1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ka ka ka ka ka ka
    Cười lên đi bác, cười thật to
    Cười cho đời còn là dấu lặng
    Cười cho tan cả không gian trầm lắng
    Cười cho thân xác ta cuồng si
    Cười cho thế giới bỏ sầu bi
    Cười cho tan nát bờ môi
    Cười cho tan nát cả luân hồi
    hô hô hô hô hô hô
    Cười để lấp liếm nỗi thương đau
    Cười cho mắt sau thôi dòng lệ thắm
    Cười cho máu trong tim ta rạo rực
    Những kẻ khốn cùng ủn ẩy bước chân ta
    Cười cho cuộc sống ra ma
    Cho cuộc sống không còn điều gian dối
    Cười to cho những lời thề
    Vốn cùng son sắt lại là quay lưng
    ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
    Cười thật to cho tim ta đau nhói
    Cười thật to cho mắt thẫm lệ rơi
    Từng nỗi đau thấm sâu vào da thịt
    Cười , cười ....cười thật to, thật sảng
    Thật đớn đau cho thân xác một con người
  2. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bài ca lạ
    Anh down load một bài ca lạ.
    Giống như em, Load của tôi ơi!
    Bài ca bắt đầu bằng câu hát.
    Như nụ cười trên A_va_tar
    Giọng hát vui vậy mà sâu lắng
    Như mát em thăm thẳm mà dịu êm
    Tóc em bồng bềnh như điệp khúc
    Đen và lặng như những nốt trầm.
    Bài hát lạ sao nghe thân thiết quá
    Như em Load của anh ơi!
  3. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là một cô gái ngây thơ
    Đâu có phải món hàng anh download
    Viết những câu thơ không vần không luật
    Muốn lấy đời em làm giai điệu cho văn
    Những nốt nhạc trầm hùng hay yên ắng
    Nó chính là cuộc sống thực trong em.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ơ nhà mình mới đổi luật chơi à?
  5. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này có phải " Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau " ở bên box " Mỗi ngày một bài thơ không nhỉ " ? Thấy quen quen quá.
    Mỗi khi Hà Nội giao mùa
    Nhớ sao thuở ấy gió đùa tóc ai ?
    Nắng vàng nhảy nhót bờ vai
    Của đôi bạn trẻ chụm hai mái đầu
    Nay thì xa cách đã lâu
    Chỉ còn nhung nhớ tình đầu đã xa
  6. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    đêm không trăng đêm buồn vô hạn
    bến không load bến cạn tình thương
    đời không ân ái đời vô vị
    kiếp sống không yêu kiếp sống thừa
    ô lạ nhỉ trần gian lạ nhi ?
    sóng giống anh cát lại giống em
    sóng biển xanh hôn bờ cát chắng
    dút da rồi lại cứ hôn thêm
    chẳng biết làm thơ nhưng lại thích bắt chước anh chị mong anh chị thông cảm
    ko thấy hay thì thôi con nhưng hãy cổ vũ cho em ****** nhé lần sau em sẽ cố gắng
  7. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào em nhớ đến anh không ?
    Tội đồ ? Đem tình yêu vùi nước mắt ?
    Có khi nào hai bờ môi mím chặt.
    Mà quặn trong lòng hai tiếng : loading... ơi ?
    Tin được không ? tất cả đã xa rồi ?
    Nhớ ? Thương ? cũng chỉ còn trong ký ức.
    Con tim. Vẫn phải rung trong ***g ngực.
    Đau vẫn phải cười, khóc vẫn phải quên.
    Em có mong ? Một ngày anh đứng lên.
    Nở nụ cười bên người con gái khác.
    Em có giận ? khi cuộc đời đen bạc.
    Người đón anh về chẳng phải là em.
    Giữ không em ? Chồng thư đã cũ mèm.
    Mới đây thôi - đã chỉ là kỷ niệm.
    Yêu đến thế - có gì ư ? Không thiện ?
    Em hay cuộc đời ? Sẽ trả lời anh ???
  8. huylai85vn2006

    huylai85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ở đây post thơ sưu tầm không cần fải ghi là sưu tầm hả các pa
  10. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    gửi loading:
    cười làm chi cho đời nó khổ?
    mười thang thuốc bổ ta để dành còn hơn
    miệng cười lòng chẳng vui
    nói chi cho thêm buồn
    hãy đóng chạt tâm hồn
    để người biết ta vui..
    bài thơ tặng người không yêu tôi haha...
    mây vô tình mây ngàn năm trôi mãi
    tuyết vô tình tuyết phủ trắng nhân gian
    người vô tình cõi lòng ta tan nát
    ta vô tình sao lại khóc trong đêm ?...
    nào hãy khóc đi cho đời nhẹ nhõm
    khóc cho nuớc mắt chứa tran cõi lòng
    khóc cho dòng lệ như sông ra biển
    khóc cho đời sạch bụi bẩn trần gian
    huhu huhu
    khóc cho cạn cả nước trong cơ thể
    khóc cho tim trở nên mù loà
    khóc cho ngày mai sẽ tươi cười rạng rỡ
    khóc cho tâm hồn mạnh mẽ không bi thương
    hic hic
    khóc cho tim không còn đau nhói
    khóc cho nụ cười nở trên môi
    khóc cho đời người không đau khổ
    khóc cho trần thế hết thương đau
    nói thì nói vậy chớ em cũng đã khóc trước ai bao giờ đâu..thèm có người nhìn mình khóc quas hén...nhưng toàn cười như pà loading nói thôi hà hahhahhah..

    cười lên đi cho đời bớt khổ
    cho nước mắt tuôn rơi khi ta nở nụ cười
    lòng đau nhói nhưng miệng vẫn tươi
    sao lạ vậy??chỉ có ta mới biết

Chia sẻ trang này