1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mùa thu ...
    Bao giờ cho đến mùa thu
    Hoa tàn lá rụng, mùa thu trở về
    Chẳng còn cái nắng chiều hè
    Tiếng ve rả ríc trên quê hương mình.
    Em đã đi buổi bình minh
    Anh lặng lẽ đứng âm thầm ... đau thương.
    Chỉ còn đây chút vấn vương
    Bên anh ngày tháng bước đường cô đơn !
    Mua thu ấy mãi hay hơn
    Đôi mình say đắm trong cơn men tình
    Mua thu nay mãi buồn thiu
    Rớt rơi lại tán lá vàng ... chia ly !
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Sau tiếng cười khoảng lặng đến bên tôi
    Những khoảng lặng trở về con người thực
    Không mặt nạ, không bon chen, bực tức
    Không những gì, sắc sắc có không không
    Khoảng lặng nào chới với giữa mênh mông
    Giữa cuộc đời bao bóng đêm xô đẩy
    Khoảng lặng không, cho ta biết run rẩy
    Biết dừng chân trước vực thẳm sâu dài
    Biết suy nghĩ để chờ đợi ngày mai
    Để nuôi niềm tin cho những gì vô vọng
    Để bình yên khi cánh cửa vừa đóng
    Biết ngẩng đầu tiếp tục cánh cửa sau
    Những khoảng lặng đến và đi rất mau
    Nhưng ai biết trân trọng giây phút đó
    Cả cuộc đời biết bao điều bỏ ngỏ
    Trong ngày dài có khoảng lặng mênh mang.
    lâu rồi mới lại nuôi cóc cho vui hi hi
  3. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0

    Nắng trải vàng trên mặt nước Hồ Gươm
    Có ngọn gió vô tình lùa mái tóc
    Tiếng vọng về trong ký ức xa xôi
    Một ánh mắt nụ cười em đã có
    Em dịu dàng thả bước đến hồn anh
    Giọt mưa lạnh bất ngờ làm xích lại
    Chút vô tình hữu ý lại bên nhau
    Giọt mưa rơi như không còn ý nghĩa
    Em vẫn hiểu không có sự vô tình
    Tất cả đến như nó cần phải đến
    Như giọt mưa rơi xuống đất hết mình
    Rồi vỡ tan cho ngày mai ...nắng tới.
  4. DarkArm

    DarkArm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày hè oi ả
    Một mình buồn trên dãy phố cô đơn
    Khoảng không gian tĩnh lặng đến vô cùng
    Chợt chiếc lá khẽ đỏng đảnh xuống mặt hồ yên ả
    Ta giật mỉnh tỉnh giấc chốn đô thành....

    Chén cà phê đã nguội ngắt từ lâu
    Bên gạt tàn từng điếu thuốc dang dở
    Giọt mồ hôi lăn xuống gò má sạm
    Sao lòng ta vẫn trống trải không nguôi...

    Nhớ làm sao nhữngngày hè năm trước
    Cũng con đường, cũng khoảng hồ tĩnh lặng
    Ta với em như đôi tình nhân trẻ
    Hai trái tim, một điệu nhạc tâm hồn...
    Cũng vẫn con đường hồ Gươm cũ
    Cảnh vật này nào có khác chi
    Chỉ duy nhất một điều sao tàn nhẫn
    Bên cạnh ta, chỉ có ta mà thôi
    [Mới ti toe tập làm, các bác đọc đừng cười đến sút quai hàm nhá, em không có xiền đưa cả nhà đi chữa đâu đấy]
  5. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    4 mùa
    hạ rực nắng mồ hôi tuôn nhễ nhại
    thấm đẫm đôi vai vất vả hao gầy
    ta mải miết cuốn theo dòng đời
    kiếm kế sinh nhai cho hết tháng ngày
    rồi hạ đi qua thu vàng đến
    gió thu lạnh,,lá bàng rơi lả lướt
    đi trong chiều lòng bồi hồi xao xuyến
    yêu mùa thu ,yêu màu là vàng rơi
    khi đông sang cái rét cũng ập đến
    vì nghèo nên chẳng có tấm áo bông
    nhưng tuyết lạnh đâu làm ta run rẩy
    vì trong tim luôn được sưởi ấm bởi tình yêu
    mùa xuân về trăm hoa bừng tỉnh
    chim hót vang đón ánh nắng ban mai
    và ta đợi mùa xuân em mang tới
    nụ cười em với ánh mắt yêu thương
    cứ mơ theo 4 mùa thôi ta nhé
    để niềm vui thay thế sự u sầu
    hãy cười tươi dù đời đầy nước mắt
    và hãy cười bởi vì ta đã yêu.....
    Được snaha sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 24/06/2006
  6. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lén lút với bồ
    Người iu bắt được...tơi bời răng bay
    Răng bay...quá nửa mồm ta
    Đồng thời "bay" cả người iu lẫn bồ
    Buồn lai rai đã mấy ngày
    Hôm nay muốn một nụ cười làm vui
    Nhưng sao mồm như bị "đui"
    Mà mồm có mở,răng còn mà khoe?
    Ai cho mượn mấy cái răng
    Mượn tay mấy ngón,ai cù hộ tôi
    Có răng,nách cũng cù rồi
    Xem tôi nhăn nhở có vui không nào ???
    Được croco sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 23/06/2006
  7. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những cô bé thích màu xanh

