1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thiên đường tình yêu
    Ta lạc vào mùa thương
    Mới hay thiên đường chín rục
    Trái cấm tình yêu có tự bao giờ
    Ta với người hái những ước mơ
    Giấu nỗi nhớ khi tình xa cách
    Lạc vào mùa thương
    Mới hay tình là khách
    Khi đến khi đi thật bất ngờ
    Thuở yêu người
    Chợt thấy ngu ngơ
    Và vụng dại như thời mới lớn
    Lạc vào mùa thương
    Là chìm trong cõi nhớ
    Như đến như đi như đợi như chờ
    Ta trở êề từ lúc hoang sơ
    Cây trần tục
    Vươn mầm thánh thiện
    Lời chim hót trên cành cây gai nhọn
    Góc trần gian
    Hoa nở dậy xuân thì....
    ^^ Con cóc thôi nhưng ai hiểu thì hiểu^^
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Có ai hiểu tình yêu là gì không?
    Mối tình đầu tưởng như trong cổ tích
    Những niềm vui, những nụ cười khúch khích
    Những nỗi đau, những nuối tiếc muộn màng...
    Có những lúc tưởng đang trên thiên đàng
    Niềm hạnh phúc dâng tràn trong đôi mắt
    Cũng có khi mang nỗi buồn hiu hắt
    Thấy nhớ vô cùng một gương mặt thân quen...
    Gương mặt ấy một thời là của em
    Còn bây giờ đã dành cho người khác
    Con đường thân quen, lá rơi xào xạc
    Anh đã đi rồi, ngơ ngác chỉ mình em...
    Anh có thấy buồn, có day dứt hằng đêm?
    Có thấy nhớ đôi môi mềm, đôi mắt ướt?
    Làn da nâu, mái tóc dài óng mượt
    Bóng dáng thân quen tha thướt dịu dàng...
    Còn lại gì đây một sự thật phũ phàng
    Em chỉ được phép có chàng trong tưởng tượng
    Rồi khi tỉnh lại, một nụ cười rất gượng
    Mất anh rồi, cô bé đáng thương ơi... !!!
  3. haibk

    haibk Guest

    KHÔNG ĐỀ
    (Viết cho 1 người đã cũ)
    Anh vẫn tự hỏi lòng rằng chẳng hiểu tại sao???
    Mà tán em bấy lâu rồi không đổ
    Trái tim kia bằng nhôm hay bằng gỗ?
    Hai năm trời mà nó vẫn trơ trơ
    Đông hay hè, mùa nắng hay mùa mưa
    Gió rét nàng Bân cũng chẳng là gì hết
    Quãng đường dẫu xa , anh không hề thấm mệt
    Tuần đến 7 lần, mà thấy vẫn còn thưa
    Cứ mỗi ngày lại có 1 bài thơ
    Tặng cho em, cùng bao lời khát khao, cháy bỏng
    Rồi đêm về hi vọng...
    Rồi ngày mai, lại tiếp tục làm thơ.
    Hỏi em rằng :" Thế đã yêu anh chưa?"
    Em đỏ mặt bảo là đang suy nghĩ
    Nghĩ ngợi gì mà em ơi, lâu thế?
    Mẹ anh giục lấy vợ rồi mà (em) nghĩ vẫn chưa ra
    Bạn bè anh chúng ngán ngẩm, xót xa:
    "Bỏ qua đi, báu bở gì con ấy
    Mày dẻo mỏ, lại đẹp trai là vậy
    Thiếu gì em xin chết cả 2 tay"
    Chúng nói nhiều, nghe thấy cũng bùi tai
    Mình có kém cỏi gì đâu mà phải làm con dã tràng xe cát
    Gói ghém những bài thơ xưa tặng cho vài cô gái khác
    Lại thấy đời như mơ, như mơ....
    Không có em , năm vẫn có 4 mùa
    Đời vẫn đẹp, phòng thằng này vẫn ấm
    Không có em, trái tim anh vẫn đập
    Dẫu em có lấy chồng, anh vẫn cứ là anh
  4. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc giật mình tan giấc mộng.
    Anh vô tình bị kiến đốt vô mông.
    Anh chợt nhớ đến những buổi chiều hồng.
    Anh cùng em trên ngọn đồi lộng gió.
    Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ.
    Anh vô tình.. bị kiến đốt vô mông

