1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chị Lam làm thơ tuyệt quá. Pái phục.
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Kí sử một đời hồng nhan!
    Hôm nay gõ mõ tụng kinh
    Gặp Lam bất chợt thình lình đi qua
    Vội vàng vứt mõ đi xa
    Tình xưa chợt đến, khiến ta bần thần.
    Chỉ sau vài phút phân vân
    Kéo Lam vào ghế, sau sân nhà chùa
    Ta như nắng hạn gặp mưa
    Chuyện trò giả lả, tà lưa là nhiều.
    Bỗng nghe trong khúc nhạc chiều
    Mắt Lam nhỏ lệ, liêu xiêu tấm hình
    Bây giờ ta mới thất kinh
    Nhớ Lam thưở trước rất xinh cơ mà?
    Bây giờ sao lại như ma?
    Phải chăng là có thằng cha nào rồi.
    Trống tim ta đập liên hồi
    Chân tay loạng quạng, mắt môi tím bầm
    Ở đời cần một chữ tâm
    Nên ta mới phải dấn thân vào chùa
    Hỏi mãi Lam mới chịu thưa
    Kể ra câu chuyện nắng mưa cuộc đời
    ************************
    Lam rằng hôm ấy tả tơi
    Nợ tiền không trả, mới rơi ra đường
    Bắt đầu là kẻ họ Dương
    Lôi Lam về ở trên đường Hàng Cân
    Chém cha cái kiếp phong trần
    Má hồng bạc phận tuổi xuân có còn?
    Nhà chồng có một đứa con (mẹ ghẻ con chồng)
    Đêm ngày ôm ấp, khỏi mòn tuổi xuân
    Đứa con mới được tứ tuần
    Diêm vương đã tới để khuân về trời
    Bao nhiêu giọt lệ tuôn rơi
    Khi chàng Dương nói, mời nàng về hưu.
    .............................................
    hic, muộn rồi em xin phép tạm dừng ở đây, có gì mai viết tiếp, hoặc bác nào viết tiếp hộ em cũng đươc

    Được nobitad1 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 11/04/2006
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    to be continous:
    .........................
    Bao nhiêu tính toán, chước mưu
    Giờ chàng Dương đuổi, biết lưu nhà nào?
    Giận quá Lam mới làm cao
    Con mày nó chết là do ý trời
    Sau này dù mày có mời
    Lam tao thề chết, một đời không nghe
    Chưa làm ông chánh ông nghè
    Mày tưởng mày nói, bà nghe mày à?
    Sau này bà có làm ma
    Bà cũng quyết chẳng có tha gì mày
    Dẫu đêm có ngủ ngoài đường
    Cũng chẳng thèm ngủ trên ....giường với mi.
    Thế là một cuộc chia ly
    Chấm phẩy vào ký sử đời của Lam.
    Lại thêm số phận lang thang
    Không nhà không cửa rẽ sang hướng nào
    Cuộc đời nhiều ngả biết bao
    Ngả nào lương thiện, ngả nào lưu manh?
    Cuộc đời chữ ngã song hành
    Làm thân nhi nữ sao đành bất lương!
    Ngậm ngùi số phận thê lương
    Lê đôi guốc mộc trên đường Hàng Than
    Đôi dòng lệ chảy ngút ngàn
    Nghĩ thôi tự vẫn cho tàn đời hoa
    Báu gì cái kiếp phôi pha
    Ngày đêm vẫn phải lê tha ngoài đường
    Nghĩ nhiều đến lúc màn sương
    Giăng đầy trên phố, con đường Lam qua
    Giật mình chợt tỉnh gọi là
    Thấy mình đang ở ngã ba con đường
    Tức mình lên cầu Chương Dương
    Dầm mình xuống chỗ tiền đường cho xong
    Ban đêm mà nước vẫn trong
    Gió gào gió thét, thôi xong đời mình
    Sông Hồng là đất rất linh
    Làm mồi cho cá, thì mình an khang (kiếp sau)
    Thôi thì một bước sang ngang (qua cái chắn cầu)
    Bao nhiêu danh lợi khỏi màng làm chi.
    Đang lúc vận dụng tứ chi (để nhảy mà)
    Thì nghe kẽo kẹt PhamSon qua đường
    ...............................
    Sự xuất hiện của Pham Son sẽ làm thay đổi cuộc đời Lam thế nào?? chúng ta chớ xem.........
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    "Chém cha cái kiếp ..ít hồng
    Chém cha cái kiếp làm chồng người ta"
    Phamson vừa đi vừa la
    Chợt hai con mắt mở ra.. hết hồn
    Nàng LAM trong dạng bồn chồn
    Bước chân qua khỏi( cầu) ,cái hồn xất xiêu.
    ...LAM ơi em chớ làm liều
    Một khi sa ngã thì tiêu cuộc đời
    Cớ sao , sự thể thế nào
    LAM càng tường tận, SON càng đau đau
    Này này , em hãy mau mau
    Bước qua cái chắn ( cầu ) về mau với chàng
    Anh thề sẽ cố sang ngang
    Làm người đưa đón, cưu mang mỗi ngày ( LAM trúng số nhé)
    LAM đang trong cơn mơ màng
    Hồn chợt tỉnh ,mắt nhìn đăm đăm
    SON ơi , anh đúng là " hâm"
    Thiếu cha gì gái , mà ăm ( ẵm ) em vào
    Dù nghèo nhưng vẫn làm cao ( LAM nghĩ vậy đó, đang làm giá mà )
    ..........
    Một tháng sau.
    Chém cha cái kiếp..ít hồng
    Chém cha cái kiếp làm chồng của LAM
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi uống bia vê, nhớ Lam nhà ta quá, định thả vài con cóc ra đồng, nghĩ sao sợ nó chạy nhông. Nên lại thôi vậy, đi ngủ cho nó lành hì hì
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Phần II: Phạm Sơn xuất hiện giữa màn đêm,Cuộc đời Lam lại đi lên thiên đường
    ********************************
    Nói về nhân vật Phạm sơn
    Một tay anh chị chất chơi xóm liều
    Từ nhỏ vốn đã rất siêu
    Lừa tiền thiên hạ điêu ngoa vô cùng
    Được cái tính rất thuỷ chung
    Một lời đã hứa, ngàn trùng chẳng quên
    Anh em (dân xóm liều) nặng một lời nguyền
    Thằng nào động phải quyên sinh về trời
    Ở nhà Sơn chỉ ăn chơi
    ............................
    sẽ tiếp tục sau ạ, em phải đi có việc hic, bà con thông cảm
  7. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho chú Nô bi
    Nhưng mà chú đã biết gì chị chưa?
    Chị đây tư cách có thừa
    Vô tư chân thật chả lừa ai đâu
    Chị đây vẫn trẻ trung như ngày đầu
    GIà nua xấu xí hãy còn lâu
    Chú đừng vội buông lời nói xấu
    Chị oánh cho lại phải vào viện khâu
    Từ ngày uống phải thuốc sâu
    Hình như chú đã bắt đầu hâm hâm
    Ban ngày thì giống thằng câm
    Ban đêm thì lại nói ầm ĩ lên
    Ra ngoài đường thấy chú cứ điên điên
    Giữa trưa nắng lên gác thượng ngồi thiền
    Đêm đêm lại ngủ ngoài bờ hiên
    Chú gây cho Làng bao ưu phiền
    Cả Làng xin ủng hộ tiền
    Chỉ mong cho chú hết điên hết khùng
    Dẫu rằng chú nói lung tung
    Cả Làng thông cảm và cùng bỏ qua
  8. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là iem pái phục tài làm thơ đối của các pác. Tiếp tục đi chị Lam, tiếp tục chứ anh Nobita.
  9. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Làm bài cái không có lại bảo iem xìpam.
    Em mải tìm anh giữa phố phường
    Giữa ngàn hoa nắng trải yêu thương
    Giữa dòng đông đúc người qua lại
    Vẫn mãi vấn vương chẳng thấy người.

