1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    VÔ TÌNH
    Thời gian cứ vô tình
    Bào mòn đi nỗi nhớ
    Con đường cũng vô tình
    Quên bước chân dang dở
    Gió cũng vô tình nữa
    Thổi đi lời yêu thương
    Trời vô tình xanh hơn
    Trong trưa hè nắng gắt
    Dòng đời vô tình bắt
    Hai đứa mình xa nhau​

    11/07/06 Es
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 11/07/2006
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC THƠ CHO ĐỘI BÓNG NNTD.
    Mong được sự ủng hộ
    Các bạn thơ tham gia nhiệt thành nhé
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị là làm phải có chủ đề, mỗi chủ đề sẽ kéo dài trong....10 ngày, sau đó sẽ treo giải và tiếp tục chủ đề sau. Phải có chủ đề thì mới dễ đánh giá các bài thờ
  4. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Mười Bảy
    Ba đồng một mớ rau xanh
    Anh về anh nấu bát canh...cúng nàng.
    Anh về may túi ba gang
    Đem đựng nước mắt tiễn nàng sang sông
    Nàng ơi có nhớ anh không
    Tiễn nàng anh tặng đóa hồng trắng rơi
    Dẫu mai nàng ở trên trời
    Cứ tròn mười bảy về chơi nghe nàng
    Ngòai sông tiếng tác con mang
    ước chi cơn gió đưa nàng về anh
    Cuộc đời như mảnh chiếu manh
    Anh trải xuống đất một nhành ngọc lan
    Ngoài kia vẳng tiếng gió ngàn
    Xa đưa tiếng vọng miên man cõi đời
    Bên thềm một xác pháo rơi
    Là hôm anh tiễn một đời ...thơ ngây.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Biết nói gì đây ... !
    Biết nói gì đây, biết nói gì
    Tình yêu giờ đã còn lại chi ..
    Hai người hai ngả phận đời ấy,
    Chẳng được lên duyên, buồn quá đi.
    Biết nói gì đây, biết nói gì
    Nghe tin em đã lấy chồng rồi
    Con đường xưa cũ chỉ mình tôi
    Ko bóng em, chẳng nụ cười trên môi.
    ( còn nữa .. )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 13/07/2006
  6. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đây, biết nói gì
    Thôi ứ thèm nói nữa ....
    Tình yêu giờ chả con chi
    Hai người hai ngả đi..
    Chẳng online chát chít đc, buồn quá đi.
    Biết nói gì đây, biết nói gì
    Thôi gửi vài dòng mét xít
    In tờ nét ... đêm đêm mình anh OL
    Ko bóng em, chẳng nụ cười trên WC "webcam" :D
    ____________________
    Bùn bùn ........ ếch nhái ái ! Xin phép tác giả
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì lúc nửa đêm
    Khi mà em gái chả con bên
    Anh ngồi vạ vật ôm điếu thuốc
    Cùng bàn vi tính lũ Sờ lờ (SL45)
    Thôi hãy về quê ôm bị thóc
    Gái làng đầy đó khóc than chi
    Vớ đại vài cô làm "vợ nhạt"
    Cho đời trai trẻ đỡ cô đơn
  8. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vắng em đời con tôi với ai ...
    Sờ lơ nằm trơ vơ ko ai sờ
    Music trầm lặng OL đêm đêm ..
    Bài tình ca buồn SL hát triền miên
    ---------------------------------------------------------------
    Thank KILUA ...........
    SL45 niềm đam mệ "tụt quần" của tui
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Đời Nam như khói như sương
    Mỏng manh thân yếu thoảng hương cuối mùa
    Cái người con gái mới cua
    Còn gì để nhớ hãy xua nỗi lòng
    Nàng đi mày cũng tái tê
    Cố mà quên hết lời thề ngày xưa
    Nhớ người nghe sóng lao xao
    Nghe trong vô thức sóng gào biển khơi.
    Nàng hiện ở tít chân trời
    Thằng chồng đang gọi trời ơi là buồn
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cô đơn một mình em
    Trong đêm dài than thở
    Giấc mộng xinh chẳng đến
    Vì em đang chờ ai
    Cũng chẳng vì dang dở
    Cũng chẳng chút bận lòng
    Còn gì đâu để nhớ
    Muộn một nỗi tiếc thương
    Cafe cũng đã nguội
    Đêm dài vẫn chưa tan
    Trên môi còn đọng mãi
    Những lời yêu mong manh

Chia sẻ trang này