1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ôi LAM ơi sao chị bất hạnh thế
    Em nghe kể mà thấy lòng xót xa
    Mắt đẩm lệ khóc thương người con gái
    Kiếp hồng nhan tan tác trong phong ba
    Giờ chị già chẳng ai để ý đến
    ...................
    đang viết dở xin lỗi các bác
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Tình đời vốn lắm phong ba
    Chuyện đời nhi nữ, vốn là phong lưu
    Bác đừng có tốn lương hưu
    Gửi người con gái sầu bi tối ngày
    Hôm nay nếu bác có say
    Cậy mình lắm của gửi ngay cho nàng
    Thì em xin bác đừng hoang
    Gửi tiền cho lắm nàng càng hư thêm
    Nếu thương bác hãy cố lên
    Viết cho xong bản không tên hôm nào
    Để em ngồi đợi ngàn sao
    Đêm về thủ thỉ đời nàng tiếp theo!
  3. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng sớm khi ban mai tỉnh giấc
    Chiếc lá vàng còn đọng giọt sương mai
    Em giụi mắt nhìn căn phòng phẳng lặng
    Anh ra đi chả để lại xu nào .....
  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hạ lại về bầu trời rất trong xanh
    Anh thấy rõ qua từng góc phố nhỏ
    Qua tím chiều hoàng hôn rực lửa đỏ
    Bình minh cười đốt cháy những nhớ thương.
    Em thường nói em yêu các con đường
    Những hàng cây xanh chạy dài xa tít
    Từ bình minh đến khi trời tối mịt
    Nghiêng mình toả mát .....đôi tình nhân.
    Anh thì nói anh thích sống độc thân
    Thích những ngày lang thang cùng bè bạn
    Thích những đêm ngồi trên chiếu bạc
    Thua hết tiền cũng vẫn thấy vui vui.
    Hạ lại sang nhưng mình cách xa rồi
    Con đường xanh liệu còn ai đi nữa?
    Những chiếu bạc? tâm hồn anh đóng cửa!
    Yếu ớt nắng chiều, tí tách những cơn mê.
  5. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ôm Loading với hai bàn tay sắt,
    wawe nhìn em -- ôi khoé mắt wawe nhìn !
    Em có là ma, là quỉ, là tiên ?
    Em có mấy linh hồn, bao nhiêu mộng ?
    Em còn trái tim nào đang xúc động ?
    Em có gì, trong xác thịt như hoa ?
    Lạc thiên nhiên đến cả bọn đàn bà,
    Với những vẻ dung nhan kiều diễm nhất.
    wawe lảo đảo vùng đứng lên cười ngất,
    Ghì chặt nàng cho chết giữa mê ly.

  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế loading là M or F vậy!
    Nếu là F thì !
    Còn nếu là M thì
  7. haibk

