1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi chớ nghi kị Kì lừa
    Hắn cười, hắn khóc cũng ra thơ
    Bài thơ hắn viết khá sâu sắc
    Chỉ tặng người yêu hắn vẫn chờ.
    Bé phải hiểu, mong mỏi cuộc tình xa
    Một con heo cũng trở thành thi sĩ
    (Xin lỗi Kilừa, ko ám chỉ gì đâu )
    Con cóc già cũng trở lên hoàn mỹ
    Cũng say tình đứng uống ánh trăng tan
    Dấu vào đâu nỗi nhớ xa ngút ngàn
    Chẳng nhẽ nói với ánh trăng và gió
    Có một điều chắc mọi người đều rõ
    Nhấc bút, thơ tình, Kì lừa gửi Cười Xinh!
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    ấy thế mà
    Nhặt một chiếc lá rụng
    Vậy là thành mùa thu
    Chỉ một chút bụi mù
    Hình thành nên trái đất
    Khuôn mặt anh tuy chất
    Em lại bảo là dê
    Cái mặt em như bê
    Đòi khen xinh mới khổ
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời gió lạnh mưa lâm thâm
    Mơ trong chăn ấm chuyện ái ân
    giật mình tỉnh mộng lòng uất hận
    Tức khi luồn tay ..ậm ..ử thu.......................
    Thơ cấm trẻ em dưới 19 tuổi
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Thương thay con cóc học làm thơ
    ậm.ử ậm.ư....biết làm gì
    Thơ phú trong đêm âu chỉ vậy
    Bé tí đòi mơ mộng........ko thành
  5. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mộng đẹp đã thành ko tức khí
    Gái đẹp trong mành ứ phải ủ âm..
    Âu đời cóc vẫn buông lời ngọc
    Buông xong nằm ngủ nhẹ cả lòng
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Lam nông nổi ra đi từ đó
    Bỏ lại sau lưng ánh mắt dõi nhìn xa
    Cứ dại dột làm những điều mình nghĩ
    Chẳng màng gì đến mối tình của ta.
    Lam huênh hoang như thị Nở ngày trước
    Xách va ly, tự đắc đi tìm chồng
    Để bây giờ mới ngồi ân hận
    Buồn nhuộm cả chiều, nách hai con.
    Như hôm qua Lam về đi ngang ngõ
    Mái nhà xưa nay đã khác nhiều rồi
    Nobita vẫn một mình ngồi đó
    Vẫn đợi chờ, hy vọng chốn xa xôi.
    Để bây giờ khi đi qua nông nổi
    Hai đứa con chưa có một mái nhà
    Nobita vẫn mở vòng tay nhân hậu
    Đón lại Lam, đuổi hai đứa ra đường (hai đưa con)
    Để bây giờ khi đi qua nông nổi
    LAM mới hay dù những cánh diều
    Có bay cao bay xa đến mấy
    Vẫn níu mình bởi một sợi thương yêu!
  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua về LAM đi qua đầu ngõ
    Thấy Nôbi ngồi gõ mõ tụng kinh
    LAM nhìn thấy .... giật cả mình
    Tại sao vô cớ lại tụng kinh thế này
    Lắng nghe thằng nhóc trình bày
    LAM ta mới hiểu mới hay sự tình
    Nhân đây ra cổng làng mình
    Xin mời các bác ra Đình mà nghe
    Vốn xuất thân từ cái kiếp trông xe
    Bán báo, đánh giày, Nô bi đều đã (làm)
    Chiều chiều kiêm thêm mấy tờ "kết quả"
    Những lúc thèm thuồng ăn bún chả không nem
    Nhìn bát "tái gầu" Nô bi cũng thèm
    Nhưng chỉ sợ ăn vào đâm nghiện
    Nghĩ đi nghĩ lại ăn mỳ tôm cho tiện
    Để dành tiền còn tính chuyện vợ con
    Nhưng khổ thân, thằng bé vẫn còn non
    Mua được Chaly chạy bon bon ngoài phố
    Nghĩ rằng mình đã trở nên hầm hố
    Đổ xăng đầy thi thố với các anh
    Xe vừa chạy 5 phút đã tan tành
    Khung méo mó tung cả vành cả lốp
    Người đau ê ẩm chân tay xây xước
    Nô bi gượng dậy lặng lẽ bước chân đi
    Nô bi mò đến cửa Phật từ bi
    Hòng đi tu, một khi tay trắng
    Thấy khung cảnh chùa chiền sao hoang vắng
    Nhìn hết hơi chẳng thấy bóng một ni cô
    Và giờ này Nô bi ngồi héo khô
    Hai tay chắp miệng bô bô niệm Phật
    Tôi cam kết những lời trên là thật
    Trong Làng này khổ nhất chú Nô bi
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cậu nì hiểu ý tui nhỉ ? , .iết. ế .ị .ế mà cũng hiểu được . Tẹo Vote bác 5*****
    thật ra bạn ạ/
    Trên đời mấy ai hiểu chữ ..âm
    Trải qua muôn đời trong lặng câm
    Nghĩa hay lời đẹp đâu ai hiểu
    Luận khí trên đời bất thành văn
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thì...
    Cũng thơ cũng thẩn cũng ê a
    Cũng đòi ngắm nguyệt với trăng hoa
    Trăng thanh không ngắm đời bỏ uổng
    Hoa cỏ phù du muốn hái về.

    Bài bì chả động chạm đến ai. Viết chơi cho vui hè...........
    Ngồi trên ghế sững sờ trong quán net
    Trùng dương vô tận sóng dập dìu
    Ban mai ngừng chiếu anh vào box
    Tràn ngập thơ ...âm, cứng cả người.
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gớm nhỉ, lấy chỗ này để làm thơ chửi nhau à ?

Chia sẻ trang này