1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Quả là cuộc đời không chỉ có cơm ngon và áo mặc. Cuộc đời còn có những nụ hôn.
    Đọc thơ các bác mà em thấy tủi cho số phận hẩm hiu của mình quá, rặn mãi chả ra bài thơ nào cả. Chả trách có đứa kêu em khô cững không chút lãng mạn. Buồn lắm ...
  2. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều em đến
    Lơ ngơ đôi mắt huyền
    Anh nói anh hết tiền
    Em cúi đầu lặng bước
    Có những chiều em đến
    Xốn xang một vệt nắng
    Anh nói anh chơi "trắng"
    Em lẳng lặng sang ngang
    Có những chiều em đến
    Nhẹ nhàng gót chân sen
    Anh nói trong hơi men
    Em lặng thầm tu bia
    Có những chiều em đến
    Tung tăng mái tóc thề
    Anh ngước nhìn tái tê
    Em nói ta chia ly
    Hết 1 cuộc tình trẻ con và ng lớn
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà chị LAM già nua
    Thôi, vô ích tán dài rông này nọ
    Một ngày kia có thể bởi ý trời
    Tôi sẽ chẳng làm thơ và lúc dó
    LAM một mình lặng lẽ đến bên tôi
    Không sợ con quỷ quấy rầy hạnh phúc
    Tôi hạ mình xuống văn xuôi trần tục
    Sẽ viết xong vào ngày cưới chúng mình (dĩ nhiên là với LAM)
    Một tiểu thuyết dài theo lối cổ thông minh
    Sẽ chẳng buồn viết những điều kinh hãi
    Về nỗi đau của những ngày chờ đợi mãi
    Mà đơn giản, ung dung tôi kể lại
    Cái cách mà mình loại đối thủ ra
    Về tình yêu, về giấc mơ cám dỗ
    Mỗi đêm dài trong giấc mộng không LAM
    Tôi sẽ viết bằng những lời chân thật
    Của Nobita vốn đã rất chân thành
    Về việc họ (dĩ nhiên là LAM+ Nobita) đã hẹn hò bí mật
    Bên suối nước cây xanh và có chú Kì lừa
    Vì chứng kiến nên hắn (mở ngoặc là Kì lừa) bắt đôi bạn trẻ
    Phải cung phụng, chiều ý hắn nhiều khi
    Bắt cả hai phải chia ly, giận dỗi
    Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn lấy nhau(ước mơ mà, ai đánh thuế??)
    Đến bây giờ khi đã về làm dâu
    LAM kêu khổ và đòi ly dị
    Tôi chẳng nói, nhưng gật đầu đống ý
    Chán máy bay già tôi lại sông phiêu diêu
    Được nobitad1 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 09/04/2006
  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Nứt vỡ tim tưởng đã vá lại rồi
    Nhưng lần nữa lại đua nhau rỉ máu
    Bởi vì sao? bởi vì sao lại thế?
    Bởi lúc chiều ta gặp lại LAM yêu
    Quần Jean, tháo thun LAM bước yêu kiều
    Môi chúm chím, cất câu chào khách sáo
    Ta mạnh bạo....mỉm cười
    Chợt ngỡ ngàng, cũng chẳng phải... cho ta.
    Thắt trái tim cố giấu nỗi xót xa
    Đôi môi mềm nuốt ngụm bia thật đắng
    Chợt bỗng thấy tâm hôm sao phẳng lặng?
    Tim vỡ rồi, liệu ta vẫn còn yêu??
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay không tự tấm lòng phải hiểu
    Cười nghẹn ngào nuốt hạt chua cay
    Xinh đẹp ư ? Để thời gian tàn úa
    Nhất là em, cô gái tuổi hơn anh (anh Nobita )
    Trên cõi đời, tình không như ý muốn
    Đời vẫn là bể khổ của tình yêu...... mô phật
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thầm mong
    Thầm mong im dáy giếng
    Lắng một vầng trăng trong
    Chờ em
    Sang vục nước
    Bóng trăng
    Ngả vào lòng................
    tự nhiên tức cảnh sinh tình
  7. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép tiếp tục mạch nối của Kilua
    Dù biết vậy, vẫn mong em từng chiều
    Khi hoàng hôn chìm mình không tắt nắng
    Khi tây hồ nước trong xanh phẳng lặng
    Nhưng sóng ngầm cuốn nhát trái tim ta.
    Ta vẫn đợi nếu thời gian có già
    Nhưng tình cảm vẫn sống cùng năm tháng
    Ta vẫn tin dù rơi vào quên láng
    Mông một ngày, vuốt đôi má nhăn nheo
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    YÊU CƯỜI XINH NHẤT TRÊN ĐỜI!
    Chú này khá! Thế mà kêu không biết làm thơ! Rất tiếc là anh vốc cho chú roài!
    Thôi làm cốc vậy!
  9. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Chú này trông thô thô thiển thiển thế mà nàm thơ khá phết Chị cũng "vốc" cho chú
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    kilua ơi chắc nhờ ai làm hộ hay thức mấy đêm liền mới rặn đc ra hử

Chia sẻ trang này