    haibk Guest

    LỜI TRĂNG TRỐI CỦA PS05 TRƯỚC KHI LẤY VỢ
    Sắp cưới rồi, Sơn vội ra hàng net
    Post cho xong những bài viết cuối đời
    Tập hợp lũ bạn thân , rồi nhắc nhở
    "Đừng cậu nào, dại dột giống như tôi"
    Hừ, Wawetau, đâu mất rồi, lại bảo:
    Nhỡ mai đây, LAM có trục trặc gì
    Giúp cô ấy giùm tao nghe, mày nhé!
    Tao bây giờ, xem như đã vứt đi
    Ngẫm nghĩ ra thì mày, tao ngày ấy
    Có khác gì đâu, đều là kẻ thất tình
    Thôi, xí xoá kể từ nay mày nhé
    Hục hặc làm gì, giang hồ họ coi khinh
    Vài tháng thôi, là tao bị làm bố
    Ôi trời ơi! Sao cay đắng, phũ phàng
    Nhưng tao hứa, nếu con tao là gái
    Chắc chắn rồi, tên nó sẽ là LAM
    Nobita đấy à? Anh chàng phi công trẻ
    Đang thích phi chiếc máy bay bà già
    Vẫn biết chú thơ văn, tài hoa lắm
    Nhưng LAM thì....anh khuyên chú: bỏ qua!
    Còn đồng chí Kilua đâu ẩy nhỉ?
    Girl_never_die đang rất thích lấy chồng
    Xử lý đi, càng nhanh thì càng tốt
    Kẻo mai này có hối cũng bằng không
    Ah! Còn chú Tunganhmai nữa chứ
    ST_SC đang tuổi vị thành niên
    Đừng manh động kẻo ra vành móng ngựa
    Có đôi điều, anh nhắc chú, đừng quên!
    Haibk, lại đây nghe anh bảo?
    Chú với LAM anh thấy thật xứng tầm
    Thú thực nhé, anh lo cho nàng lắm
    Nhưng giao cho chú rồi, anh thấy thật yên tâm
    LAM em à, mai anh đi rồi đó
    Có tiếc gì thì nói hết ra đi
    Chứ một khi, anh đã về với vợ
    Có nói, anh cũng chẳng giúp được gì
    Cưới là hết, là rúc đầu vô rọ
    Là cuộc đời nghiệt ngã bước sang trang
    Thôi chào nhé, thời tự do tươi đẹp
    LAM yêu ơi ! Ta xin vĩnh biệt nàng
    Được haibk sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 16/04/2006
  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là một cành hoa nhỏ
    Yếu ớt dịu dàng dưới ánh sương mai
    Chờ một ngày bình minh toả sáng
    Chàng wawe vác xế đến đón em
    Chàng Wawe ở mãi nơi xa
    Anh có hiểu nơi này em mong nhớ
    Nhớ một này anh rời bỏ chị LAM
    Rồi vác nhẫn đến nhà em cầu cưới
    Em mỉm cười nhẹ nhàng và đón nhận
    Chiếc nhẫn cỏ được nhuộm bởi trái tim
    Của tràng trai chân thành nơi Phú Thọ
    Chiếc nhẫn đơn sơ thắm đỏ bởi ân tình
    Thơ nhanh anh đừng chấp, chữ thô anh đừng giận.
    Em......
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc đời anh chẳng biết làm thơ
    Có lẽ ngày xưa em ra đi vì thế
    Em nhìn anh coi thường như thể
    Đá hoa cương, cứng ngắc với con đường.
    Em bảo anh chẳng có chút tình thương
    Với lá vàng rơi trong hoàng hôn chiều tím
    Cả tâm hồn, anh hình như khép kín
    Giao tiếp bên ngoài với keyboard và mouse!
    Vậy cho nên em đã vội bước mau
    Để lại sau lưng con tim khờ ngơ ngác
    Click chuột hoài lơ mơ như trẻ lạc
    IP nào dẫn đến lối em qua???
    Anh ngồi buồn mơ hình bóng em xa
    Lao vào web nuốt qua từng trang sách
    Cố gắng lên cho mình bằng Lý Bạch
    0011 hoá cũng chẳng phải thơ.
    Anh thật buồn vì chẳng biết mộng mơ
    Biết khen em như bao thằng lẻo mép
    Anh chỉ biết có tình yêu thật đẹp
    Tấm chân tình như 1 +1 =2.
    Vậy tất cả liệu chăng anh đã sai?
    Để bóng hình em cứ trôi dần xa mãi
    Để cô đơn ta lang thang nhặt lại
    Lá vàng rơi chẳng biết thương hôm nào!
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Cảm hứng dạt dào làm bài thơ cái
    Đã lâu rồi ngày em ra đi
    Cùng với em cái ti vi mới sắm
    Tuy tình ta vẫn đằm thắm
    Nhưng anh không muốn nước mắm hâm đâu
    Hồi đầu những tưởng đậm sâu
    Tình ta tuy thế khá lâu rồi mà
    Thế sao em lại sa đà
    Hết cá độ lại la cà lô tô
    Trái tim anh không thể khô
    Vì anh còn là ông bố
    Của một bầy con bơ vơ vắng mẹ
    Đám trẻ thơ mới bập bẹ
    Được vài bà từ mẹ mẹ ba ba
    Sao cuộc đời em lại bê tha
    Lại ra nông nỗi con ma đầu đường
    Tối tối (anh) nằm lạnh trên giường
    Lòng thầm vẫy gọi tình thương mẹ hiền
    Hãy trở về bên bầy trẻ tiên
    Để cuộc sống lại bình yên ngày ngày.

Chia sẻ trang này