1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chút tâm tình khi bức xúc
    Vội "éo" ra chưa kịp chỉnh văn mình
    Kỷ niệm chia tay hãy cho vào ký ức
    "Hạt nắng xinh xinh" gìn giữ lại tâm hồn
    Một chút yêu thương, một niềm nhung nhớ
    Đau khổ làm chi khi đã cách xa rồi
    Cô còn trẻ còn tương lai phía trước
    Chỉ tại dư âm cô chối bỏ những mối tình
    Người bạn của cô vui, cô nghĩ thế ?
    Khi cuộc đời không thể lại gần nhau
    Chờ đợi, yêu thương, lòng người đau khổ
    Người ấy sẽ vui khi hạnh phúc đến bên cô
    "hạt nắng xinh xinh" đã bao giờ vụt tắt
    Vẫn sáng soi nơi sâu thẳm tâm hồn
    Khi cuộc đời đầy sóng gió bon chen
    Bên cốc cafe đen,lòng người dịu lại
    Hạt nắng ngoi lên sưởi ấm những nỗi buồn
    tiểu thuyết là mơ nhưng vẫn là sự thật
    Vị nhân sinh, lối sống của con người
    Cái chết thảm không làm nên hạnh phúc
    Nắm giữ tương lai, cuộc sống đẹp đón chào
    Cứ đau khổ nhân hai, nghĩ lại mình ích kỷ
    Sao không nghĩ chia tay sẽ vẹn cả đôi đường
    Thơ chưa đủ dài, chỉ lòng người nguội ngắt
    Sao nỡ vội chia tay khi tiệc mới nửa chừng
    Withyoutoday yếu hèn hơn tôi tưởng
    Sợ đoạn kết của fiml, sợ kết cục không thành
    Hãy ở lại, vui cùng thôn xóm
    Thôn chúng tôi chào đón các bạn mà
    Cơm no quá, nhớ......................................
  2. Sana14

    Sana14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bài này ko phải thơ nhưng xin mạn phép bà con cho bốt vào topic này. Bài này là tôi viết cho riêng tôi và một người, cùng với một số người khác có chuyện giống 2 chúng tôi. Mục đích cụ thể của bài này là ủng hộ bác Nobita.
    ?oDù chia tay vẫn thiêng liêng đẹp đẽ?
    Và kỷ niệm chỉ là quá khứ
    Trước mắt đôi ta cuộc sống còn dài
    Cùng nhau một thời rồi con đường chia hai
    Hình bóng em anh còn giữ mãi
    Nhưng chẳng thể lúc nào cũng nhớ nhung khắc khoải
    Chỉ đêm về làm anh thao thức
    Và anh biết em cũng thức cùng anh.
    Ai cũng hiểu mình vui khi người kia được hạnh phúc
    Đâu cứ cần biết ai đau khổ hơn ai?
    Chuyện cũ rồi đừng đem ra nói lại
    Lỗi vì ai? Vì anh? Hay vì em?
    Như em nói: mỉm cười chào cuộc sống
    Anh vẫn mở lòng cho những điều mới mẻ
    Mỗi khởi đầu đều rất tươi trẻ
    Mỗi kết thúc đều rất thiêng liêng.
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Trong chiêu buồn anh lại nhớ đến L_A_M
    Anh tự nghĩ ko biết L_A_M có nhớ
    Ngày đó anh cùng L_A_M tay trong tay
    Cùng nghĩ đến những gì mình sẽ có.
    Anh đâu nghĩ một ngày nào đó
    L_A_M nỡ cất bước ra đi.
    Anh ko biết anh có gì ko tốt?
    Cũng ko hiểu sao mình lại chia tay
    Có phải em nghe người ta dụ dỗ
    Nào là hoangbquang rồi những nobia
    Họ anh thấy có gì tốt nào đâu
    So với anh họ còn kém chán.
    Vậy tại sao?tại sao em nỡ?
    Để anh phải cô đơn bây giờ.
    Chắc rồi anh cũng phải nói
    Anh đã mất rồi, mãi mất em
    Quá khứ ấy cũng chỉ có thế
    Anh lại thấy hồn mình vắng tanh
    Nghĩ đến em nhưng ko hề nhớ
    Rồi có người sẽ mãi thay em.
    Thơ con cóc nhá. ko dc chê. kaka
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Trào lên trèo lên mãi
    Con dốc dài thăm thẳm đường xa
    Muôn xuống cũng ko xuống đuợc
    Trèo lên trèo lên trèo lên
    Em là người đàn bà cuồng ngông
    Thấy mưa mà không tránh
    Thấy bão mà ko chạy
    Chỉ cần nhìn bóng anh
    Em còn đi mãi mãi,.............
    For the person i ''m missing
  5. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi phải chăng hỡi anh ơi?
    Sao hình bóng vẫn còn trong nước mắt
    Rơi giọt lệ tiễn người đi xa khuất
    Ánh lửa hồng tàn hơi lạnh thấm trong tim
    Gió nhẹ nhàng bay lượn để đi tìm
    Đi tìm lại dáng người từng gặp mặt
    Gió gào thét âu sầu khô dòng lệ
    Gió nghẹn ngào rượt đuổi bước chân ai?
    Này gió ơi tình yêu đã nhạt phai
    Đừng đau khổ khóc thầm tìm ảo mộng
    Gió hãy đến những chân trời xa rộng
    Đừng nhớ đến người đã mãi đi xa
    Hỡi bóng đêm mi có hiểu lòng ta
    Đang lạnh lẽo dù mùa đông chẳng tới
    Đang mù mịt cố tìm đường đi mới
    Biết làm sao tình yêu đã hết rồi
    Nước mắt này đã khô cạn ngừng rơi
    Trái tim nhiệt thành, trái tim sục sôi
    Trái tim đá, trái tim đầy băng giá
    Ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn xa lạ
    Anh đi rồi còn ảo mộng mong manh
    Anh sẽ về trong ánh nắng trời xanh
    Hoa lay động trong từng làn gió thổi
    Bình minh đên xua tan màn đêm tối
    Anh đã về.....Không, ảo mộng quá nhanh
    Gương vỡ rồi làm sao có thể lành
    Tình đã hết để lại lòng giá lạnh
    Cơn gió nào xua màn đêm tan sạch
    Tình yêu nào để hạnh phúc trong ta?
    Anh đi xa anh đã mãi đi xa.
    Đi xa mãi đến chân trời mới lạ
    Gió đừng khóc đừng buồn đừng ảo mộng
    Hãy nhìn đời thời gian sẽ đi qua
    Này bạn ơi!!!!
    Hãy cất lên ngàn tiếng ca
    Vì cuộc sống mãi đầy vui ve
    Hãy hồn nhiên giữ lòng tươi trẻ
    Ta có sức khoẻ, ta sống phải với đời
    Và cuộc sống sẽ mãi mãi sáng ngời
    Lòng của ta dạt dào sức sống
    Lời của tôi bạn có nghe không??
    Chà. thay các bác làm thơ hay wa. Em post mot bai len day.
    Make by myself.
    Thơ ko hay. Mong bà con thông cảm. khè khè
  6. Thang_Muoi_Mot

