1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một mình anh ..... 1 WC ...... 1 buồn ............
    * WC có thể hiểu là WEBCAM
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đêm
    Vắng và buồn
    Thơ
    Nhạt và vô vị
    Anh
    Đến và đi
    Không
    mà có
    Như
    chẳng có gì...
  3. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Loài mèo vẫn đi hoang ....
    Tôi
    Bay lang thang vô định trốn TT
    Em
    ...................................
    Đời
    Vẫn trôi theo từng cú "click"
    Mai
    Tương lai ...... ai mà biết !!!!!!!!!!
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Cafe đắng bỏ đường thì ngọt
    Tình yêu đắng biết bỏ gì đây
    Say men rượu sáng mai sẽ tỉnh
    Say men tình mãi mãi còn say
    Cafe sữa chẳng mấy khi đắng
    Tình yêu nửa vời còn mấy mà cay
    Ruợu chưa cạn chưa say đã tỉnh
    Tình chưa đầy mà nuớc mắt đã vơi
  5. nguyenhuythiep

    nguyenhuythiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tặng Già Lam và ai đấy bài thơ vui nhé:Lá diêu bông 03 mã số bình chọn0909900990

    Chị choáng ngợp giữa những lời khen.
    Nép vào góc tủi thân em bật khóc.
    Em biết lấy gì để lấp nổi khoảng cách,
    Khi em sinh chậm 3651/4ngày.
    3651/4 có thể hơn,
    Thậm chí em có thể luỹ thừa cả số.
    Khoảng cách vẫn vời vợi chiều giông tố.
    Vì Đâu???
    Đi về đâu về phía dòng sông sâu,
    hay về phía ngàn khơi bể rộng.
    Nuôi hy vọng,
    một ngày nào sẽ tìm được lá diêu bông.
    Nhưng lá diêu bông ngày nay các cô gái chẳng cần.
    Hoàng Cầm khóc, thơ khóc rồi em khóc.
    Chị chẳng nói lời giễu cợt đâu em biết.
    nhưng khoảng cách vẫn chẳng thể nối liền.....

    cho trái tim cô đơn dang bỏng khát.
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ờ THÌ
    Ờ thì
    Cứ thế mà thôi
    Cứ ghen cứ giận
    Để rồi vẫn yêu
    Ờ thì
    Cứ ngóng mỗi chiều
    Từng giờ từng từng fút
    Mong nhiều nhớ thương
    Ờ thì
    Cứ bực cứ hờn
    Để rồi nỗi nhớ
    Đổ dồn về nhau
    Ờ thì
    Cứ kệ mai sau
    Đời ai mà biết
    nhuốm màu ra sao
    Ờ thì
    Thôi cứ ờ thì
    Đời đang hạnh fúc
    Cần gì nghĩ suy.
    15/0706. Es ​
  7. haibk

    haibk Guest

    TỐT HƠN ĐIỀU TỐT NHẤT
    Mọi lời giải thích
    Nào có cần đâu anh
    Khi đã lộ nguyên hình là 1 gã Sở Khanh
    Thì tốt nhất là nên im lặng
    Cô gái ngày xưa mái tóc thề da trắng
    Sao bây giờ tím tái đến mong manh
    Khi anh lộ nguyên hình là 1 gã Sở Khanh
    Đêm nào cô cũng khóc
    Trái đất đông người ư? nhưng em thì cô độc
    Khi anh anh lộ nguyên hình là 1 gã Sở Khanh
    Giá mà em quên được anh
    Thì có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI
    Viết cho anh, một nguời chưa gặp mặt
    Người mới quen trên nét được ít ngày
    NHưng mà sao lại thấy nhớ lắm thay
    Mong từng giờ để cùng anh trò chuyện
    Hình anh gửi đi xe thật điêu luyện
    Thật manly làm mê đắm lòng nguời
    Mặt lạnh thế không có một nét cười
    Nhưng rạng rỡ và đáng yêu biết mấy
    Anh có biết cũng từ sau khi đấy
    Đã tương tư và mong nhớ anh không?
    Dẫu biết rằng tất cả là viển vông
    Mà không ngăn nổi con tim rung động
    Tình là thế, chứa thật nhiều mơ mộng
    Dù chỉ là những ảo ảnh triền miên
    Nhưng cứ để cho nó đến tự nhiên
    Để cho đời thấy thêm nhiều yêu dấu.
    15/07/06 Es. ​

  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    YÊU
    Em yêu là bởi em yêu
    Cầm tay anh hỏi,hỏi nhiều làm chi?
    Khi yêu em chẳng đắn đo
    Phân phô chưa biết nói gì cớ sao
    Huống hồ yêu từ khi nao
    Hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay
    Thuyền tình đã gặp người đưa
    Họa trăng có một điều này đơn sơ:
    Tin nhau ai nói bằng lời
    Mà mai ai biết xa vời bao nhiêu?
    Một thương là sự hơi liều
    Thì theo cho đến xế chiều chứ sao!
  10. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em là anh đang điêu
    May quá em chẳng hỏi mần chi
    Hạnh phúc vì em chẳng đắn đo gì
    Lời anh chưa nói sau nì mặc em
    Thuyền tình không gõ mà đi
    Sông sâu nước cả, lật thuyền đừng kêu
    Tin anh em mới làm liều
    Sở Khanh, hoa **** là nghề của anh
    Cuộc tình vốn đã mong manh
    Xin em đừng:"theo cho đến xế chiều" thuyền anh

Chia sẻ trang này