1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. withyoutoday

    withyoutoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em là anh đang điêu
    May quá em chẳng hỏi mần chi
    Hạnh phúc vì em chẳng đắn đo gì
    Lời anh chưa nói sau nì mặc em
    Thuyền tình không gõ mà đi
    Sông sâu nước cả, lật thuyền đừng kêu
    Tin anh em mới làm liều
    Sở Khanh, hoa **** là nghề của anh
    Cuộc tình vốn đã mong manh
    Xin em đừng:"theo cho đến xế chiều" thuyền anh
    [/quote]
    E`o èo ,thơ thẩn gì mà chán thế này, cũng chẳng lãng mạn gì cả.
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hic! bài thơ thất tình của mình hồi sv sao giờ bị biến dạng thế này hả trời????
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Tôi cứ nghĩ mình sẽ buồn nhiều lắm
    Sẽ không ăn và sẽ bỏ cả chơi
    Nhưng lạ thật tôi lại thấy thảnh thơi
    Khi biết rõ mình đang bị lừa dối
    Tôi và anh một tình yêu sôi nổi
    Nhiều vui buồn , nhiều cả những hờn ghen
    Đã chia tay và lận đận bao fen
    Nhưng rồi lại yêu nhau trong say đắm
    Tôi cứ nghĩ anh yêu tôi nhiều lắm
    Nhiều như lời anh thủ thỉ bên tai
    Tôi và anh hai đứa tay trong tay
    Rong ruổi khắp những con đường xa lạ
    Nhưng hoá ra tôi tự ru mình hão
    Rằng tình yêu anh dành trọn cho tôi
    Biết đâu rằng trái tim anh chia đôi
    Hình bóng tôi chỉ vật vờ sương khói
    Tôi cứ tin và nghe lời anh nói
    Dù biết rằng sự thật chẳng bao giờ
    Vậy mà tôi lại cứ cố giả vờ
    Chỉ mình tôi anh dành cho say đắm
    Ngày hôm qua tôi đã buồn nhiều lắm
    Khi biết anh nói yêu với hai người
    Nhưng hôm nay tôi lại thấy nên cười
    Vì ra khỏi cuộc tình không lối thoát
    Đã bao lần nhủ lòng fải dứt khoát
    Rời xa anh để khỏi fải đau lòng
    Vậy mà tôi vẫn còn cứ lừng khừng
    Vì tình yêu dành cho anh nhiều quá
    Hình bóng anh in đậm trong tâm trí
    Để quên đi thật là khó vô cùng
    Nhưng giờ đây biết rõ tôi lại mừng
    Đã giải thoát tâm hồn tôi u ám
    Bao thời gian trôi qua cùng năm tháng
    Giờ nhìn lại mới thấy rõ một điều
    Với riêng tôi anh chưa bao giờ yêu
    Tất cả chỉ là cuộc vui và giải trí
    Nhưng cũng xin cám ơn anh đã đến
    Đã cho tôi chút mật ngọt của đời
    Dạy cho tôi hiểu biết về lòng người
    Cám ơn anh, một con người bạc bẽo.​
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tôi & nàng và....
    Bóng chim tăm cá thì vẫn nhớ
    Liễu rủ kề bên cứ hững hờ

    Tôi biết là tôi đã phụ nàng
    biết rằng nàng đã nát tâm can
    bao nhiêu mộng đẹp, bao hy vọng
    còn lại chi đây với bẽ bàng?
    Chẳng phải là tôi kẻ vô tình
    nhẫn tâm vùi liễu chẳng bận lòng
    tôi thương nàng chứ, thương nàng chứ
    nàng cũng giống tôi mắc hận tình

    Trách hận ông trời khéo trái ngang
    không sớm đưa tôi tới gặp nàng
    con tim trong trắng chờ rung động
    có lẽ giờ đây ẩn hình nàng
    Người tôi gặp ấy chẳng yêu tôi
    khiến trái tim kia chết nửa rồi
    nhịp đập thừa này tôi tồn tại
    làm sao xứng đáng tặng cho nàng
    Xin nàng hãy hiểu thấu cho tôi
    trái tim này đã mệt mỏi rồi
    mỗi lúc có khi nào gấp gáp
    cũng vì hình bóng chốn xa vời
    Nàng hỏi tôi rằng có đáng ko
    người kia có biết tôi chờ mong
    tôi xin nàng đấy xin nàng đấy
    chuyện cũ đừng khơi thêm đau lòng
    Đôi ta xin cách biệt từ đây
    mỗi người xin tự nhấm thương đau
    tôi lỗi với nàng tôi biết chứ
    nhưng ai lại trách trái tim yêu....
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ơi xin đừng lặng lẽ
    Lấy những gì còn lại của mùa thu
    Mùa đông ơi!..
    Anh chỉ xin một chút gió đầu mùa
    Và một chút lá vàng chưa kịp rụng
    Anh muốn có một mùa thu
    Một mùa thu sống động
    Và có em về
    Sưởi ấm cả chiều đông.
    ............
    thân tặng!!
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ước em như là người chị
    Cưng chiều mọi thứ phần tôi ( thế có tham quá không nhỉ?)
    Và em còn như em gái
    Chúa hay nũng nịu lắm lời ( thế này thì đau đầu lắm!)
  7. giandi_xinhxinh

