1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tặng L....
    Em bỏ anh đi...Mùa thu bỏ ngỏ
    Lá rơi ngõ chiều bâng quơ
    Bếp im lửa, que diêm buồn im hộp...
    Anh một mình hoang dại nỗi không ... L_A_M
    Vắng guốc xưa dzìa, vắng nỗi lo toan
    Vắng tiếng cười, vắng cả ngày L_A_M giận..
    Anh không L_A_M như con thuyền mắc cạn
    Héo rũ buồm, khi biển sóng lùi xa...
    Dòng sông tình chở nằng nặng tình L_A_M
    Bồi đắp trong anh cả một miền thương nhớ
    Anh và L_A_M sẽ như là hơi thở
    Cả cuộc đời, Anh mãi trọn IÊU L_A_M ./.
    ...................................
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Anh viết tên LAM lên cát
    Để trâu bò dẫm nát tên em ...........( ai biểu phụ tui)
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, "ét cếp on lai"
    Đã làm tặng em đoạn thơ dài
    Ngẫm mình giờ không còn trẻ nữa
    Anh về đi kẻo mất tương lai...
    Nếu anh còn nghĩ đến ngày mai
    Hãy lo trước mắt tháng năm dài
    Trẻ trung xinh đẹp đầy ra đó
    Em về ôm nỗi nhớ không phai ...
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ LAM viết lúc ban trưa
    Cảm thương số phận kẻ duyên thừa
    Mượn ý bài thơ LAM vừa viết
    Mang về tán... cô bé nước mưa
  5. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Bác đã xin em bản quyền chưa?
    Mà sao bác lại dám gửi bừa
    Khôn hồn thì mau đem trả lại
    Em đây "đầu gấu" chẳng phải vừa
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em yêu anh cuồng dại
    Yêu anh đến tan cả em ra
    Về đi anh
    Ngày dài hơn mùa
    Về đi anh
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh...
  7. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng
    Mất điện
    Buồn tình
    Thèm máttttttttt
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Híc e chả biết làm thơ kỉu đó!thôi thì thơ lãng mạn kỉu này vậy
    LAM biết rõ bquang rồi sẽ đến
    Cuớp LAM đi khỏi wave tau và PS
    LAM biết rõ PS vì nàng mà điên dại
    Phải ở lại Châu Quì cư ngụ đến vài năm

    LAM biết rõ wave tau vì nàng mà muốn chết
    Nhảy xuống sông hồng giữa chỗ nước cạn khô
    Không nản chí lại tìm nơi nhảy tiếp
    Chết chẳng đành lại còn uống nước no

    LAM cứ tuyển chồng còn họ đánh nhau mặc xác
    Chuyện của họ chứ nào của mình đâu
    Trai si tình ngại gì vì hồng nhan mà chết
    Cũng tại ông trời sinh ra đàn ông ngu.........(hehe các bác xá tội)
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 06/04/2006
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    quê em là vác thang ra cây ớt tự tử rồi đấy

Chia sẻ trang này