1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? L?fNG Mỏ??N cỏằĐa ...................... Nhỏằ?ng ngặ?ỏằ?i Th?ưch Đ?ạa !!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Made in " Beauhomme"
    Nắng chiều vội vã đuổi hồn tôi
    Tôi ngồi trong nắng thấy chơi vơi
    Buồn ơi sao thế... buồn da diết
    Nỗi nhớ tình xưa, nỗi nhớ nàng
    Vẫn biết rằng xa là nhung nhớ
    Mà sao không thể hét tên em
    Có phải tim anh, em ở đó
    Không thể dập xóa, không thể mờ
    Từng đêm lê bước buồn man mác
    Nỗi buồn của kẻ tim tan tác
    Còn đâu ngày đó ngày vui đó
    Ngày mà môi má chẳng dời nhau
    Sao phải xa dời nhau thế kia
    Tình đâu đã hết, đã chia ly
    Buồn vì không thể vì không thể
    Đặt lên môi khác một chút tình
    Ngày ấy chia tay lệ tuôn bay
    Tôi nhìn đau đáu tim rướm máu
    Ngày không có em ngày không nắng
    Loài người không nắng sống sao em?
    Người đi kẻ ở đều không muốn
    Dẫu rằng tình kia chẳng dễ phai
    Lòng người khó đoán tim càng khó
    Mảnh tim tan vỡ ai lấy hàn ?
    Đêm đêm ngày ngày anh vẫn ngóng
    Từng đợt hi vọng gặp lại em
    Gặp lại tình đầu người nhung nhớ
    Gặp lại nửa kia nửa không quên
    Chợt một ngày kia anh nhận ra
    Biết bao gian khó ta đã qua
    Giờ đây mới thấm rằng yên ấm
    Phải qua gian nan nó mới bền.
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 18/04/2006
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi em " Có bán nụ cười xinh ? "
    Em mím môi rằng " em không bán"
    nụ cười em dành cho người bạn
    Người quan tâm em rất mực chân thành

    Một nụ cười em làm tôi ngây ngất
    Môi xinh khẽ mở làm khuyết cả góc trời
    Cả không gian dường như đứng lại
    Rộn rã ròn tan vỡ hạt nắng vàng.
    Tôi cứ hỏi " Người mà em dành tặng ? "
    thoáng nụ cười " Chả phải dành cho anh "
    Tôi hậm hực vì lòng tôi ghen tức
    Tức cả cuộc đời, tức nụ cười xinh

    Cafe buồn một mình tôi chợt nhớ
    Nhớ về em , nhớ đôi mắt rạng ngời
    Mà .. ừ nhỉ , mà ... hình như tôi nhớ
    hôm gặp tôi, em đã nở nụ cười.
    Sao lại có người vô tâm thế nhỉ ?
    Mà hình như ai cũng như tôi thì phải................... con trai mà
  3. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Giọt nắng cuối chiều vấn vương nơi góc phố
    Bàn chân về lê bước cõi u mê
    Sững lại khoảng trời dường như êm ả
    Sóng gió cuộc đời bỏ lại sau lưng

    Tìm đến em, tìm khoảng trời bị mất
    Ngồi bên em giọt mưa dịu tâm hồn
    Nụ cười đó, vỡ tan không gian đỏ
    Một ánh mắt hiền ấm cả trời đông

    Như chiếc lá trên cành khô mới hiểu
    Sống với hôm nay, không biết rụng khi nào
    Nhưng nó hiểu ngày hôm nay nó vẫn
    Phấp phới trên cành tận hưởng những làn hương...
    Chút tâm tình người Hà Tĩnh
  4. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    ...người Hà Tĩnh???
    Chẳng biết chú kilua có type nhầm không nhỉ???
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đang mệt lại buồn ngủ!nhưng ko muốn nhắm mắt vào viết bài thơ vậy
    Nửa vời
    Em ghét nhất là sự nửa vời
    Khi tất cả trong em phải là nguyên vẹn
    Nửa vời yêu đương,nửa vời ước hẹn
    Nên tình yêu đổi màu ước hẹn đơn sai
    Chân lí nửa vời sớm một,chiều hai
    Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
    Căm giận nửa vời,phòng khi sóng gió
    Quyết tâm nửa vời đời dễ tiến lui
    Nửa vời đúng,nửa vời sai
    Nửa vời yêu thương,nửa vời thù hận
    Đời đã cho em,một trái tim nguyên vẹn
    Lẽ nào em yêu kẻ nửa vời
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Chán, sáng mai đá bóng rồi mà chẳng ngủ được, làm con cóc cho nó chạy ra đồng vậy
    Có khi nào ta sống chỉ cho ta?
    Cho niềm vui và tinh yêu bé nhỏ,
    Cho thế gian chỉ có em trong đó
    Nắm tay cười, hạt nắng nhỏ xinh xinh.
    Có khi nào ta sống chỉ cho ta?
    Sống cho bình minh mỗi khi tỉnh giấc
    Sống cho em, cho những điều rất thật
    Cho hoàng hôn nắng yếu ớt ban chiều.
    Có khi nào ta sống chỉ cho ta?
    Sống cho niềm tin vào điều kỳ diệu,
    Sống chẳng cần lo mọi người có hiểu
    Có cảm thông cho những việc ta làm.
    Có khi nào ta sống chỉ cho ta?
    Sống cho ngọn lửa đang bừng đốt cháy
    Nhưng mà vậy, cuộc sống là thế đấy
    "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"!
  7. withyoutoday

    withyoutoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết chuyện của bác Nobi
    Nhưng hình như thằng khỉ nào cũng thế
    Yêu nửa vời rồi viện đủ lý do
    Còn ba hoa thuyết cho và nhận
    Con gái chúng tôi tin tình yêu bất tận
    Đàn ông các anh đập vỡ nhét vào ngăn
    Qua tháng ngày mối mọt lên men
    Tìm ngăn mới rồi kêu ?o cho và nhận?