  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    to be continuous:
    Ở nhà Sơn chỉ ăn chơi
    Đi theo đám bạn đua xe ngoài đường
    Một ngày ông trời chẳng thương
    Công an tóm cổ hết đường đua xe
    Cũng vì cái tính máu me
    Nên giời mới bị tạm giam thế này
    Ngồi đó sáu tháng mười ngày
    Hôm nay là lúc Sơn bay ra đường.
    Quáng quàng về lại cố hương
    Quyết tâm từ bỏ, hoàn lương làm người
    Đứng trong trời đất ở đời
    Lập lên danh tiếng ngời ngời về sau.
    Đường xa, thoắt cái, đêm thâu
    Nửa đêm là lúc đến cầu Chương Dương
    Chợt Sơn nhìn thấy ven đường
    Tấm thân nhi nữ chẳng thương đời mình
    Vì sao lại phải quyên sinh?
    Cuộc đời đẹp xấu do mình mà thôi.
    Nhưng Lam có một cái tôi
    To hơn quả chuối chẳng thua quả dừa
    Nghĩ đời lắm kẻ hay lừa
    Đàn ông nào có ai chừa ra đâu?
    Tin sao cái kẻ qua cầu
    Không quen không biết bỗng đâu chặn mình.
    Ở đời quý một chữ "tình"
    Giữa đường mà thấy bất bình chẳng tha.
    Cho nên bác Sơn nhà ta
    Hết lời phân giải thầm thì khuyên can.
    Nhưng Lam thì cứ rất gàn
    Quyết tâm tự vẫn trong màn sương đêm.
    Bực mình Lam còn nói thêm
    Nếu không muốn thế, mang tôi về nhà!
    Tưởng nói như thế cho qua
    Cho Sơn chán nản, tránh xa đời mình
    Nào ngờ Sơn chỉ làm thinh
    Gật đầu khe khẽ, đứng chình ình ra.
    Trên đầu bao ánh sao xa
    Đua nhau nhấp nháy cùng ta mỉm cười
    Cầu chúc số phận con người
    Cùng đường khốn khổ gặp người như Sơn.
    .......................................

Chia sẻ trang này