xin được mở màn bằng 1 bài thơ "Mết in lúc két mi" ạ

    Nỗi nhớ mùa đông

    Mùa đông lại về anh có nhớ em không?
    Có phải những cơn giông làm khí trời xe lạnh
    Nhứng chiếc lá buồn rơi sao hiu quạnh
    Lê bước âm thầm em lại nhớ đến anh...

    Người đi rồi căn phòng trống buồn tênh!
    Mối tình đầu chênh vênh là thế
    Dẫu biết vậy mà sao em không thể
    Nở một nụ cười như để cố quên anh...

    Cũng biết rằng hạnh phúc vốn mong manh
    Và em không thể có anh lần nữa...!!
    Nhưng trái tim em sao mãi nuôi ngọn lửa?
    Ngọn lửa đợi chờ đốt cháy tuổi thanh xuân...

    Chiều Hồ Tây nặng trĩu những bước chân
    Của một người đã một lần dang dở
    Của một người có trái tim tan vỡ
    Của một người mang nỗi nhớ khôn nguôi...

  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nỗi nhớ mùa đông
    Mùa đông lại về L_A_M có nhớ ANH không?
    Có phải những cơn giông làm khí trời xe lạnh
    Chiếc lá buồn rơi sao hiu quạnh
    Lặng bước âm thầm ANH nhớ đến L_A_M...

    L_A_M đi rồi căn phòng trống buồn tênh!
    Mối tình cuối chênh vênh là thế !!!
    Dẫu biết vậy mà sao ANH không thể
    Nở một nụ cười như để cố quên L_A_M...
    Vẫn biết rằng hạnh phúc vốn mong manh
    Chả lẽ ANH không thể có L_A_M lần nữa...!!
    Trái tim ANH cứ mãi nuôi ngọn lửa?
    Ngọn lửa đợi chờ đốt cháy tuổi thanh xuân...

    Chiều Hồ Tây nặng trĩu những bước chân
    Của một người đã một lần dang dở !
    Của một người có trái tim dễ vỡ...
    Của một người mang nỗi nhớ khôn nguôi...
    Bài Thơ này sao giống tâm trạng những lúc mình ngồi một mình ở Hồ Tây vậy nhỉ ? Chỉ thay bằng chữ ANH và chữ L_A_M
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    TỎ TÌNH
    Thuyền ở đầu sông, Bến cuối sông
    Thuyền thương nhớ Bến mấy mùa Đông
    Trời xanh, lặng sóng, Thuyền xuôi lái...
    Đang ở giữa dòng! Bến nhận không?

  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tên là gì
    Dẫu biết giờ....với LAM là không thể
    Vẫn một mình góp nhặt những thương yêu
    Đang rơi rớt mà wavetau bỏ lại
    Khi phụt khói lăn bánh với LAM "kiêu".
    Dẫu biết giờ....với LAM là không thể
    Vẫn giật mình trong giấc ngủ cô liêu
    BMW đèn pha sáng quá
    Hoangbquang rồ ga chở LAM đi.
    Dẫu biết giờ....với LAM là không thể
    Vẫn không nguôi chút hy vọng cuối cùng
    Khi hết xăng, LAM bỏ wavetau lại
    Gã Phamson từ bỏ cuộc đường đua.
    Dẫu biết giờ....với LAM là không thể
    Chút si tình ta bỏ lại cho ai?
    Khi núi bquang cao xa vời vợi
    Đôi chân mòn, vượt qua hắn được ư?
    Đành thôi vậy, quay lại túp lều xưa
    Chôn dĩ vãng qua những ngày nắng gió
    Rồi một sáng khi bình minh lấp ló
    Chán chơi bời, LAM tự về với ta.
    hì hì có vài con cóc con đang chạy nhảy với wavetau và BMW
  5. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Tặng LAM
    Chia tay em với nỗi lòng băng giá
    Hạnh phúc nào rồi cũng sẽ phôi pha
    Hãy biết thế và vui lên em nhé
    Chú wavetàu sẽ tiếp nối tình anh.
    Em cô đơn với mối tình dang dở
    Anh lại vui bên cô bé nuoc_mua
    Mối tình đầu em trao đành bỏ lỡ
    Khi nơi anh hạnh phúc đã dư thừa.
    Em đã biết ?ohạnh phúc vốn mong manh?
    Nhưng có thể em có anh lần nữa
    Chỉ cần em nuôi trong tim ngọn lửa
    Anh sẽ về đốt cháy trái tim em.
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Độp..........độp................độp........p..........p..........p.....
    Bái phục khả năng ............................"xuyên tạc" của các bác
    XIN MỜI PÀ KON DZÔ ĐÂY THỂ HIỆN TÀI LÀM THƠ NHÁ
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Nói về cuộc chia tay của bác Phamson và chị LAM em xin mạn phép kể lại cuộc chia tay để các bác ko đi off có thể biết được
    Đó là cuộc chia tay cay nồng men rượu
    Uống không say, lạnh giá như chiều đông
    Trưa một ngày đi off rất đông
    Hạ bỗng nắng vàng lên rực rỡ (hình như sang Hạ rồi thì phải)
    Tôi nhìn sang thấy chị LAM áo đỏ (đúng ra là hồng thì phải)
    Sắp nói lới chia tay
    Nồi lẩu sôi và chén rượu đầy vơi
    Không che nổi trái tim chị rực cháy
    không giấu nổi nước mắt chị đã chảy
    Những giọt long lanh nóng bỏng sáng ngời
    Chảy trên bờ mi chan chứa rượu đầy môi.
    Bác Phamson chỉ biết im lặng thôi
    Vì bác biết mọi lời là vô nghĩa
    Khi trong bác hình bóng ai thay thế
    Nước mưa chăng? có chối cũng bằng thừa.
    Nobita ngồi cạnh giả tà lưa
    Nhưng trong bụng hắn đang thầm đắc chí
    Chỉ 5k với đồng xu bé tí
    Một mỹ nhân (dĩ nhiên là nước_mưa rồi) giúp hắn loại kẻ thù.
    Để bây giờ giấc mộng vẫn là phiêu du
    Nobita hối hận khi bquang xuất hiện
    Vì hắn biết mình đã nock out rồi
    Cố làm gì khi kết cục chỉ thế thôi.
    Để bây giờ hắn câm nín bờ môi
    Chẳng dám nói lời xin lỗi Phamson nữa
    Thôi đành chúc bác sáng trưa chiều tối
    Có nước mưa để quên đi nỗi buồn.
    Lời bộc bạch của kẻ ân hận
  8. haibk