    Chúng tôi tin chỉ tình yêu có thật
    Sẵn sàng đi qua sóng gió phong ba
    Các anh nói những lời rất cao xa
    Nhưng nhìn xuống đất chọn đường đi phẳng lặng

    Thôi đừng nói rằng ?ophải cho, đừng nhận ,
    Sống cho mọi người, đâu chỉ sống cho ta ?o
    Các anh hời hợt- nỗi buồn chóng qua
    Con gái chúng tôi đâu dễ tìm hạnh phúc ?

    Rồi mỗi sáng khi bình minh tỉnh giấc
    Các anh vui mừng nghĩ đến tương lai
    Con gái chúng tôi vẫn có nỗi nhớ dài
    Các anh vẫn vui lòng khi người yêu mình khóc ?

    Các anh vỗ ngực ý chí và tham vọng
    Sống cho cuộc đời mà bỏ rơi tình yêu
    Suốt cuộc đời dù chỉ một phút liêu xiêu
    Có chắc được ?o tao đây de?To tiec? ?



    Gần sáng vẫn cóc ngủ được,ghé qua đây tìm chuyện cười , đọc phải bài thơ bác Nobita nói giống hệt thằng dở hơi của tớ 4 năm trước , sao mà bọn con trai miệng lưỡi giống nhau thế , sorry bác Nobita trước nhé .



  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng trách khi bác gì nói thế
    Bởi tôi đã buồn khi nguời xưa nói vậy
    Nhưng cuộc đời dù sao tôi vẫn thấy
    Con gái nào cũng chẳng hiểu đàn ông.
    Ừ có thể bác chẳng biết chuyện tôi
    Nhưng xin thề, chuyện người xưa của bác
    đã chắc éo gì bác đã hiểu hết
    Những nỗi đau gã chẳng nói lên lời.
    Mà cần gì phải nói ra đầu môi
    Khi trái tim mỗi người đi một hướng
    Chỉ tình yêu liệu chăng là có đủ???
    Sống trên đời............. éo muốn nói thêm.
    Bác nói...... chỉ đàn bà biết thủy chung
    Còn đàn ông chỉ đi đập rồi...nhét
    Nào thì chỉ ba hoa chỉ bốc phét
    Thế thì trên đời, đàn ông thật đã...chết?
    Tôi hỏi bác thế éo nào là phong ba?
    Là đi tới cùng trời và cuối đất?
    Trong khi cuộc sống là điều rất thật
    Đừng mang tiểu thuyết áp lên cuộc sống đời thường.
    Tôi rất tiếc đã động đến vết thương
    Khi vô tình nói giống thằng.... khỉ gió
    Nhưng mịa kiếp, ở một nơi nào đó,
    Chia tay rồi, ai hạnh phúc hơn ai?
    Vẫn không ngủ được, viết chút cho vui
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Gần sáng vẫn cóc ngủ được,ghé qua đây tìm chuyện cười , đọc phải bài thơ bác Nobita nói giống hệt thằng dở hơi của tớ 4 năm trước , sao mà bọn con trai miệng lưỡi giống nhau thế , sorry bác Nobita trước nhé .
    Một nửa cái bánh mỳ vẫn là cái bánh mỳ. Nhưng 1 nửa của sự thật không còn là sự thật nữa.
    Một cái nick được tạo một cách vội vàng, một khả năng viết thơ và một kiểu nghĩ không lẫn vào đâu được. Withyoutoday à ?
    Hay đấy....
  10. withyoutoday

    withyoutoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đã nào bác Nobita
    Đừng vội vã ?o e?To? gì mà lắm thế
    Dù đã chia tay vẫn thiêng liêng đẹp đẽ
    Đừng để ?ohạt nắng xinh xinh? của bác phải buồn
    Tôi cá rằng cô ấy nếu còn yêu thương
    Đọc những dòng này sẽ đau lòng lắm đấy
    Bác đừng trách bọn tôi con gái
    Chẳng bao giờ hiểu được đàn ông
    Cô ấy nói vậy rồi đi hay vẫn nhớ mong?
    Như tôi vẫn đợi chờ một người xưa cũ
    Lại xin lỗi nhưng bác sao hiểu hết
    Cô ấy yêu thương bác đến nhường nào ?...

    Nếu đã nghĩ rằng hai trái tim đi về hai phương
    Thì bác có hiểu người yêu mình thực sự ?
    Mà nói tình yêu cho đủ cho đầy ?
    Đừng nói thủy chung , đừng nói đắng cay
    Tôi không áp đặt tiểu thuyết lên sự thật
    Có người bảo tôi không còn Romeo và Juliette
    Tôi ghét chuyện xưa sao cứ phải chết
    Cuộc sống khác rồi, số phận trong bàn tay
    Nếu cái gì cũng có được ngay
    Không cần qua khó khăn và giông bão
    Thì rất ít người đến được với nhau
    Bác cứ bảo ai hạnh phúc hơn ai
    Sao chẳng nghĩ đau khổ nhân đôi khi hai người chia cắt

    Thơ dài rồi, tôi đành phải ngắt
    Tạm biệt những người thích đùa, tạm biệt Nobita
    À nhưng thêm một điều tôi cần nói ra
    Hạnh phúc với tôi khi người kia hạnh phúc
    Chúc những mối tình mới nở cứ đơm hoa ,
    Bác đừng băn khoăn không được sống cho ta
    Cứ vui vẻ , cân bằng cho và nhận ...


Chia sẻ trang này