1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Triền dốc
    Trèo lên trèo lên mãi
    con dốc dài thăm thẳm đường xa
    muốn quay xuống cũng không xuống nổi
    Này dã qùi thạch thảo
    vàng cháy khát khao tôi ,xanh biếc khát khao tôi
    một mặt trời trên đỉnh dôc
    ai đã cầm mất rồi
    còn một chiếc bóng ấm áp
    chìa ngón tay cho tôi nắm
    chìa đôi môi cho tôi hôn
    này con chim đại bàng trong chiếc lông
    xoải cánh buông xuôi ủ dột
    vẫn đủ sức kêu lên lời tình
    Trèo lên,trèo lên,trèo lên
    trái tim đập một nhịp run rẩy
    em là người đàn bà cuồng ngông
    biết mưa mà ko tránh
    biết bão mà ko chạy
    con dốc dài thăm thẳm dường xa
    chỉ cần nhìn chiếc bóng của anh
    em còn đi mãi mãi
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    "TO BE"
    Dẫu rằng một chữ cũng thơ
    Dẫu rằng một thoáng cũng thừa xót xa
    Dẫu rằng một cánh cũng hoa
    Dẫu rằng một nửa cũng là trái tim​
    I miss U so much!
  3. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Oái Chú wave làm thơ hay phết nhỉ. Thế chú nhớ ai thế? Không phải mẹ hĩm ở nhà à???
  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Dẫu rằng cái mặt ngơ ngơ
    Dẫu rằng một cốc lơ mơ mất rồi
    Dẫu rằng một bánh cũng wave
    Dẫu rằng một bãi cũng là đã nôn
    Bác wave thỉnh thoảng thổ thơ ra sợ qué. Đúng là cao nhân bất lộ diện. Làm cốc đã bác, đi đâu mà vội thế
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Mai em có về
    Nhớ nhắn với lòng là mãi mãi
    Rằng... chỉ có mình anh
    Cho bầu trời, mặt đất màu xanh...
    Mai em có về
    Hãy để anh vào một góc tim
    Mang đến chân trời tím biếc
    Nơi em cất nỗi niềm hối tiếc
    Của anh...
    Mai em có về
    Anh chắc là mình buồn lắm
    Nơi xa xăm
    Cơn mơ dài đăm đắm
    Nỗi nhớ em...
    Mai em có về
    Hứa với anh sẽ quay trở lại
    Với một người luôn mãi
    Day dứt ngóng chờ em...
    (17h:55'' - 23/5/06)
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 5 khí trời sao se lạnh?
    Tím bằng lăng nhung nhớ một góc trời
    Người lãng tử bỗng thấy mình chơi vơi
    Còn đường dài, sao cứ phải đi mãi?.
    Giữa tháng 5 khí trời sao se lạnh?
    Góc phượng hồng cũng u ám mênh mang
    Cánh mỏng manh rủ mình vì thiếu nắng
    Trái tim ai cũng tắt nắng lâu rồi.
    Giữa tháng 5 khí trời sao se lạnh?
    Chốn xa nào em có biết không em?
    Dòng đời đó có biết bao thay đổi
    Em đừng buồn tất cả sẽ qua thôi.
    Giữa tháng 5 khí trời sao se lạnh?
    Góc trời xa ta đợi chút nắng tàn
    Đợi đến lúc bình minh sẽ mang
    Hơi ấm nhỏ như...............
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì, chẳng ai định nghĩ nổi
    Có thể là sự nông nổi ngày xưa
    Cùng dắt nhau đi dạo dưới cơn mưa
    Rồi cảm lạnh thế là ho sù sụ
    Yêu là gì, chẳng có ai biết nữa
    Cùng rủ nhau làm một bữa nem chua
    Khi thanh tóan hai đứa cùng fải đưa
    KHông thế á, mai chẳng thèm nói chuyện
    Yêu là gì, hay là fải tôi luyện
    Để nhường nhau khi hai đứa mỏi chân
    Đưa nó ghế mà không mấy fân vân
    Để được tiếng Ga lăng, mà căm tức
    Yêu là gì, nào ai mà biết được
    Chỉ biết rằng mãi có hai đứa thôi
    Luôn muốn gần và chẳng muốn xa xôi
    Để khi đói nó mời mình đi chén
    Tình là thế, nó sẽ tự nhiên đến
    Chẳng thế nào mà níu kéo được đâu
    Cứ mặc kệ xem nó chóng hay lâu
    Nếu nó đi ta quăng dây vào cổ
    23/05/06
  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chả có hứng làm bài thơ nào hết cả, nhưng vớ được 1 bài thơ. Thấy không hay nhưng ..... thôi thì cứ post. Đôi lúc, chỉ để đọc và để quên đi thôi mà
    Chia tay. Cười với anh đi
    Để ánh mắt nói thay lời khó hiểu
    Cười với anh đi
    Để ngày mai ta sẽ chia tay.
    Chia tay, anh không hề muốn khóc
    Bởi con đường nào chẳng đến lối rẽ chia đôi
    Anh sẽ chọn lối đi nhiều ước vọng
    Anh lại cầu lối rẽ tới bình yên
    Cười với anh để anh thấy em nào
    Em vẫn thế, ánh mắt hiền trìu mến
    Ru anh về thế giới chỉ mình em
    Anh ở đó bỗng thấy mình bé nhỏ
    Nấp dịu dàng trong ấm áp tình yêu
    Em không hiểu nổi đâu, điều anh muốn nói
    Rằng chia tay anh chỉ muốn nụ cười
    Không nước mắt và những điều luyến tiếc
    Vì nước mắt thay những lời cay đắng
    Chỉ để dành khi tan vỡ yêu thương
    Chia tay em, anh mang về phía trước
    Những ước mơ và bất diệt tình yêu
    Em hãy nhớ khi trời đêm huyền diệu
    Có ngàn sao đang lấp lánh trên cao
    Hãy gửi cho anh ngàn lấp lánh nụ cười
    Anh sẽ nhận và cầu em ngàn hạnh phúc!!!
  9. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió nào đã mang em đi ?
    Để tình anh biến thành mưa tan tác,
    Và trong anh những nỗi buồn man mác
    Theo những cơn gió buồn heo may
    Và những hạt mưa bay...
    Trên những con đường xưa ta chung bước
    Giờ chỉ còn mỗi mình anh bước
    Dưới cơn mưa phùn bay bay....
  10. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi rỗi thất tình
    Vào cái topic của mình ngày xưa
    Có tên công tử làm thơ
    Nhìn qua lại thấy lơ mơ tên mình
    Đang đọc dở, bất thình lình
    Toát mồ hôi hột giật mình mà nghe
    Hắn ước là cái ê ke
    Rồi mình là giấy hắn đè lên trên
    Úi giời sao lại có tên
    Nói năng hỗn xược với bề trên thế này
    Nhưng mà đời chú còn may
    Chị đây gác kiếm rửa tay lâu rùi
    Không thì chị oánh một hồi
    Tự nhiên chú thấy bầu trời tối đen
    Chị dạo này hơi bị hiền
    Để được cái tiếng "bà tiên giáng trần"

Chia sẻ trang này