    giandi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ cho em
    Có một bài thơ em chưa bao giờ viết
    đó là bài thơ thơm mùi rơm rạ
    Bài thơ lạc giữa những cánh đồng bát ngát xanh.
    Những cánh đồng rộng đến nỗi một con cò tự cho mình là dẻo dai cũng ko dám khoác lác mình có thể bay giáp hết một vòng.
    Những cánh đồng in dấu chân em
    níu giữ tuổi thơ em, theo gió cuốn về nơi xa thẳm.
    Bài thơ em muốn viết là bài thơ nồng nồng mùi đất mới được cày xới chuẩn bị cho mùa sau,
    là bài thơ ngai ngái mùi cỏ non dọc theo những triền đề lấm tấm đàn hoa dại.
    Khói đốt đồng âm ỉ lan tỏa một chiều mưa.
    Có một bài thơ em đã từng viết, bài thơ của ngày xa xưa
    là bài thơ em viết cho anh, bài thơ về anh.
    Người con trai đầu tiên đã đi cùng em suốt một chiều mưa.
    người con trai bao dung trước những ngông cuồng, khờ dại của em.
    Bài thơ nóng hổi như ánh mắt anh, như bàn tay anh.
    những ngón tay dài, khẳng khiu mà em đã ko bao giờ thoát ra được.
    Nhập nhòe kí ức của một thời yêu nhau,
    rồi xa nhau.
    Tình yêu sáng trong như con nước giữa dòng, cho em soi lại chính em mỗi khi nông nổi.
    Tình yêu xanh như bầu trời những ngày nắng ấm cho em luôn cảm thấy mình được chở che và thương yêu mỗi khi đơn côi
    Rồi một ngày nào đó em sẽ viết một bài thơ cho em.
    là bài thơ về một người con trai khác, ko nhất thiết phải dùng CK One, CK Be...
    mà sẽ ngòn ngọt hương thơm của lúa chín, trong lành hương của sương đêm còn sót lại, ngủ quên
    là ánh mắt bình yên như màu xanh ruộng đồng và nụ cười rực sáng như bình mình buổi sớm.
    là đôi tay ko ngại ngần xăn quần, cùng em chạy dọc những triền đê, băng qua những con suối hiền lành,
    Mặc cho giá vàng tăng, mặc cho cúm gà, ta cứ rong chơi ...
    mặc cho môn Bảo hiểm cuối tuần này, môn Kế toán thứ tư tuần tới.
    Mặc luôn.
    GD_XX
  8. Snow17

    Snow17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua buồn lại hơn hôm trước
    Trống rỗng trong lòng chẳng có chi
    Chê chán cuộc đời bao cớ sự
    Oan oan nghiệt nghiệt khá hơn gì
    Hôm nay buồn lại quá hôm qua
    Nhớ nhớ một người chẳng nhớ ta
    Không đợi, không trông ai nữa cả
    Mà lòng cứ mãi một cơn mơ
    Ngày mai buồn sẽ quá hôm nay
    Có biết chuyện gì sẽ đến đây!
    Nhưng chắc một điều: cô quạnh lắm
    Tìm đâu hơi ấm một bàn tay!
  9. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0

    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 24/07/2006
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Đêm
    Ta một mình nghe tiếng thở của đêm
    tiếng thở dài của ta...
    Đêm..
    của những ưu phiền chất chứa
    của những nỗi buồn xa xưa
    biết hỏi ai tại sao tận bây giờ vẫn thế?
    Nỗi buồn cũ bám chặt như rêu bám vào tầng đá cổ
    chậm rãi
    dịu êm rồi mãi mãi không rời
    cho đến một ngày
    ngay cả những cơn mưa
    và những lần bão tố
    cũng không tài nào gột rửa
    không thể nào xói mòn...
    Khi đắm mình trong nỗi cô đơn tiền miên
    ta đã đánh rơi hồn mình
    đánh rơi
    đánh rơi...
    mà không hay
    mà tưởng rằng nó vẫn còn đây
    để ta sờ đến nó
    cảm nhận nó
    nhói đau
    nhói đau...
    nhói đau...

Chia sẻ trang này