    Thang_Muoi_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để anh nhận ra em?
    Đơn giản thôi, em mặc màu áo lửa.
    Cả góc trời chợt bừng sắc đỏ
    Khi anh đến gặp em...
    Đâu phải lần đầu tiên?
    Sao em nghe tim rộn ràng đến vậy
    Có phải mùa hạ ngoài kia đang cháy
    Nên trong này òa vỡ những vì sao...
    Có ánh sao nào rơi vào mắt em
    Để anh ngắm mắt em cười lóng lánh.
    Tiếng nhạc hay đôi môi em làm anh chuyếnh choáng
    Hay tiếng trống bập bùng làm rộn nhịp tim anh
    Dẫu biết là chỉ một chút mong manh
    Không đủ để níu chân em ở lại
    Ngút mắt nhìn màn đêm đen xa ngái.
    Ngày mai thôi, hạ về lại bình yên...
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  8. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ơi, trích đoạn ấy là thơ Hữu Thỉnh mà.
    Thơ của N_C nè:
    Một ngày thành phố mùa đông có anh.
    Đường em qua sáng bừng như thắp lửa.
    Anh đến bên em như cơn gió nhẹ
    Thổi những ưu tư em chất chứa trong lòng
    Có thể tình chỉ là chút hư không
    Chút phiêu lãng một lần xa chốn cũ
    Em bên anh như hoạ mi nhỏ bé
    Không tương lai, không quá khứ một thời
    Bước bên anh một lần, một lần thôi.
    Đắm đuối ánh mắt nhìn rồi tan biến
    Bừng sáng trong tình yêu như ngọn nến
    Cháy hết mình em sẽ hóa hư vô.
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    có sao đâu!thích thì đọc thôi mà!^^
  10. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi con phố dài vắng lặng
    Chút đơn côi mình em bước đi về
    Anh đi rồi mọi con người vẫn thế
    Chỉ mình em không thể hé nụ cười
    Anh đi rồi về một nơi xa ấy
    Để nơi đây con tim nhớ vô bờ
    Anh đi rồi bỏ lại em lạc lõng
    Giữa dòng đời dù em đã quen thân
    Anh đi rồi chỉ mình em mong ngóng
    Phía con đường một hình bóng mãi xa
    Rồi một ngày khi giông tố đi qua
    Mọi thay thế biết có còn như cũ?????

Chia sẻ trang này