    Sưu tầm
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hạ về chưa sao mưa gió bơ fờ
    Tim lạnh buốt bàn tay đang run rẩy
    Khi cô đơn tôi nhớ người biết mấy
    Dù biết rằng vô nghĩa chuyện ngày xưa
    Chỉ một mình lê bước giữa cơn mưa
    Tôi vẫn ước và vẫn thầm hi vọng
    Người xa xôi như vẫn gần tôi lắm
    Để mùa thu thôi rơi lá đợi chờ
    Và hạ về sẽ ngưng những cơn mưa
    Đang tí tách như tiếng lòng tôi vậy
    Dang đôi tay xin một lần đón lấy
    Những ngọt ngào tha thiết thủa ban sơ
    05/07/06. Es.
  6. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra là văn xuôi nhưng thôi tách đoạn ra cho nó thành thơ
    Đã bao lần con trai tự hỏi
    Nếu thế giới không có tình yêu
    Con gái sẽ không còn nũng nịu
    Chẳng còn biết phụng phịu cùng ai
    Con trai lúc đó mới thực sự là phái mạnh
    Chẳng cần phải nhường nhịn ai bao giò
    Con gái không cần soi gương nhiều như trước
    Vì có đẹp cũng chẳng ai khen
    Con trai chẳng phải cạo râu
    Trông như thế mới thực là nam tử hán
    Con gái sẽ không còn e thẹn
    Mặt đỏ hồng khi con trai mi lên má
    Con trai không phải nói một minh trước gương
    Để rồi đem những lời đó nói lại cùng con gái
    Nhưng như thế đời sẽ buồn biết mấy
    Cô hàng hoa ế chẳng ai mua
    Còn đâu những đêm trăng lãng mạng
    Con trai tỏ tình, con gái vờ như không nghe thấy
    Này thằng nhóc Eros nghich ngợm
    Sao mỗi lần chỉ bắn một phát tên
    Còn bao người như tôi vẫn đợi
    Một mũi tên không để chết mà để yêu.

  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Một mai ....
    Một mai ... thế giới ko còn
    Tình yêu ta cũng liệu còn cho nhau ?
    Bấy giờ ta biết tìm đâu
    Mảnh trăng tô bóng đợm màu hai ta.
    Một mai ... em lỡ cách xa
    Đi về phương ấy chắc là ... quên anh ?
    Thôi thì giấc mộng không thành,
    Miền quê hiu quạnh anh đành ... ra đi.
    Một mai ... anh biết làm chi
    Để quên năm tháng những gì đã qua
    Khi lòng anh vẫn thiết tha,
    Mong ngày trở lại quê nhà ... có em !
    Một mai ... khi gió qua thềm
    Mưa rơi ngoài phố hắt bên đầu đường ...
    Anh ngồi ôm nỗi vấn vương
    Ước gì duyên phận sót thương chúng mình.

    HP - 7/2006.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 07/07/2006
  8. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Anh bóp cổ em : I love you
    em liền ngoảnh lại: No,thank u
    anh vẫn chưa chịu: i still love
    em vẫn còn kiêu:but i can''t

    Được vitchetduoi2987 sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 09/07/2006
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Gì chứ khoán thơ là Yo Pr lắm ngày xưa chuyên Văn đấy !

    Cô bé kô phải của riêng anh !
    Cô bé có nụ cười lặng lẽ
    Trông thật xinh mà cũng thật buồn
    Ta yêu giọng em cười khe khẽ
    Cả nét buồn nhân dáng dễ thương
    Cô bé dấu môi cười ngượng ngập
    Tay vụng về đan lấy bàn tay
    Sợi nắng vô tình làm em chớp mắt
    Cho mắt nai nhẹ khép mi gầy
    Cô bé đứng chờ buổi chiều tan học
    Tay ngoan hiền ôm sách vở cười xinh
    Mong cô bé đừng đợi ai đưa đón
    Cho anh theo cô như bóng với hình
    Cô bé về bàn tay nắm tay
    Của một người yêu dáng dấp hao gầy
    Của một người anh hay người thân thuộc
    Cũng đủ anh buồn ....cô bé có hay ​
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bài này là Sưu tầm chia xẻ cùng mọi người nhé !

    Nếu Ngày Mai Chẳng Bao Giờ Đến Nữa ​
    [blue] Nếu tôi biết đó là lần cuối
    Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
    Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
    Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu
    Nếu tôi biết đó là lần cuối
    Được nhìn em quay gót bước đi
    Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt
    Và trò chuyện để em nán lại bên tôi
    Nếu tôi biết đó là lần cuối
    Mỗi cử chỉ và lời nói của em
    Tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn
    Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi
    Nếu tôi biết đó là lần cuối
    Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
    Và nói rằng "tôi yêu em nhiều lắm"
    Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi
    Nếu tôi biết đó là lần cuối
    Được chia sẻ xúc động cùng em...
    Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
    Nên để thời gian trôi qua , trôi qua...
    Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
    Để bù đắp những tháng ngày trước đó,
    Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
    Còn nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua.
    Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
    Để cho tôi nói được lời "yêu em"
    Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
    Để thực hiện điều tôi có thể làm cho em
    Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
    Và hôm nay là tất cả những gì tôi có ,
    Tôi muốn nói yêu em biết bao
    Và mong mọi người đừng quên điều đó
    Nếu bạn chờ đến ngày mai
    Sao hôm nay không làm ngay điều đó?
    Vì nếu ngày mai kia chẳng có
    Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua
    Vì đã không dành thêm ít phút
    Cho nụ cười , cái ôm chặt và những nụ hôn.
    Vậy hôm nay hãy chia sẻ với
    những người bạn yêu mến
    Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu
    Hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi ,
    Và rộng mở lòng tha thứ , thương yêu ,
    Để nếu Ngày mai không bao giờ đến nữa,
    Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc Ngày hôm nay.
    Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
    Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc.
    Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
    Để bạn mở lòng với những người yêu thương.[/blue]

Chia sẻ trang này