1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Loadinh...........
    Từ ngày anh biết Loading
    Bỗng anh nhận thấy tình mình mênh mang
    Dù rằng đã có Mynan
    Sao đêm vẫn nhớ tới nàng Loading......
  2. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    CHÁN CUỘC ĐỜI TÔI LAO VÀO DĨ VÃNG
    HẬN NGƯỜI TÌNH TÔI CẤT BƯỚC DA ĐI
    MAI TÔI CHẾT AI LÀ NGƯỜ XÂY MỘ
    SAU QUAN TÀI AI KHÓC TIỄN ĐƯA TÔI
    VÀNH TANG TRẮNG AI NỠ GIM MÁI TÓC
    DỌT LỆ SẦU AI NỠ TUÔN RƠI
    MAI TÔI CHẾT AI XẼ BUỒN THẤM THÍA
    AI ĐAU THƯƠNG BUỒN TỦI NHỚ THƯƠNG TÔI
    MAI TÔI CHẾT AI THẮP HƯƠNG BÊN MỘ
    AI ÂM THẦM GỌI MÃI TÊN TÔI
    CHĂNG HAY LẮM
  3. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tặng tôi! Tặng bé! Tặng loading & xml! Tặng everybody...
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi
    ...môi anh...​
    Được wavethai sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 04/06/2006
  4. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tuy rằng học dốt môn văn
    nhưng em cũng xin đóng góp vài dòng
    có hay có dở cũng đành lòng
    vì rằng chả biết viết gì hơn đây...

    hỡi người tôi yêu em là ai?
    em có thực hay chỉ trong tưởng tượng?
    nếu là thực xin hãy đến bên tôi
    nếu chỉ là mơ mong giấc mộng không tàn.
    ngày tôi tìm em trong cuộc đời thực tại
    đêm tôi kiếm tìm em trong những giấc mơ
    nhưng làm sao để cho vơi bớt nỗi u sầu?
    khi tôi chẳng biết em là ai???

    "hỡi giấc mơ xin ngươi đừng tan biến
    hãy để cho ta được gặp nàng
    để thoả lòng mong nhớ bấy lâu nay...
    hỡi giấc mơ ngươi đừng trêu chọc ta
    hãy cho ta thấy rõ khuôn mặt nàng
    để khõi ngỡ ngàng khi giáp mặt
    trong cuộc sống muôn màu kia..."

    em là ai hỡi người tôi yêu?
    phải chăng em cũng đang chờ tôi đó.
    nhưng cuộc đời nào đâu có được
    như những điều ta mơ ước đâu em.

    thôi đành sống tiếp những tháng ngày hiu quạnh
    và chỉ co được hạnh phúc trong giấc mộng
    để cuộc đời thoảng qua như cơn gió
    để lòng mình băng giá như con tim....


  5. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Yeah! Những lời anh nói nghe thật cảm thông, nó đầy vần điệu như một bài rap. Em đang lẩm nhẩm hát theo đây, thật tuyệt anh ạ.
    Nếu anh chú ý, anh sẽ thấy anh từ 1 người bình chọn lên tời 2 người. LÀ em , em đó ...người biết chăng ?

  6. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ
    Nghe vẻ vè ve
    Nghe vè nhóc Load
    Học hành thì dốt
    Chỉ thích rong chơi
    hôm nọ đi bơi
    Thấy người một mẩu
    Tay như cần cẩu
    Chân hệt chân voi
    Anh chả phải moi
    Nhưng em quá tệ
    Dáng đi bệ vệ
    Chả khác thùng phi
    Tính tình thì ky
    Tiền bơi không trả
    lại còn mặc cả
    Hạ giá phao bơi
    Anh đang chơi vơi
    hầu bao nhẵn túi
    Em còn lúi húi
    Xực 4 cái kem
    Ăn uống lem nhem
    Dính đầy lên mặt
    Quát em, em vặc
    "Có 3 cái thôi
    em còn thích xôi
    Anh đi mà trả "
    Anh cười ha hả
    Trả cái khỉ khô
    mai ra đường hô
    Tránh xa nhóc Load.
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hehe cũng có vè cơ à hay nhẩy
    nghe vẻ nghè ve
    nghe vè kilua
    bảnh trai chẳng thấy
    mà thích ra oai
    loai choa loai choai
    bị quai vỡ mặt
    hay đi ăn quịt
    bởi vi ki bo
    cua gái không xong
    đâm ra chửi bới
    học hành tấn tới
    toàn bới con KHÔNG
    thích đi lông nhông
    như 1 chú cún
    mặt thì như bún
    rún thì bị lồi
    bồi hồi thích load
    nhưng load không thông
    kilua đau không?
    đau quá ý chứ....xin lỗi ảnh kilua nha nhưng tính em hay chọc những người trêu girl lém hihi
  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Này bác Ki_lua
    bác đừng phân bua
    Loading xinh xắn
    tươi tắn dễ nhìn
    Ai nhìn cũng xin
    Chút duyên răng khểnh
    học hành không chểnh
    Tính khí ôn nhu
    làn da như ngọc
    bác ghen cứ vọc
    Chọc ghẹo bé ngoan
    Sana lên tiếng
    Nghĩa cử anh hùng
    động cả không trung
    Đem lòng kính mến
    Tuy rằng thơ sến
    Nhưng ý chân thành
    không hoa là cành
    như chàng 84 ( xml )
  9. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    oái tưởng khen mình hoá ra nói đỉu mới đau chứ
    chẳng hay chẳng dở chẳng là thi
    có hay có dở mới nên thơ
    nhưng dù sao cũng không cần phải cám ơn thế đâu
    nổ mũi bây giờ..thảo nào vừa hắt xì xong..
  10. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    bài này em sang tác bên trang người say như thế nào nhưng giờ thấy post bên này thì hơn
    say ư?ta đâu có say?
    khi men rượu nồng trong miệng
    lòng không say nhưng thân xác muốn say
    say cho quên sầu say cho quên đời
    say như tỉnh mà tỉnh cũng như say
    ta hát ta ca một mình ta biết
    đôi chân liêu xiêu tìm kiếm chốn bồng lai
    đôi mắt lim dim hoen dòng lệ ướt
    cõi lòng trống vắng cảnh đời đau thương
    lúc ta khóc cả thế gian im lặng
    lúc ta cười lẻ loi với ánh trăng
    lúc ta buồn ta nốc chén rượu đầy
    lúc ta vui ta ta chơi luôn cả chai
    cuộc đời là chi sao với người bất hạnh?
    mà với ta lại chẳng thế là sao?haha???

Chia sẻ trang này