    Nếu
    Nếu em là trời xanh
    Anh sẽ là mây trắng
    Hóa thành mưa giúp em
    Trút đi những nỗi buồn
    Nếu em là biển xanh
    Anh sẽ là cát trắng
    Để trở thành bến bờ
    Khi em muốn tìm nơi bình yên
    Còn nếu một ngày nào đó
    Mặt trời không còn nữa
    Anh sẽ là tia nắng cuối cùng
    Gửi tới tâm hồn em
    Chà. Một ngày đẹp khi trời màu xanh trong, một chút mây trắng chậm chậm trôi...
    Chỉ tiếc rằng trong khung cảnh đó lại có người phải đi dạo một mình
    Được thanhtqlk47 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 23/06/2006
  8. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    dành cho những người không thích từ xanh...chủ yếu tặng bác viết bài ở trên he
    tuổi xanh xuân rồi cũng trôi nhanh
    nào ai níu kéo được những gì đã qua
    mùa xuân qua rồi mùa xuân lại tới
    xuân xanh qua chẳng trở lại nữa đâu...
    nếu em là bầu trời xanh
    vậy em sẽ ở đâu khi đêm về?
    nếu em là biển xanh
    sao nỡ sóng thần giết chết anh?
    và rồi lại màu xanh
    thanh bình chẳng thấy toàn là chiến tranh
    nào là cờ mỹ màu xanh
    vậy mà chiếm đóng mỏ dầu áp ga....
    thôi thì ghét hết màu xanh
    để cho khỏi phải lang thang ngoài đường
    Được snaha sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 24/06/2006
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    3 ngày off tưởng dài, trôi quá mau
    Những tiếng cười, ly rượu ai nhớ mãi?
    Những tình cảm, biết bao người để lại
    Trong trái tim những thành viên biết đùa.
    Lời mở đầu tôi mạn phép xin thưa
    Cả đảng ủy và nhân dân Hà Nội
    Nồng nhiệt đón chào chú XML ra
    Không ngại ngần bao nẻo đường xa
    Wave dã chiến mặn nồng trai Phú Thọ
    Những cô nàng xinh tươi vẫn còn đó
    LAM yêu kiều, bé nói dối đáng yêu
    Thêm chị tôi, không cần phải nói nhiều
    J_G mọi người ai cũng quý
    Bên cạnh đó nhiều thành viên đáng chú ý
    Vẻ đẹp trai vương vấn bụi phong trần
    Trai Hà Thành là chốn xuất thân
    Không ai khác chàng Kilua mặt rỗ
    Tìm trên đời, đẹp nước sơn lại tốt gỗ
    Ai sánh bằng chàng Haibk
    Nếu muốn biết đẳng cấp hẳn khác xa
    Trí nam nhi và người chồng đích thực
    Bác Phamson quả là mẫu mực
    Trai anh hùng, hết mực chiều vợ yêu
    Sóng cuộc đời cuốn trôi biết bao điều
    Bao cái đẹp bị vùi dập trong đó
    Bạn không tin? Love_miss_vinhroom đó
    Ví dụ này ắt hẳn là không sai.
    Còn một anh phải nói rất là tài
    Hiện tỉ phú gold ttvn đó
    Chứng minh thư viết rõ Biaôm mà
    Nếu muốn vay mượn, hãy chờ đến ngày mai.
    Bạn thắc mắc vậy còn những ai?
    Xin thưa rằng người đàn ông khỏe mạnh
    Cái bụng tròn ắt hẳn trống phải thua
    Vẻ đẹp trai? xin thưa không phải đùa
    Tungthanden đích thị là anh đó
    Những thành viên khác tôi xin bỏ ngỏ
    Thiếu anh nào thì hãy đứng lên
    Trước khi đứng phải nhớ ghi tên
    Và viết rõ: "Ra phường mà xin dấu"
    Vâng cảm ơn tôi lại xin bắt đầu
    Viết đôi dòng kĩ hơn về bữa nhậu
    Nhưng bây giờ phải ra phường xin dấu
    Đóng bản quyền không thì lậu mất ngay
    Viết đôi dòng chẳng biết là có hay
    Bác nào tốt bụng viết thay cho cái
    Một trang dài để ta ghi lại
    Có một thời chúng ta nhậu....lai rai
    hê hê, viết đến đây tự nhiên tụt mất cảm xúc, mai viết tiếp vậy
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hảo đàn ông. Good thơ.
    Tiên sư nói ai mặt rỗ, . Đá quét sau lưng thế này thì còn mặt mũi nào trên diễn đàn nữa.
    Thằng còi xương hạng nhất này, mai đè phát chết luôn

Chia sẻ trang này