1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thà là hạt mưa rơi, ướt tóc em......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhm79, 27/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhm79

    thuhm79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thà là hạt mưa rơi, ướt tóc em......

    Ngày qua rồi lại qua ngày, lá xanh lại đã thành cây lá vàng.
    Bực thật, thế là đã một ngày trôi qua. Này, ngày hôm nay thế nào? Thở dài đánh thuợt một cái " bình thường ". Bình thường ư, là như thế nào. Đã bao giờ ta thấy một ngày khác lạ nó như thế nào nhỉ? Phải là bom rơi, đạn nổ trên đầu mới lạ à. Là cái ngày ta dắt nàng về nhà thì mới là .... Thật là khó hiểu, sao lại cái điệp khúc " bình thường' 'nó đeo đẳng ta mãi zậy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy a cay một chút.
    Nhưng mà bảo " khác thường" e rằng thiên hạ bảo " đồ điên" thì còn ... chết nữa. Thà là ... hạt mưa rơi, ướt tóc em một ngày....!
  2. scarlettwantobe

    scarlettwantobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "Binh thuong" la mot tu xa xi day ban a. Muon co bao to u?

Chia sẻ trang này