    haibk Guest

    Hôm offline thấy chú Nobita1 có vẻ quấn quýt chị LAM ghê. Rất thông cảm với chú vì ngày xưa anh cũng từng một thời làm anh phi công trẻ lái máy bay bà già. Tuổi trẻ mà! Ai mà chẳng nông nổi. Tặng chú và tặng LAM:
    LÁ DIÊU BÔNG 2
    (Phỏng theo bài Lá diêu bông của Hoàng Cầm)
    Mở topic "Tuyển chồng" trên mạng
    Chị thơ thẩn đi tìm
    Người chồng
    lí tưởng
    Chị bảo:
    -Chỉ cần phong độ, ga lăng
    Cưới ngay, khỏi phải lằng nhằng
    Chiều nay, em tranh trả tiền nước
    Chị chau mày :
    đó đâu phải ga lăng?
    Tối hẹn chị, em xịt keo, chải chuốt
    Chị lắc đầu:
    trông chú thật nhố nhăng
    Ngày cưới chị
    em cười trong nước mắt
    Hỏi bao giờ chị sẽ li hôn?
    Chị lắc đầu dứt khoát
    Có bỏ chồng cũng chẳng lấy trẻ con.
    Chị 2 con
    em đang còn phong độ
    Ra đường
    vẫn khối em theo
    Qua nhà chị, thấy ở bên khung cửa
    Một bà già nhăn nheo
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã quan tâm nhưng thằng em đã bảo bị nock out rồi, "đôi chân mòn sao lại BMW"
    Thiên hạ dường như đã đủ đôi
    Sống kiếp lẻ loi chỉ mình tôi
    Thôi đành cất bước phiêu du mãi
    Sớm nắng chiều mưa cũng đã đời!
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng Kilua và Cười Xinh
    Tuổi 16 C_X lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy offline Kì lừa vẫn nhớ
    Cá tháng tư (1/4) lóp ngóp bên hồ.
    Buổi gặp đầu chẳng phải mùa thu
    Sao nắng dịu và trời xanh đến thế
    Tuy dậy muộn nhưng Kì lừa vẫn đến
    Gia Lâm xa đón tiểu thư đúng giờ!
    Trong khói bụi còi xe ồn ã
    Tiếng bước chân rung chuyển cả con đường
    Hai đôi mắt vẫn tìm về một hướng
    Bởi trái tim đã chỉ lối cho rồi!
    ...............
    Đúng giờ hẹn, lên đường khỏi lôi thôi
    Phùng Hưng quán, xa mà gần quá
    Hà Nội đường, bỗng trở lên xa lạ
    Bởi bên nhau họ quên cả lối về!
    (Cái này giải thích vì sao hôm đó Kilua đi lạc đến 3 lần)
    Nhưng dù dài, cũng phải tỉnh cơn mê
    Khi còi xe vang lên giục giã
    Chuyến xe cuối mọi người đều hối hả
    Thắm thiết ôm nhau, họ đợi tháng 7 về! (Cái này là chuyện riêng của họ)

Chia sẻ trang này